2015
Những Đề Tài Nổi Bật từ Đại Hội Trung Ương Thường Niên Kỳ Thứ 185 của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô
Tháng Năm năm 2015


Những Mục Nổi Bật từ Đại Hội Trung Ương Thường Niên Kỳ Thứ 185 của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô

Anh Cả Dallin H. Oaks thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ giải thích (trang 32): “Đề tài cho các bài nói chuyện tại đại hội trung ương không phải được một người trần thế có thẩm quyền chỉ định mà là bởi những ấn tượng của Thánh Linh.” Trong một đại hội trung ương đầy soi dẫn bắt đầu với phiên họp phụ nữ trung ương và kết thúc vào ngày Chủ Nhật Lễ Phục Sinh, những người nói chuyện đã dạy về gia đình, việc nhịn ăn, công việc đền thờ, vai trò môn đồ, ngày Sa Bát, và Sự Chuộc Tội của Đấng Cứu Rỗi, trong số nhiều nguyên tắc phúc âm khác (xin xem trang 3).

Sau đây là một vài ví dụ:

  • Chủ Tịch Thomas S. Monson đã loan báo các đền thờ mới sẽ được xây cất ở Abidjan, Bờ Biển Ngà; Port-au-Prince, Haiti; và Bangkok, Thái Lan. Ông nói về những điều này: “Đây thật là phước lành kỳ diệu được dành cho các tín hữu trung thành của chúng ta ở các khu vực này, và quả thực, ở bất cứ nơi nào đền thờ tọa lạc trên khắp thế giới” (trang 91).

  • Các tín hữu Giáo Hội đã tán trợ năm thành viên mới của Đệ Nhất Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi, một chủ tịch đoàn trung ương mới của Hội Thiếu Niên, và một cố vấn mới trong chủ tịch đoàn trung ương Hội Thiếu Nhi.

  • Bản báo cáo thống kê hàng năm ghi nhận số tín hữu Giáo Hội là 15.3 triệu thuộc vào 3.114 giáo khu và 561 giáo hạt. Ba ngôi đền thờ mới đã được làm lễ cung hiến năm ngoái, nâng tổng số lên đến 144 ngôi đền thờ đang hoạt động.

  • Đại hội được phiên dịch trong 95 ngôn ngữ. Tiếp theo một sự đổi mới bắt đầu vào tháng Mười năm ngoái, ba người nói chuyện đã đưa ra bài nói chuyện của họ bằng ngôn ngữ khác hơn tiếng Anh.

Khi nói chuyện vào cuối tuần lễ Phục Sinh, vài người nói chuyện đã làm chứng về Sự Phục Sinh của Đấng Cứu Rỗi. Chủ Tịch Thomas S. Monson làm chứng: “Ngài là Vị Nam Tử của Thượng Đế. Ngài chính là Đấng bước ra khỏi ngôi mộ vào buổi sáng lễ Phục Sinh đầu tiên đó, mang lại với Ngài ân tứ về cuộc sống vĩnh cửu cho tất cả con cái của Thượng Đế” (trang 93).

In