Hãy Đến Mà Theo Ta
Phụ Lục A: Làm Thế Nào Thánh Linh Làm Chứng cho Tôi Rằng Sách Mặc Môn Là Đúng Thật?


“Phụ Lục A: Làm Thế Nào Thánh Linh Làm Chứng cho Tôi Rằng Sách Mặc Môn Là Đúng Thật?” Hãy Đến Mà Theo Ta—Dành Cho Cá Nhân và Gia Đình: Sách Mặc Môn năm 2020 (năm 2020)

“Phụ Lục A,” Hãy Đến Mà Theo Ta—Dành Cho Cá Nhân và Gia Đình: năm 2020

Phụ Lục A

Làm Thế Nào Thánh Linh Làm Chứng cho Tôi Rằng Sách Mặc Môn Là Đúng Thật?

Anh chị em có lẽ từng nghe về lời hứa của Mô Rô Ni dành cho tất cả những ai đọc Sách Mặc Môn: “Nếu các người cầu vấn với một tấm lòng chân thành, với chủ ý thật sự cùng có đức tin nơi Đấng Ky Tô, thì Ngài sẽ biểu lộ lẽ thật của [Sách Mặc Môn] cho các người biết, bởi quyền năng của Đức Thánh Linh” (Mô Rô Ni 10:4). Biết được lẽ thật “bởi quyền năng của Đức Thánh Linh” có nghĩa là gì? Làm thế nào anh chị em có thể biết được khi nào Đức Thánh Linh đang phán cùng mình?

Có lẽ hữu ích để nhớ rằng Đức Thánh Linh giao tiếp với chúng ta theo những cách rất khác với cách mà chúng ta quen dùng để giao tiếp với nhau. Nhưng Cha Thiên Thượng của anh chị em muốn giúp anh chị em học cách nhận ra Thánh Linh. Ngài đã ban cho anh chị em Sách Mặc Môn, trong đó một số tôi tớ trung tín đã mô tả các kinh nghiệm họ có với tiếng nói của Chúa.

Ví dụ, Nê Phi đã nói với các anh của ông rằng Chúa đã ngỏ lời cùng họ “bằng một tiếng nói nhỏ nhẹ êm ái,” dẫu cho không nhất thiết là một tiếng nói mà họ có thể nghe được bằng tai. Thật ra, Nê Phi nói rằng các anh ông đã “mất hết cảm giác” và không còn có thể “cảm thấy lời nói của vị ấy nữa” (1 Nê Phi 17:45, chữ in nghiêng được thêm vào). Ê Nót đã mô tả sự đáp ứng cho những lời cầu nguyện của ông là “tiếng nói của Chúa” đến với “tâm trí [ông]” (Ê Nót 1:10). Và hãy xem xét những lời này mô tả về tiếng nói đến từ thiên thượng khi Đấng Cứu Rỗi được phục sinh xuất hiện tại vùng đất Phong Phú: “Tiếng nói đó không khàn mà cũng không lớn; và mặc dù [vậy] … tiếng nói ấy đã xuyên thấu tâm hồn họ và làm tim họ phải nóng cháy” (3 Nê Phi 11:3).

Có lẽ anh chị em đã từng có những kinh nghiệm tương tự như những kinh nghiệm này, hoặc có lẽ các kinh nghiệm của anh chị em lại khác. Đức Thánh Linh giao tiếp trong nhiều cách đa dạng, và sự mặc khải có thể đến với mỗi người chúng ta theo một cách khác nhau. Và khi Thánh Linh hiện diện trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta sẽ thấy được ảnh hưởng của Ngài lên chúng ta trong nhiều cách thức. Vị Sứ Đồ Phao Lô đã nói về “trái của Thánh Linh”—những cảm giác về “lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, nhu mì, và tiết độ”, trong số nhiều cảm giác khác (Ga La Ti 5:22–23).

Đây là một số những lời dạy và ví dụ khác từ Sách Mặc Môn về Đức Thánh Linh. Khi đọc những lời này, anh chị em có thể thấy rằng Đức Thánh Linh phán cùng anh chị em nhiều hơn là anh chị em nhận ra, làm chứng cho anh chị em rằng Sách Mặc Môn thật sự là lời của Thượng Đế.

Lòng Biết Ơn và Niềm Vui

Sách Mặc Môn bắt đầu với việc tiên tri Lê Hi thấy được một khải tượng kỳ diệu. Trong khải tượng này, ông đã được trao cho một quyển sách và được mời đọc quyển sách đó. Biên sử kể rằng: “Khi ông đọc sách ấy, ông được đầy dẫy Thánh Linh của Chúa.” Kinh nghiệm này đã làm cho Lê Hi ca ngợi Thượng Đế vì “quyền năng, sự nhân từ, cùng lòng thương xót của Ngài,” và “tâm hồn [của Lê Hi] rất hân hoan, và lòng ông tràn ngập niềm sung sướng” (1 Nê Phi 1:12, 14–15).

Anh chị em có từng có một kinh nghiệm tương tự như vậy không? Việc đọc Sách Mặc Môn có từng làm cho anh chị em tràn ngập lòng biết ơn về sự nhân từ và lòng thương xót của Thượng Đế không? Các đoạn thánh thư trong Sách Mặc Môn có từng khiến cho tâm hồn anh chị em hân hoan không? Những cảm giác này là ảnh hưởng của Thánh Linh, làm chứng cho anh chị em rằng những lời mà anh chị em đang đọc đến từ Thượng Đế và dạy về lẽ thật của Ngài.

Thay Đổi Trong Lòng

Sau khi có một bài thuyết giảng xuất sắc về Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô (xin xem Mô Si A 2–4), Vua Bên Gia Min đã muốn biết liệu dân ông “có tin theo những lời ông nói với họ không.” Họ đáp rằng họ tin vào sứ điệp của ông. Tại sao? “Vì Thánh Linh của Chúa Vạn Năng đã đem lại một sự thay đổi lớn lao trong chúng tôi, hay trong lòng chúng tôi, khiến chúng tôi không còn ý muốn làm điều tà ác nữa, mà chỉ muốn luôn luôn làm điều thiện” (Mô Si A 5:1–2).

Có lẽ anh chị em đã để ý thấy một điều nào đó tương tự trong tấm lòng mình khi anh chị em đọc Sách Mặc Môn. Ví dụ, anh chị em có lẽ đã cảm thấy được soi dẫn để trở nên một người tốt hơn, để tránh khỏi tội lỗi, hoặc để làm một điều gì tử tế cho một ai đó. Đây là một lời chứng thuộc linh mà anh chị em đang tìm kiếm để biết là quyển sách này được Thượng Đế soi dẫn. Vì như Mặc Môn đã dạy: “Tất cả những gì để mời mọc và thuyết phục loài người làm điều thiện, cùng yêu mến Thượng Đế và phục vụ Ngài đều do Thượng Đế soi dẫn cả.” (Mô Rô Ni 7:13; xin xem thêm 2 Nê Phi 33:4, 10; An Ma 19:33; Ê The 4:11–12).

Một Tâm Trí Được Soi Sáng

Khi An Ma muốn giúp cho những người Giô Ram “trắc nghiệm những lời nói của [ông]” và biết được cho chính họ liệu chứng ngôn của ông có thật không, thì ông đã so sánh lời của Thượng Đế với một hạt giống: “Nếu các người chừa một chỗ để cho hạt giống có thể được trồng trong tim các người,” và giải thích: “hạt giống ấy sẽ bắt đầu nẩy nở trong lồng ngực các người; và khi các người cảm thấy sự nẩy nở ấy đang tiến triển thì các người sẽ bắt đầu tự nhủ với mình rằng: Chắc đây phải là một hạt giống tốt, hay là lời của Thượng Đế tốt, vì nó bắt đầu mở rộng tâm hồn ta; phải, vì nó bắt đầu soi sáng sự hiểu biết của ta; phải, nó bắt đầu trở thành ngon ngọt đối với ta” (An Ma 32:27–28).

Anh chị em “chừa chỗ” trong tim mình cho những lời của Sách Mặc Môn khi anh chị em cho phép những lời ấy ảnh hưởng đến cuộc sống mình và hướng dẫn những lựa chọn của mình. Và làm thế nào mà những lời này sẽ “làm nẩy nở tâm hồn [anh chị em]” và “soi sáng sự hiểu biết của [anh chị em]”? Anh chị em có lẽ cảm nhận được rằng mình đang trở nên mạnh mẽ hơn về mặt thuộc linh. Anh chị em có lẽ cảm thấy nhiều tình yêu thương hơn và mở lòng hơn với những người khác. Anh chị em cũng có lẽ để ý thấy rằng mình hiểu tốt hơn, đặc biệt là những sự việc thuộc linh—gần như là có một ánh sáng soi rọi tâm trí anh chị em. Và anh chị em có lẽ đồng ý rằng giáo lý được dạy trong Sách Mặc Môn thật “ngon ngọt.” Những cảm nghĩ này có thể giúp anh chị em hiểu rằng anh chị em đã thật sự nhận được một lời chứng thuộc linh về lẽ thật, khi An Ma đã tuyên bố: “Ôi vậy thì sự đó không phải là có thật hay sao? Tôi nói cho các người hay, có, vì đó là ánh sáng; và bất cứ cái gì sáng sủa cũng điều tốt cả; vì nó có thể được phân biệt; vì thế mà các người phải biết là nó tốt” (An Ma 32:35).

Anh Chị Em Không Phải Băn Khoăn

Đây chỉ là một vài cách thức theo đó Thánh Linh giao tiếp mà thôi. Còn có rất nhiều cách khác nữa. Hãy tiếp tục tìm kiếm các cơ hội để lắng nghe tiếng nói của Thánh Linh, và anh chị em sẽ nhận được lời chứng xác nhận liên tục của Ngài về lẽ trung thực của Sách Mặc Môn.

Chủ Tịch Russell M. Nelson đã hứa rằng: “Anh chị em không phải tự hỏi về điều gì là thật. Anh chị em không phải tự hỏi ai là người mình có thể tin cậy chắc chắn. Qua sự mặc khải cá nhân, anh chị em có thể nhận được lời chứng cho chính mình rằng Sách Mặc Môn là lời của Thượng Đế, rằng Joseph Smith là một vị tiên tri, và rằng đây là Giáo Hội của Chúa. Bất kể điều những người khác có thể nói hoặc làm, không ai có thể lấy đi một chứng ngôn đến trong tâm và trong trí anh chị em về điều gì là thật.” (“Sự Mặc Khải cho Giáo Hội, Sự Mặc Khải cho Cuộc Đời Chúng Ta,” Liahona, tháng Năm năm 2018, trang 95).

In