Lớp Giáo Lý
Công Vụ Các Sứ Đồ 9:10–31


Công Vụ Các Sứ Đồ 9:10–31

“Ta Đã Chọn Người Nầy Làm Một Đồ Dùng Ta, Để Đem Danh Ta Đồn Ra”

Hình Ảnh
Đấng Ky Tô truyền lệnh cho A Na Na Ên đi tìm Sau Lơ và cho ông có lại thị lực để ông có thể thuyết giảng về Đấng Ky Tô.

Khi Chúa, trong một khải tượng, yêu cầu A Na Ni A tìm kiếm và ban phước cho Sau Lơ, lúc đầu, A Na Ni A do dự vì ông đã nghe nói “[Sau Lơ] đã làm hại biết bao” (Công Vụ Các Sứ Đồ 9:13). Chúa Giê Su Ky Tô đã giúp A Na Ni A nhìn nhận Sau Lơ như cách Ngài nhìn nhận ông. Bài học này nhằm giúp em nhìn thấy tiềm năng mà Chúa thấy được ở những người khác bất kể những khuyết điểm và lỗi lầm trong quá khứ của họ.

Tù nhân và con báo

Một viên cai ngục người Mỹ, người đã cố gắng hết sức để giúp cải tạo những tù nhân của mình, đã từng nghe một người bảo rằng: “Ông nên biết rằng các con báo không thay đổi đốm đen trên da chúng!” (xin xem Thomas S. Monson, “Nhìn Thấy Những Người Khác như là Con Người Họ Có Thể Trở Thành,” Liahona, tháng Mười Một năm 2012, trang 69).

  • Em nghĩ người này muốn nói gì với nhận xét này?

  • Em đã bao giờ chứng kiến hoặc nhận được một thái độ tương tự chưa?

Người quản đốc nhà tù trả lời rằng: “Ông nên biết rằng tôi không làm việc với các con báo. Tôi làm việc với con người, và con người thì thay đổi mỗi ngày” (“Nhìn Thấy Những Người Khác như là Con Người Họ Có Thể Trở Thành”, trang 69).

  • Tại sao điều quan trọng là phải tin rằng con người có thể thay đổi? Điều gì có thể khiến chúng ta khó để tin vào điều đó?

Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ so sánh cách con người nhìn nhận Sau Lơ với cách Đấng Cứu Rỗi nhìn nhận ông. Sau Lơ đã hung hãn ngược đãi những người đàn ông và phụ nữ tin theo Chúa Giê Su Ky Tô. Hãy tìm kiếm những điều em có thể học được từ Đấng Cứu Rỗi về cách em nhìn nhận về bản thân và những người khác.

Chúa Giê Su đã đáp ứng lời cầu nguyện của Sau Lơ

Đấng Cứu Rỗi đã hiện đến cùng Sau Lơ khi ông đang trên đường đến Thành Đa Mách để bắt giữ các tín hữu của Giáo Hội của Đấng Ky Tô. Sự việc này khiến Sau Lơ bị mù. Ông đã không ăn uống trong ba ngày và ông đã cầu nguyện lên Thượng Đế xin sự giúp đỡ (xin xem Công Vụ Các Sứ Đồ 9:1–9, 11).

Hãy đọc Công Vụ Các Sứ Đồ 9:10–12, tìm kiếm cách Thượng Đế chọn để đáp ứng lời cầu nguyện của Sau Lơ.

  • Em đã nhận thấy điều gì trong những câu này mà dường như quan trọng đối với mình?

  • Em nghĩ tại sao Thượng Đế phái người đến giúp Sau Lơ thay vì chỉ đơn giản là chính Ngài xoá bỏ chứng mù của Sau Lơ?

Đọc Công Vụ Các Sứ Đồ 9:13–15 để tìm hiểu xem A Na Ni A và Chúa nhìn nhận Sau Lơ khác biệt như thế nào. (Điều quan trọng là nhận ra rằng những điều A Na Ni A đã nghe về Sau Lơ là chính xác [xin xem Công Vụ Các Sứ Đồ 8:3; 9:1–2].)

Trong nhật ký ghi chép việc học tập của em, hãy vẽ một hình đơn giản tượng trưng cho Sau Lơ. Trên một mặt của bức vẽ, hãy viết một cụm từ tóm tắt cách A Na Ni A và những người khác vào thời của Sau Lơ có thể đã nhìn nhận ông. Ở mặt kia, hãy viết một cụm từ tóm tắt cách Chúa đã nhìn nhận ông.

A Na Ni A tin cậy quan điểm của Chúa về Sau Lơ. Đọc Công Vụ Các Sứ Đồ 9:17–20 để xem điều gì xảy ra tiếp theo.

  • Em nghĩ điều gì là quan trọng về cách Chúa Giê Su nhìn nhận Sau Lơ? Tại sao?

  • Chúng ta có thể học được nguyên tắc gì về Chúa Giê Su Ky Tô từ câu chuyện này?

Chúa Giê Su Ky Tô có thể giúp chúng ta nhìn nhận người khác theo cách của Ngài

Hãy dành một phút để suy ngẫm về cách em thường nhìn nhận những người mà em thường xuyên tiếp xúc. Xem qua danh sách những người bên dưới và sử dụng hai từ để mô tả cách em nhìn nhận từng người.

  • Cha hoặc mẹ

  • Một người anh chị em trong gia đình

  • Một giảng viên

  • Một người bạn

  • Bản thân mình

Các thánh thư và những lời khác của các vị tiên tri có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cách Cha Thiên Thượng và Đấng Cứu Rỗi nhìn nhận mỗi cá nhân. Hãy đọc 1 Sa Mu Ên 16:7; Giáo Lý và Giao Ước 18:10–13, và lời phát biểu sau đây của Anh Cả Jeffrey R. Holland thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ.

Hình Ảnh
Bức ảnh chân dung chính thức của Anh Cả Jeffrey R. Holland. Được chụp vào tháng Một năm 2018.

Đức Chúa Cha nhân từ phán cùng mỗi người chúng ta: “Hãy đến, với con người thật của con,” nhưng Ngài phán tiếp: “Đừng dự định là sẽ không thay đổi con người của con.” Chúng ta mỉm cười và nhớ rằng Thượng Đế quyết tâm làm cho chúng ta trở thành con người tốt hơn là chúng ta tưởng.

(Jeffrey R. Holland, “Những Ca Khúc Được Hát Lên và Những Ca Khúc Không Hát Thành Lời”, Liahona, tháng Năm năm 2017, trang 51)

Dựa trên những điều em đã học được, hãy quay trở lại danh sách trên và bây giờ sử dụng hai từ để mô tả mỗi người như cách Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô có thể nhìn nhận họ.

1. Trả lời các câu hỏi sau đây trong nhật ký ghi chép việc học tập của em:

  • Em có thể làm gì để nhìn nhận mọi người giống như cách Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô nhìn nhận họ hơn?

  • Tại sao lại có thể khó để luôn luôn nhìn nhận những người khác theo cách mà Đấng Cứu Rỗi nhìn nhận họ?

  • Tại sao việc cố gắng nhìn nhận người khác theo cách này lại đáng bõ công?

Ngay cả khi một người đã thay đổi bằng cách chọn noi theo Chúa Giê Su Ky Tô, đôi khi khó mà tin rằng họ thực sự đã thay đổi. Một số người cảm thấy khó tin khi chính Sau Lơ, từ việc ngược đãi những người Ky Tô Hữu, lại tự trở thành môn đồ của Chúa Giê Su Ky Tô.

Hãy đọc Công Vụ Các Sứ Đồ 9:20–22, 26–27, tìm kiếm phản ứng của mọi người đối với Sau Lơ bấy giờ khi ông đang thuyết giảng phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô.

  • Em đã nhận thấy điều gì về phản ứng của mọi người?

  • Em có thể học được điều gì từ Ba Na Ba trong ví dụ này?

2. Làm điều sau đây trong nhật ký ghi chép việc học tập của em:

Hãy ghi lại những điều em muốn làm hoặc ghi nhớ qua việc học của mình ngày hôm nay. Điều này có thể bao gồm những điều em sẽ làm để nhìn nhận những người khác tốt hơn, giống như cách Chúa nhìn nhận họ.

Tùy Chọn: Muốn Học Hỏi Thêm?

Công Vụ Các Sứ Đồ 9:15–17. Làm thế nào mà việc nhìn nhận chúng ta và những người khác theo cách mà Cha Thiên Thượng nhìn nhận chúng ta có thể làm gia tăng sự khiêm nhường của chúng ta?

Anh Cả Dale G. Renlund thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã chia sẻ câu chuyện sau đây để giúp trả lời câu hỏi này:

Hình Ảnh
Ảnh chân dung chính thức của Anh Cả Dale G. Renlund thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ, tháng Một năm 2016.

Cách đây vài năm, một thiếu niên tuyệt vời tên là Curtis được kêu gọi đi phục vụ truyền giáo. Anh ta là kiểu người truyền giáo mà mỗi chủ tịch phái bộ truyền giáo đều cầu xin có được. Anh rất tập trung vào công việc và siêng năng. [Có lần], anh ta được chỉ định cho một người bạn đồng hành truyền giáo chưa chín chắn, giao tiếp vụng về, và đặc biệt là không nhiệt tình hoàn thành công việc.

Một hôm, trong khi đang đi xe đạp, Curtis quay lại và nhìn thấy người bạn đồng hành của mình không hiểu sao đã xuống khỏi xe đạp và đi bộ. Curtis lặng lẽ bày tỏ nỗi thất vọng của mình lên Thượng Đế; thật là khó khăn biết bao khi được chỉ định cho một người bạn đồng hành mà cần phải được khích lệ nhiều để hoàn thành bất cứ việc gì. Một lúc sau, Curtis có một ấn tượng sâu sắc, thể như Thượng Đế đang phán bảo anh ta: “Curtis, con biết đó, so với ta, thì hai con không khác gì nhau cả.”

(Dale G. Renlund, “Các Thánh Hữu Ngày Sau Tiếp Tục Cố Gắng,” Liahona, tháng Năm năm 2015, trang 58)

Công Vụ Các Sứ Đồ 9:26–27. Làm cách nào tôi có thể giúp một người muốn thay đổi?

Anh Cả Jeffrey R. Holland thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã giải thích:

Hình Ảnh
Bức ảnh chân dung chính thức của Anh Cả Jeffrey R. Holland. Được chụp vào tháng Một năm 2018.

Hãy để cho người ta hối cải. Hãy để cho người ta tiến triển. Hãy tin rằng con người ta có thể thay đổi và cải thiện. Điều đó có phải là đức tin không? Có chứ! Điều đó có phải là hy vọng không? Có chứ! Điều đó có phải là lòng bác ái không? Có chứ! Trên hết, đó là lòng bác ái, tình yêu thương thanh khiết của Đấng Ky Tô. Nếu điều gì đó bị chôn vùi trong quá khứ, hãy để nó bị chôn vùi. Đừng cứ quay trở lại với thùng cát nhỏ và xẻng xúc của anh chị em để đào nó lên, vung vẩy nó xung quanh, sau đó ném nó vào ai đó và nói: “Này! Anh chị có nhớ cái này không?” Tạch!

Các anh chị em đoán xem nào? Điều đó có lẽ sẽ dẫn đến việc một số mảnh vụn xấu xí khác được đào lên khỏi bãi chôn lấp của chính anh chị em với câu trả lời: “Ừ, tôi nhớ rồi. Còn anh chị có nhớ cái này không?” Tạch.

Và chẳng bao lâu nữa, tất cả mọi người đều ra về sau cuộc trao đổi lấm bẩn và lấm lem đó, một cách bất hạnh và bị tổn thương, trong khi những điều Cha Thiên Thượng của chúng ta khẩn nài là sự thanh sạch và lòng tử tế, hạnh phúc và sự chữa lành.

Việc sống trong quá khứ, kể cả những lỗi lầm trong quá khứ, là không đúng! Đó không phải là phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô.

(Jeffrey R. Holland, “The Best Is Yet to Be”, Ensign, tháng Một năm 2010, trang 26–27)

In