Lớp Giáo Lý
1 Cô Rinh Tô 2


1 Cô Rinh Tô 2

Thông Hiểu Những Sự Việc Thuộc Linh

Hình Ảnh
Triển Lãm Ảnh của trường BYU. Hai người phụ nữ đang trò chuyện.

Những ý tưởng nào của thế gian ở xung quanh mà đôi khi khiến em khó phân biệt lẽ thật? Các Thánh Hữu ở Cô Rinh Tô bị các ý tưởng của thế gian làm cho hoang mang, và Sứ Đồ Phao Lô đã cố gắng giúp họ nhận biết cách họ có thể học hỏi được những lẽ thật thuộc linh lâu dài. Bài học này có thể giúp em mời Đức Thánh Linh giúp mình học hỏi những sự việc thuộc linh.

“Hãy cho tôi biết làm thế nào mà ông biết được”

Chủ Tịch Boyd K. Packer (1924–2015) thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã chia sẻ câu chuyện sau đây:

Hình Ảnh
Ảnh chân dung chính thức cuối cùng của Anh Cả Boyd K. Packer thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ, năm 2000. Mất ngày 3 tháng Bảy năm 2015.

Tôi ngồi trên máy bay bên cạnh một người tự xưng là vô thần, người đã khăng khăng nhấn mạnh việc anh ta không tin vào Thượng Đế đến mức tôi phải làm chứng cho anh ta. “Ông đã sai”, tôi nói, “có một Thượng Đế. Tôi biết Ngài hằng sống!”

Ông ấy phản đối: “Ông không biết. Không ai biết điều đó! Ông không thể biết được điều đó!” Khi tôi không chịu nhượng bộ, người vô thần, vốn là một luật sư, đã đặt ra câu hỏi có lẽ là cuối cùng về chủ đề chứng ngôn. “Được rồi”, ông ta nói với vẻ giễu cợt, trịch thượng, “ông nói là ông biết. Hãy cho tôi biết làm thế nào mà ông biết được.”

(Boyd K. Packer, “The Candle of the Lord”, Ensign, tháng Một năm 1983, trang 51)

  • Em thấy kiểu chất vấn này trên thế giới ngày nay ra sao?

  • Em có thể trả lời câu hỏi của người đàn ông như thế nào?

Khi em học, hãy suy ngẫm xem em hiểu rõ như thế nào cách học hỏi những lẽ thật thuộc linh và tìm kiếm những hiểu biết sâu sắc mà có thể giúp em hiểu biết thêm.

Học hỏi những lẽ thật thuộc linh

Các Thánh Hữu ở Cô Rinh Tô đã hoang mang giữa những ý tưởng và tục lệ thế gian với việc sống theo phúc âm. Do đó, họ phạm nhiều lỗi lầm. Phao Lô viết thư cho họ để giúp họ hiểu cách học hỏi những sự việc thuộc linh.

Hãy đọc 1 Cô Rinh Tô 2:9–14, tìm kiếm những sự hiểu biết sâu sắc có thể giúp chúng ta học hỏi những lẽ thật thuộc linh.

Lưu ý rằng “người có tánh xác thịt” trong câu 14 là “một người chọn theo ảnh hưởng của những đam mê, dục vọng, thèm khát và ưa thích xác thịt hơn là nghe theo những lời nhắn nhủ của Đức Thánh Linh” (Sách Hướng Dẫn Thánh Thư, “Người Thiên Nhiên,” scriptures.ChurchofJesusChrist.org).

  • Các từ hoặc cụm từ nào nổi bật đối với em? Em thích điều gì ở những câu đó?

  • Em học được điều gì về Cha Thiên Thượng và tình yêu thương của Ngài dành cho mình trong câu 9?

  • Em đã tìm thấy những lẽ thật nào về cách Cha Thiên Thượng mặc khải sự hiểu biết cho con cái của Ngài?

Một lẽ thật được dạy trong những câu này là chúng ta chỉ có thể biết và hiểu những sự việc của Thượng Đế qua Thánh Linh của Ngài.

Để có một ví dụ về việc không hiểu cách học hỏi lẽ thật thuộc linh, hãy đọc những điều đã xảy ra khi Chủ Tịch Packer cố gắng giải thích với người vô thần trên máy bay cách ông biết Thượng Đế là có thật:

Hình Ảnh
Ảnh chân dung chính thức cuối cùng của Anh Cả Boyd K. Packer thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ, năm 2000. Mất ngày 3 tháng Bảy năm 2015.

Khi tôi sử dụng từ Thánh Linhlàm chứng, người vô thần trả lời: “Tôi không biết ông đang nói về điều gì.” Những từ lời cầu nguyện, sự phân biệt, và đức tin, đều vô nghĩa đối với ông ấy.

(Boyd K. Packer, “The Candle of the Lord”, Ensign, tháng Một năm 1983, trang 51)

Học Tập qua Thánh Linh

1. Tạo một bản liệt kê những lẽ thật trong nhật ký ghi chép việc học tập theo hướng dẫn trong đoạn sau đây. Rồi trả lời hai câu hỏi sau đó.

Trong nhật ký ghi chép việc học tập, hãy liệt kê một số lẽ thật thuộc linh mà em đã học được qua Đức Thánh Linh. Đồng thời, liệt kê một số lẽ thật mà em muốn có được một chứng ngôn. Một số ví dụ có thể bao gồm như sau: Cha Thiên Thượng là có thật và yêu thương tôi, Chúa Giê Su Ky Tô là Đấng Cứu Rỗi của tôi và Joseph Smith là một vị tiên tri của Thượng Đế.

Chọn một trong những lẽ thật mà em đã nhận ra và trả lời câu hỏi như sau:

  • Thế gian sẽ nói với em như thế nào để khám phá lẽ thật về chủ đề này?

  • Em đã làm gì hoặc có thể làm gì để biết được lẽ thật này qua Đức Thánh Linh?

Nếu em muốn tìm hiểu thêm về việc học hỏi lẽ thật qua Đức Thánh Linh, hãy cân nhắc nghiên cứu một số nguồn tài liệu sau đây:

Giúp những người khác học hỏi bằng Thánh Linh

Đọc phần sau đây để hoàn thành câu chuyện về Chủ Tịch Packer. Khi người đàn ông trên máy bay từ chối lời giải thích của Chủ Tịch Packer, Chủ Tịch Packer cảm thấy được soi dẫn để yêu cầu người đàn ông mô tả mùi vị của muối:

Hình Ảnh
Ảnh chân dung chính thức cuối cùng của Anh Cả Boyd K. Packer thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ, năm 2000. Mất ngày 3 tháng Bảy năm 2015.

Tất nhiên, sau nhiều lần cố gắng, ông ấy không thể làm được. Ông ấy không thể truyền đạt, chỉ bằng lời nói thôi, một kinh nghiệm bình thường như nếm muối. Tôi làm chứng cho ông ấy một lần nữa và nói: “Tôi biết có Thượng Đế. Ông đã chế giễu chứng ngôn đó và nói rằng nếu tôi thật sự biết, tôi sẽ có thể nói cho ông biết chính xác làm thế nào mà tôi biết. Ông bạn ơi, nói về phương diện thuộc linh, tôi đã nếm muối. Tôi không có khả năng truyền đạt cho ông bằng lời về cách mà sự hiểu biết này đến với tôi cũng như ông không thể nói cho tôi biết muối có vị như thế nào. Nhưng tôi nói với ông một lần nữa, có một Thượng Đế! Ngài hằng sống! Và chỉ vì ông không biết, đừng cố nói với tôi rằng tôi không biết, vì tôi biết!” …

Từ kinh nghiệm đó trở đi, tôi chưa bao giờ cảm thấy lúng túng hay hổ thẹn khi không thể giải thích chỉ bằng lời tất cả những gì tôi biết về mặt thuộc linh.

(Boyd K. Packer, “The Candle of the Lord”, Ensign, tháng Một năm 1983, trang 52)

2. Trả lời các câu hỏi sau đây trong nhật ký ghi chép việc học tập của em:

  • Tại sao Đức Thánh Linh là nguồn hiểu biết tốt hơn sự khôn ngoan và lý luận của thế gian?

  • Em có thể làm gì để tìm kiếm sự hiểu biết từ Cha Thiên Thượng?

Hãy cân nhắc viết vào nhật ký ghi chép việc học tập những điều em muốn làm để tiếp tục học hỏi lẽ thật nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh.

Tùy Chọn: Muốn Học Hỏi Thêm?

Tôi có thể làm gì để học hỏi những điều thuộc linh?

Anh Cả Paul V. Johnson thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi đã nói:

Hình Ảnh
Anh Cả Paul V. Johnson thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi chụp một bức ảnh chính thức, năm 2021.

Những lời giải đáp cho các thắc mắc về mặt thuộc linh được ban cho những cá nhân không chai đá trong lòng; những người cầu xin trong đức tin, tin tưởng rằng họ sẽ nhận được; và những người chuyên tâm tuân giữ các lệnh truyền.

(Paul V. Johnson, “A Pattern for Learning Spiritual Things” [Buổi phát sóng qua hệ thống vệ tinh của Lớp Giáo Lý và Viện Giáo Lý Tôn Giáo, ngày 7 tháng Tám năm 2012], broadcasts.ChurchofJesusChrist.org)

Có thể chỉ sử dụng những phương pháp như khoa học và lý luận để hiểu được lẽ thật phúc âm không?

Chủ Tịch Dallin H. Oaks thuộc Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn đã nói:

Hình Ảnh
Ảnh chân dung chính thức của Chủ Tịch Dallin H. Oaks được chụp vào tháng Ba năm 2018.

Khi chúng ta tìm kiếm lẽ thật về tôn giáo, chúng ta nên sử dụng những phương pháp thuộc linh phù hợp với sự tìm kiếm đó: cầu nguyện, sự làm chứng của Đức Thánh Linh, nghiên cứu thánh thư cùng những lời của các vị tiên tri hiện đại. Tôi luôn cảm thấy buồn khi nghe thấy có ai nói là đã mất tín ngưỡng tôn giáo vì những lời giảng dạy thế tục. Những người đã từng có quan điểm thuộc linh có thể gặp phải sự mù quáng thuộc linh tự áp đặt cho mình. Như Chủ Tịch Henry B. Eyring đã nói: “Vấn đề của họ không phải là vì điều họ nghĩ rằng họ thấy; mà là điều họ chưa thể thấy được” [Henry B. Eyring, To Draw Closer to God: A Collection of Discourses (năm 1997), trang 143].

Các phương pháp khoa học dẫn chúng ta đến điều mà chúng ta gọi là chân lý khoa học. Nhưng “chân lý khoa học” không phải là mục đích trọn vẹn của cuộc sống. Những người nào không học “bằng cách học hỏi và cũng bằng đức tin” (Giáo Lý và Giao Ước 88:118) đều giới hạn sự hiểu biết của họ về lẽ thật chỉ trong điều họ có thể chứng minh bằng phương pháp khoa học. Điều đó đặt những giới hạn giả tạo vào công cuộc tìm kiếm lẽ thật của họ.

(Dallin H. Oaks, “Lẽ Thật và Kế Hoạch,” Liahona, tháng Mười Một năm 2018, trang 25)

Làm cách nào để Đức Thánh Linh truyền đạt lẽ thật cho tôi?

Anh Cả Richard G. Scott (1928–2015) thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã nói:

Hình Ảnh
Ảnh chân dung chính thức cuối cùng của Anh Cả Richard G. Scott thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ, năm 2004. Mất ngày 22 tháng Chín năm 2015.

Các anh chị em có thể học những điều cực kỳ quan trọng bằng những điều mình nghe thấynhìn thấy và, thậm chí nhiều hơn nữa, bằng những điều mình cảm thấy, khi được Đức Thánh Linh thúc giục. Nhiều cá nhân giới hạn việc học hỏi của họ chủ yếu ở những gì họ nghe hoặc đọc. Hãy sáng suốt. Phát triển kỹ năng học hỏi qua những điều các anh chị em nhìn thấy và đặc biệt là những điều Đức Thánh Linh thúc giục các anh chị em cảm nhận. Hãy có ý thức và kiên định tìm cách để học theo những điều các anh chị em cảm thấy. Khả năng của các anh chị em để làm như vậy sẽ mở rộng qua việc luyện tập nhiều lần. Cần có đức tin và nỗ lực đáng kể để học hỏi được những điều các anh chị em cảm nhận được từ Thánh Linh. Hãy cầu xin trong đức tin để có được sự giúp đỡ như vậy. Hãy sống sao cho xứng đáng với sự hướng dẫn đó.

(Richard G. Scott, “How to Learn by the Spirit,” New Era, tháng Chín năm 2014, trang 48)

In