2017
Đạt được Sự Tự Trọng nhờ vào Khả Năng Tự Lực Cánh Sinh
October 2017


Đạt được Sự Tự Trọng nhờ vào Khả Năng Tự Lực Cánh Sinh

José Alberto Navas (như đã được kể lại cho Miriam Sweeney)

San José, Costa Rica

Tôi đã lập gia đình, có ba đứa con, và bị thất nghiệp. Tình trạng việc làm khan hiếm đã làm cho tôi cảm thấy tuyệt vọng. Tôi đã lo lắng về sự an toàn của gia đình tôi, và tôi đã ngừng tin nơi bản thân mình.

Carla, vợ tôi, đã khuyến khích tôi tham dự một nhóm tự lực cánh sinh. Thật là ngại ngùng cho tôi để thừa nhận rằng tôi không có việc làm, nhưng vợ tôi đã khuyến khích tôi tham gia nhóm đó để tôi có thể lo liệu cho gia đình của chúng tôi.

Tôi đã miễn cưỡng thử xem. Trong khi tham dự nhóm đó, tôi nhận biết rằng kỹ năng nói tiếng Anh của tôi có thể là một đặc điểm mà các chủ nhân có thể tìm kiếm nơi nhân viên của họ. Tôi đã học tiếng Anh trong khi đi truyền giáo nhưng tôi chỉ biết nói về tôn giáo mà thôi. Tôi ghi danh học lớp Anh ngữ do Giáo Hội tổ chức để cải thiện vốn từ vựng của mình. Một ngày nọ, khi tôi đi học lớp tiếng Anh về, Carla đưa cho tôi cái điện thoại.

“Ai gọi vậy?” Tôi hỏi.

Vợ tôi đáp: “Em không biết. Họ nói bằng tiếng Anh.”

Đó là người đại diện từ phòng nhân sự của một trong những công ty lớn nhất ở Costa Rica xin được phỏng vấn tôi. Tôi sửng sốt nhưng cuộc phỏng vấn diễn ra tốt đẹp một cách đặc biệt. Về sau, tôi biết được rằng Carla đã sắp xếp cuộc phỏng vấn.

Tôi nhận được việc làm, và tôi nhớ cách mà nhóm tự lực cánh sinh của tôi đã giúp đỡ tôi. Rồi tôi đã nghĩ về cách tôi có thể áp dụng tốt hơn điều tôi đã học được. Tôi bắt đầu tìm kiếm một việc làm còn tốt hơn nữa và tôi đã tìm được việc làm như vậy. Sau đó, tôi đã cố gắng bắt đầu công việc kinh doanh xây dựng của riêng tôi.

Tôi không thể tưởng tượng nổi gia đình tôi và tôi sẽ ở đâu nếu không có sự khởi đầu mà chúng tôi nhận được từ sáng kiến tự lực cánh sinh. Tôi đã học được tính khiêm nhường và cầu xin Chúa giúp đỡ. Tôi cũng đã học được cách để cho những người muốn giúp tôi ban phước cho cuộc sống của tôi. Chúng tôi có rất nhiều phước lành. Bây giờ tôi có sự tự trọng, và tôi có thể ban phước cho gia đình của tôi với số tiền tôi kiếm được. Tôi biết rằng Thánh Linh ban phước cho chúng ta khi chúng ta khiêm nhường.

In