Khi Vị Tiên Tri đoàn tụ với Các Thánh Hữu đang gặp khó khăn ở Ohio, thì Chúa đã làm chứng rằng Ngài vui vẻ ban phước lành cho những ai nghe Ngài. Bài học này nhằm giúp học viên cảm thấy tin tưởng rằng Chúa sẽ ban phước cho các em khi các em nghe và vâng lời Ngài.
Các Sinh Hoạt Học Tập Có Thể Thực Hiện
Em tự tin đến mức nào rằng … ?
Việc cảm thấy rất tin tưởng rằng Chúa sẽ ban phước cho em có thể tạo ra sự khác biệt nào?
Thái độ của Chúa đối với việc ban phước cho chúng ta
Vào tháng Mười Hai năm 1830, Chúa truyền lệnh cho Các Thánh Hữu đi đến Ohio (xin xem Giáo Lý và Giao Ước 37:3). Một thời gian ngắn sau đó, vào tháng Một và tháng Hai năm 1831, Tiên Tri Joseph Smith và vợ ông, Emma, đã vượt hàng trăm dặm để đến Kirtland, Ohio. Sau đó, Vị Tiên Tri nhận được sự mặc khải để đưa ra một số chỉ dẫn khi Các Thánh Hữu từ các vùng khác bắt đầu định cư ở Kirtland.
Hãy đọc Giáo Lý và Giao Ước 41:1, và tìm kiếm thái độ của Chúa về việc ban phước cho những ai nghe Ngài.
Em nghĩ vui vẻ làm một điều gì đó có nghĩa là gì?
Em nghĩ cái gì là một số “ân tứ lớn lao nhất trong tất cả mọi ân tứ của Thượng Đế”? (Giáo Lý và Giao Ước 14:7).
Chúng ta có thể nghe Ngài bằng một số cách thức nào?
Chủ Tịch Russell M. Nelson đã dạy:
Cần phải có nỗ lực có ý thức và kiên định để làm tràn đầy cuộc sống hằng ngày của chúng ta bằng những lời phán, lời dạy và các lẽ thật của Ngài. …
Chúng ta có thể tìm đến thánh thư. Thánh thư dạy chúng ta về Chúa Giê Su Ky Tô và phúc âm của Ngài, tầm quan trọng của Sự Chuộc Tội của Ngài, và kế hoạch hạnh phúc và cứu chuộc vĩ đại của Đức Chúa Cha. … Hằng ngày, khi chúng ta nuôi dưỡng những lời nói của Đấng Ky Tô, thì những lời này sẽ cho chúng ta biết cách đối phó với những khó khăn mà chúng ta không bao giờ nghĩ là mình sẽ gặp phải.
Chúng ta cũng có thể nghe lời Ngài trong đền thờ. Ngôi nhà của Chúa là ngôi nhà của sự học hỏi. Ở đó, Chúa dạy dỗ theo cách riêng của Ngài. …
… Chúng ta nghe lời Ngài khi chúng ta lưu tâm đến lời của các vị tiên tri, tiên kiến và mặc khải. Các Sứ Đồ được sắc phong của Chúa Giê Su Ky Tô luôn làm chứng về Ngài. Họ chỉ đường trong khi chúng ta trải qua nỗi đau khổ của những kinh nghiệm trần thế của mình. (Russell M. Nelson, “Hãy Nghe Lời Người”, Liahona, tháng Năm năm 2020, trang 89–90)
Tại sao là điều quan trọng để biết rằng việc từ chối nghe Chúa có thể dẫn đến những hậu quả tiêu cực?
Những ví dụ về việc Chúa ban phước cho những người nghe lời Ngài
Em yêu thích hoặc say mê điều gì?
Hãy đọc các câu sau đây để tìm xem Chúa ban phước như thế nào cho các Thánh Hữu của Ngài khi họ nghe lời Ngài.
Việc tiếp nhận luật pháp hoặc sự chỉ dẫn của Chúa có thể là một phước lành như thế nào? (Xin xem câu 3.)
Việc tuân theo luật pháp của Chúa và trở thành môn đồ tốt hơn của Đấng Ky Tô có thể giúp chúng ta ra sao? (Xin xem câu 5.)
Các ví dụ khác
Hãy tìm một ví dụ từ thánh thư. Nó có thể là:
Một câu chuyện về lúc Chúa ban phước cho những ai nghe và vâng lời Ngài. (Một số ví dụ như sau: Nô Ê đóng tàu và được cứu khỏi Trận Lụt [xin xem Sáng Thế Ký 6–8]; Đê Bô Ra tuân theo lệnh truyền của Chúa để giải thoát Y Sơ Ra Ên khỏi cảnh tù đày [Các Quan Xét 4:1–8, 13–15]; Ma Ri chấp nhận vai trò trở thành mẹ của Đấng Cứu Rỗi và cảm nhận các phước lành của Chúa [Lu Ca 1:38, 46–49]; Nê Phi lấy được các bảng khắc bằng đồng [xin xem 1 Nê Phi 3–5]; Joseph Smith có thể bảo vệ các bảng khắc [xin xem Joseph Smith—Lịch Sử 1:46, 60]; Joseph Smith và Oliver Cowdery làm phép báp têm cho nhau sau khi nhận được Chức Tư Tế A Rôn và sau đó nhận được một biểu hiện của Đức Thánh Linh [xin xem Joseph Smith—Lịch Sử 1:68–74].)
Một kinh nghiệm cá nhân khi Chúa đã ban phước cho em.
Một kinh nghiệm từ một người bạn hoặc người thân.
Một bài nói chuyện từ đại hội trung ương.
Một video trên trang ChurchofJesusChrist.org.
Để kết thúc bài học này, hãy ghi lại những suy nghĩ và cảm nghĩ của em về việc Chúa ban phước cho chúng ta khi chúng ta nghe lời Ngài. Em có cảm thấy tin tưởng rằng Ngài sẽ ban phước cho em không? Em có thể làm gì để tăng sự tin tưởng của mình?