2014
Giê Rê Mi
Tháng Mười năm 2014


Các Vị Tiên Tri Thời Cựu Ước

Giê Rê Mi

“Giê Rê Mi sống trong một thời điểm và nơi chốn khó khăn, nhưng Chúa cho phép ông thấy trước ′một thời kỳ hy vọng trong sự quy tụ ngày sau của Y Sơ Ra Ên’”1—Linda K. Burton, chủ tịch trung ương Hội Phụ Nữ

Hình Ảnh
Composite photo's of a scroll on fire, colored paper, and a illustration of Jeremiah of the Old Testament.

Hình cuộn sách do dimdimich/iStock/Thinkstock chụp; Giê Rê Mi, tranh do Walter Rane họa © IRI

Tôi là con trai của Hinh Kia, một thầy tế lễ ở A Na Tốt, gần Giê Ru Sa Lem. Trong thời thơ ấu của tôi, “có lời Đức Giê Hô Va phán cùng tôi như vầy:

“Trước khi tạo nên ngươi trong lòng mẹ, ta đã biết ngươi rồi; trước khi ngươi sanh ra, ta đã biệt riêng ngươi, lập ngươi làm kẻ tiên tri cho các nước.”

Tôi cảm thấy chưa chuẩn bị cho sự kêu gọi này, và tôi đáp: “Nầy tôi chẳng biết nói chi, vì tôi là con trẻ.”

Chúa đáp: “Chớ nói: Tôi là con trẻ; vì ngươi sẽ đi khắp nơi nào ta sai ngươi đi, và sẽ nói mọi điều ta truyền cho nói.

“Đừng sợ vì cớ chúng nó; vì ta ở với ngươi đặng giải cứu ngươi.” Đoạn, Chúa “giang tay rờ miệng tôi” và đặt những lời Ngài vào miệng tôi.2

Tôi đã tiên tri ở Giê Ru Sa Lem trong 40 năm, từ năm 626 đến 586 trước Công Nguyên, trong thời gian trị vì của Giô Si A, Giê Hô Gia Kim và Sê Đê Kia.3 Tôi là một người đương thời với tiên tri Lê Hi của Sách Mặc Môn. Cả hai chúng tôi đều lên án sự tà ác của những người ở Giê Ru Sa Lem và báo trước cảnh hủy diệt của thành phố to lớn đó.4

Chúa truyền lệnh cho tôi phải ghi lại những lời tiên tri của mình vào “một cuốn sách.”5 Khi Vua Giê Hô Gia Kim nghe những lời tiên tri này, thì ông đốt cháy cuộn sách đó. Chúa truyền lệnh cho tôi phải viết những lời tiên tri một lần nữa và thêm nhiều lời tiên tri nữa vào những lời tiên tri đó.6

Tôi bị chống đối liên tục khi thuyết giảng lời Chúa. Pha Su Rơ, con trai của quản đốc, đánh đòn tôi và cùm tôi lại. Đám đông muốn xử tử tôi vì lời thuyết giảng của tôi. Tôi là một tiên tri không nổi tiếng, thường bị bắt giam trong ngục tối và nhà tù. Tôi đã sống trong một thời kỳ thật sự đầy tà ác.7

Nhưng mặc dù sống ở giữa cảnh hoạn nạn, Chúa vẫn cho phép tôi thấy trước rằng Y Sơ Ra Ên sẽ được quy tụ trong ngày cuối cùng, rằng Chúa sẽ viết luật pháp của Ngài “vào lòng họ,” và rằng Ngài sẽ mang “mỗi thành một người, mỗi họ hai người, mà đem đến Si Ôn.”8

Khi tôi tiếp tục thuyết giảng lời Chúa—ngay cả trong lúc khó khăn—thì tôi biết được rằng một sự cam kết riêng với phúc âm sẽ dẫn đến bình an. Khi có một mối quan hệ riêng với Chúa, thì chúng ta đều có thể cảm nhận được niềm hy vọng trong lúc thử thách và hoạn nạn.

In