Lớp Giáo Lý
Bài Học 128—Giáo Lý và Giao Ước 115: “Giáo Hội của Ta Sẽ Được Gọi Như Vậy”


“Bài Học 128—Giáo Lý và Giao Ước 115: ‘Giáo Hội của Ta Sẽ Được Gọi Như Vậy,’” Hướng dẫn Dạy Giáo Lý và Giao Ước dành cho Giảng Viên Lớp Giáo Lý năm (năm 2025)

“Giáo Lý và Giao Ước 115”, Hướng Dẫn Dạy Giáo Lý và Giao Ước dành cho Giảng Viên Lớp Giáo Lý

Bài Học 128: Giáo Lý và Giao Ước 115–120

Giáo Lý và Giao Ước 115

“Giáo Hội của Ta Sẽ Được Gọi Như Vậy”

Để thoát khỏi sự ngược đãi ở Hạt Jackson, Missouri, hàng ngàn Thánh Hữu đã quy tụ khoảng 50 dặm (80 km) về phía bắc và tạo ra một khu định cư mới gọi là Far West. Trong một điều mặc khải được ban cho Tiên Tri Joseph Smith ở Far West, Chúa đã mặc khải rằng Giáo Hội của Ngài cần phải được gọi là Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô. Bài học này có thể giúp học viên cảm nhận được tầm quan trọng của việc dùng tên đúng của Giáo Hội của Đấng Cứu Rỗi.

Hình Ảnh
Các cách dịch Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô trong nhiều ngôn ngữ

Những Sinh Hoạt Học Tập Có Thể Thực Hiện

Bị gọi sai tên

Cân nhắc việc nói chuyện với một vài học viên trước khi lớp học bắt đầu. Yêu cầu các em gọi sai tên của anh chị em trước mặt các học viên khác trước khi anh chị em bắt đầu vào bài học. Đây có thể là một cách thú vị để giúp học viên nghĩ về tầm quan trọng của việc dùng đúng tên.

  • Các em đã có những kinh nghiệm nào khi bị gọi sai tên? Những kinh nghiệm như vậy khiến cho các em cảm thấy như thế nào?

  • Có những ví dụ nào về những cái tên sai mà người ta đôi khi dùng để nói đến Giáo Hội?

Hãy mời học viên suy ngẫm về những lý do tại sao việc dùng đúng tên Giáo Hội là quan trọng. Anh chị em có thể mời một vài học viên chia sẻ suy nghĩ của mình. Hãy khuyến khích học viên khi các em tìm kiếm những lẽ thật mà có thể giúp các em hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của việc gọi đúng tên của Giáo Hội của Đấng Cứu Rỗi.

Chúa Giê Su Ky Tô tuyên bố tên của Giáo Hội của Ngài

Hãy giải thích rằng sau khi trải qua sự ngược đãi không ngừng từ những kẻ thù của Giáo Hội, Tiên Tri Joseph Smith đã rời khỏi Kirtland, Ohio, vào tháng Một năm 1838. Ông và gia đình ông chuyển đến Missouri, nơi mà Các Thánh Hữu đã xây dựng một khu định cư mới có tên là Far West. Không lâu sau khi chuyển đến, Vị Tiên Tri đã nhận được một điều mặc khải mà trong đó Chúa hướng dẫn về việc xây dựng Giáo Hội ở Far West.

Hãy đọc Giáo Lý và Giao Ước 115:1–4, tìm kiếm điều Đấng Cứu Rỗi đã dạy các vị lãnh đạo của Giáo Hội ở Far West.

  • Chúa Giê Su Ky Tô đã dạy điều gì về tên gọi của Giáo Hội Ngài?

    Nếu cần, hãy giúp học viên nhận ra rằng Chúa Giê Su Ky Tô đã tuyên bố rằng tên của Giáo Hội của Ngài là Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô. Mời học viên đánh dấu tên của Giáo Hội của Đấng Ky Tô trong Giáo Lý và Giao Ước 115:4.

  • Tên gọi này dạy các em điều gì về Giáo Hội?

  • Các em nghĩ tại sao Chúa Giê Su Ky Tô muốn chúng ta đề cập đến Giáo Hội của Ngài bằng tên đúng của Giáo Hội?

Trong cuộc thảo luận của anh chị em về các câu hỏi trước, việc mời các học viên đọc 3 Nê Phi 27:7–8 có thể hữu ích. Anh chị em có thể muốn mời học viên liên kết hoặc tham khảo chéo các câu này với Giáo Lý và Giao Ước 115:4.

Tầm quan trọng của việc dùng đúng tên của Giáo Hội

Nếu có thể, hãy cho học viên thời gian để nghiên cứu bài nói chuyện của Chủ Tịch Russell M. Nelson “Tên Đúng của Giáo Hội” (Liahona, tháng Mười Một năm 2018, trang 87–90). In ra các bản sao cho các học viên không có quyền truy cập kỹ thuật số.

Khi học viên nghiên cứu, hãy mời các em tìm kiếm những lời giảng dạy mà giúp các em hiểu tầm quan trọng của việc dùng đúng tên của Giáo Hội của Đấng Cứu Rỗi. Học viên có thể tự nghiên cứu toàn bộ bài nói chuyện, hoặc anh chị em có thể chỉ định các nhóm nhỏ nghiên cứu các phần của bài nói chuyện đó và sau đó chia sẻ điều các em đã học được với cả lớp.

Để giúp học viên thảo luận những phát hiện của mình, hãy cân nhắc việc đặt những câu hỏi như “Các em đã học được điều gì về lý do việc dùng đúng tên của Giáo Hội là quan trọng đối với Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô?” hoặc “Điều gì nổi bật nhất đối với các em từ sứ điệp của Chủ Tịch Nelson? Tại sao?”

Nếu học viên không thể học trực tiếp từ bài nói chuyện, hãy cân nhắc việc dùng lời phát biểu sau đây.

Chủ Tịch Russell M. Nelson đã thảo luận về tầm quan trọng của việc dùng đúng tên Giáo Hội của Chúa:

Hình Ảnh
Chủ Tịch Russell M. Nelson

Không thể thay đổi tên của Giáo Hội được. Khi Đấng Cứu Rỗi nói rõ tên của Giáo Hội của Ngài phải là gì và thậm chí còn bắt đầu lời phán của Ngài với câu: “Vì giáo hội của ta sẽ được gọi như vậy”, Ngài rất nghiêm túc….

Anh chị em thân mến, tôi hứa với anh chị em rằng nếu chúng ta cố gắng hết sức để phục hồi lại đúng tên của Giáo Hội của Chúa, thì Ngài là Đấng mà Giáo Hội này thuộc vào sẽ trút quyền năng và các phước lành của Ngài xuống đầu Các Thánh Hữu Ngày Sau, theo cách mà chúng ta chưa từng thấy bao giờ. Chúng ta sẽ có sự hiểu biết và quyền năng của Thượng Đế để giúp chúng ta mang các phước lành của phúc âm phục hồi của Chúa Giê Su Ky Tô đến cho mọi quốc gia, sắc tộc, sắc ngữ và dân tộc và chuẩn bị thế gian cho Sự Tái Lâm của Chúa. (Russell M. Nelson, “Tên Đúng của Giáo Hội,” Liahona, tháng Mười Một năm 2018, trang 87, 89)

  • Chủ Tịch Nelson đã hứa với chúng ta các phước lành nào khi chúng ta dùng đúng tên của Giáo Hội của Chúa Giê Su Ky Tô?

“Đứng dậy và chiếu sáng”

Hãy đọc Giáo Lý và Giao Ước 115:5–6, tìm kiếm cách mà Chúa mong muốn ban phước cho mọi người trên khắp thế giới qua Giáo Hội của Ngài.

Để giúp học viên hiểu được những lời mời gọi của Chúa, hãy cân nhắc dành thời gian phân tích các từ hoặc cụm từ quan trọng. Ví dụ, anh chị em có thể yêu cầu học viên vẽ hoặc đóng diễn cụm từ “đứng dậy và chiếu sáng” (câu 5). Có thể là điều hữu ích cho học viên để hiểu rằng từ cờ lệnh được sử dụng trong câu 5 nói đến một cờ hiệu, tức là “một lá cờ mà dân chúng tụ họp với nhau để đoàn kết trong một mục đích hay danh nghĩa nào đó” (Sách Hướng Dẫn Thánh Thư, “Cờ Hiệu,” scriptures.ChurchofJesusChrist.org).

  • Làm thế nào việc dùng đúng tên của Giáo Hội của Chúa có thể giúp chúng ta tôn trọng những lời mời gọi của Chúa trong các câu 5–6?

  • Làm thế nào các em hoặc một người trong gia đình có thể là ánh sáng cho người khác bằng cách dùng đúng tên của Giáo Hội của Đấng Cứu Rỗi?

Là một phần của cuộc thảo luận của anh chị em về câu hỏi trước, hãy cân nhắc việc chia sẻ kinh nghiệm sau đây, do Anh Cả Neil L. Andersen tóm lược.

Anh Cả Neil L. Andersen thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã chia sẻ một trong nhiều kinh nghiệm mà mọi người đang có trên khắp thế giới:

Hình Ảnh
Anh Cả Neil L. Andersen

Có hàng ngàn hàng vạn Thánh Hữu Ngày Sau đã can đảm tuyên xưng tên của Giáo Hội. Khi chúng ta làm phần vụ của mình, những người khác sẽ noi theo. Tôi thích câu chuyện này từ Tahiti.

Bé gái mười tuổi Iriura Jean đã quyết tâm tuân theo lời khuyên dạy của Chủ Tịch Nelson.

“Khi lớp học của em ấy thảo luận về những ngày cuối tuần của các em … và Iriura đã nói về … nhà thờ.

“Cô giáo của em ấy, Vaite Pifao, đã nói: ‘Ồ, vậy em là người Mặc Môn à?’

“Iriura đã dõng dạc nói: ‘Không, … em là tín hữu của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô!’

“Cô giáo của em đáp lại: ‘Đúng vậy, … em là một người Mặc Môn.’

“Iriura khẳng định: ‘Không thưa cô, em là tín hữu của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô!’

“Cô Pifao ngạc nhiên trước niềm tin chắc chắn của Iriura và tự hỏi tại sao em ấy khăng khăng sử dụng [cái] tên dài của Giáo Hội. [Cô ấy quyết định tìm hiểu thêm về Giáo Hội.]

“[Về sau, khi Chị] Vaite Pifao được làm phép báp têm, [chị ấy biểu lộ lòng biết ơn] rằng Iriura đã tuân theo lời khuyên dạy của Chủ Tịch Nelson.” (Neil L. Andersen, “Tên của Giáo Hội Không Thể Thương Lượng Để Sửa Đổi,” Liahona, tháng Mười Một năm 2021, trang 118–119)

Đặt những câu hỏi mời khám phá: Để giúp anh chị em tập đặt ra những câu hỏi giúp học viên khám phá các lẽ thật, xin xem phần huấn luyện có tựa đề “Đưa ra các câu hỏi gợi mở tra cứu mà giúp học viên tự khám phá ra các nguyên tắc và giáo lý phúc âm và không dẫn dắt học viên đến một câu trả lời cụ thể.” trong Các Kỹ Năng Phát Triển dành cho Giảng Viên: Giảng Dạy Giáo Lý.

  • Các em nhận thấy điều gì nổi bật từ kinh nghiệm này?

  • Các em đã học được hoặc cảm thấy điều gì ngày hôm nay mà giúp các em hiểu rõ hơn về Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô?

Hãy làm chứng về những lẽ thật mà anh chị em đã thảo luận. Khuyến khích học viên tuân theo lệnh truyền của Chúa để dùng tên đúng của Giáo Hội trong giao tiếp với người khác.

In