Lớp Giáo Lý
Lu Ca 5:1–11


Lu Ca 5:1–11

Đi Theo Chúa và Đạt Được Những Mục Đích Thiêng Liêng của Chúng Ta

Hình Ảnh
Christ standing on a seashore. He is beckoning to two men who stand near Him. The two men are holding a fishing net over a small fire. Fishing boats and fishermen are visible in the background. The painting depicts Christ calling some of His Apostles or disciples.

Khi Si Môn Phi E Rơ, Anh Rê, Gia Cơ và Giăng bắt được “rất nhiều cá” một cách kỳ diệu sau khi Đấng Cứu Rỗi mời họ “thả lưới [của họ]” (Lu Ca 5:4, 6), họ đã thoáng nhận ra những điều họ có thể thực hiện với sự giúp đỡ của Đấng Cứu Rỗi. Sau đó, những người đánh cá này đã chọn bỏ lại mọi thứ để đi theo Chúa Giê Su Ky Tô. Bài học này nhằm giúp em cảm nhận một ước muốn tuân theo Chúa Giê Su Ky Tô để Ngài có thể giúp em thực hiện được nhiều hơn những gì em có thể làm mà không có Ngài.

Đạt được một mục đích lớn lao hơn

Hãy dành một phút để suy ngẫm về một số người đã đạt được những điều lớn lao vì Chúa giúp họ hiểu được mục đích của mình.

1.

  • Tại sao là điều quan trọng để một người nào đó hiểu được mục đích lớn lao nhất của họ?

  • Em nhận thấy sự khác biệt nào trong cuộc sống của những người hiểu được mục đích của Thượng Đế dành cho họ và những người không hiểu?

Bài học này sẽ tập trung vào cách Chúa Giê Su Ky Tô đã giúp Si Môn Phi E Rơ (còn được gọi là Phi E Rơ) khám phá ra rằng Ngài có mục đích lớn lao hơn cho ông. Khi em nghiên cứu, hãy tìm bằng chứng về nguyên tắc rằng khi chúng ta chọn đi theo Chúa Giê Su Ky Tô, Ngài có thể giúp chúng ta hiểu và đạt được mục đích lớn lao hơn cho cuộc sống của mình.

Chúa Giê Su Ky Tô kêu gọi Si Môn Phi E Rơ đi theo Ngài

Sau khi Đấng Cứu Rỗi thực hiện một số phép lạ ở Giu Đe, bao gồm cả việc chữa lành cho mẹ vợ của Si Môn Phi E Rơ (xin xem Lu Ca 4:38–39), Ngài đi đến bờ Hồ Ghê Nê Xa Rết (một tên khác của Biển Ga Li Lê). Ngài lên thuyền đánh cá của Si Môn Phi E Rơ và ngồi xuống để dạy cho nhóm đông người trên bờ (xin xem Lu Ca 5:1–3). Khi Chúa Giê Su dạy xong, Ngài đưa ra lời mời gọi cho Si Môn Phi E Rơ.

Hãy đọc Lu Ca 5:4–11 . Khi em đọc, hãy thử tưởng tượng mình là Si Môn Phi E Rơ, một người đánh cá có kinh nghiệm. Có thể hữu ích khi hiểu rằng từ mẻ cá có nghĩa là một khối lượng lớn cá (xin xem câu 4).

  • Một số chi tiết mà em cảm thấy quan trọng trong câu chuyện này là gì? Tại sao?

  • Em nghĩ Phi E Rơ có thể đang nghĩ gì hoặc cảm thấy gì?

Hãy dành một chút thời gian để tìm kiếm bất kỳ bằng chứng nào trong câu chuyện này của Chúa Giê Su Ky Tô giúp Phi E Rơ hiểu rằng Chúa có mục đích lớn lao hơn cho ông.

  • Phi E Rơ có thể học hỏi được gì về bản thân từ kinh nghiệm này với Đấng Cứu Rỗi?

  • Em nghĩ tại sao Chúa muốn mở rộng tầm nhìn của chúng ta về việc chúng ta là ai và chúng ta có thể làm gì?

Áp dụng kinh nghiệm của Si Môn Phi E Rơ cho kinh nghiệm của chúng ta

Chúng ta có thể tìm hiểu sâu hơn từ câu chuyện này bằng cách áp dụng kinh nghiệm của Si Môn Phi E Rơ vào những kinh nghiệm mà chúng ta có thể có. Kỹ năng học thánh thư này là những điều Nê Phi đã đề cập đến trong Sách Mặc Môn khi ông nói rằng ông “áp dụng tất cả các thánh thư cho [chính mình]” ( 1 Nê Phi 19:23). Việc áp dụng thánh thư cho hoàn cảnh cá nhân của chúng ta có thể giúp chúng ta “được thuyết phục … để tin nhiều hơn vào Chúa, Đấng Cứu Chuộc của [chúng ta]” và có thể “đem lại nhiều lợi ích cho sự học hỏi của chúng ta” ( 1 Nê Phi 19:23).Hãy dành một chút thời gian để so sánh kinh nghiệm của em với kinh nghiệm của Phi E Rơ bằng cách sau đây:Chia đôi một trang trong nhật ký ghi chép việc học tập để em có thể liệt kê chi tiết về kinh nghiệm của Phi E Rơ trên một mặt và ở mặt kia, em có thể xem xét tình huống của riêng mình. Nếu cần thì hãy xem thánh thư và bất kỳ công cụ thánh thư nào có sẵn (ví dụ, xin xem Sách Hướng Dẫn Thánh Thư “ Phi E Rơ ,” scriptures.ChurchofJesusChrist.org) để giúp em trả lời những câu hỏi sau đây.

Áp Dụng Kinh Nghiệm của Si Môn Phi E Rơ vào Cuộc Sống của Chính Chúng Ta

Phi E Rơ mô tả về mình như thế nào trước khi gặp Chúa Giê Su Ky Tô?

Tôi mô tả về mình như thế nào?

Phi E Rơ sẵn sàng đi theo Chúa Giê Su Ky Tô và từ bỏ nghề đánh cá (xin xem Lu Ca 5:11). Em tưởng tượng cuộc sống của Phi E Rơ sẽ khác như thế nào nếu ông không chọn đi theo Đấng Cứu Rỗi?

Tôi có thể được yêu cầu từ bỏ điều gì để đi theo Chúa Giê Su Ky Tô?

Cuộc sống của tôi có thể bị ảnh hưởng như thế nào nếu tôi chọn không noi theo Chúa Giê Su Ky Tô?

Phi E Rơ đã làm tròn những mục đích lớn lao hơn của Chúa dành cho ông như thế nào trong cuộc sống của ông?

Hãy suy ngẫm về thánh thư, kế hoạch cứu rỗi, các phước lành của chức tư tế và, nếu có thể, phước lành tộc trưởng của em.

Tôi biết được gì về tình yêu cứu chuộc của Đấng Cứu Rỗi dành cho tôi?

Tôi có những câu hỏi nào về mục đích của mình?

2. Trong nhật ký ghi chép việc học tập của em, hãy trả lời ba trong số những câu hỏi sau đây:

  • Việc áp dụng thánh thư cho bản thân đã giúp em tìm hiểu hoặc tin nhiều hơn vào Chúa Giê Su Ky Tô như thế nào?

  • Em đã tìm thấy bằng chứng nào cho thấy chúng ta có thể đạt được mục đích lớn lao hơn cho cuộc sống của mình khi chọn noi theo Chúa Giê Su Ky Tô?

  • Có khi nào em quan sát thấy một người nào đó được ảnh hưởng tích cực khi hiểu được mục đích của mình không?

  • Em sẽ làm gì vì những điều em đã cảm nhận hoặc học được hôm nay?

Tùy Chọn: Muốn Học Hỏi Thêm?

Lu Ca 5:8 . Tại sao Phi E Rơ tự gọi mình là “người có tội”?

Khi lần đầu tiên Phi E Rơ gặp Đấng Cứu Rỗi và thấy quyền năng kỳ diệu của Ngài, ông nhận ra bản thân là “người có tội” rất cần quyền năng cứu chuộc của Đấng Cứu Rỗi ( Lu Ca 5:8). Những lời của Phi E Rơ minh họa rằng khi chúng ta đến gần với Thượng Đế, chúng ta ý thức được tội lỗi và sự không xứng đáng của mình và mong muốn Ngài giúp đỡ để trở nên giống Ngài hơn.

(Sách Học Kinh Tân Ước dành cho Học Viên [năm 2018], ChurchofJesusChrist.org)

Chúa có thể làm gì cho chúng ta khi chúng ta đi theo Ngài?

Chủ Tịch Ezra Taft Benson (1899–1994) dạy:

Hình Ảnh
Photograph of President Ezra Taft Benson. He is seated in a leather chair in front of a fireplace. His hands are clasped in front of him and he is wearing a large turquoise ring on one finger. Official portrait. 1986

[Những người] dâng hiến cuộc đời của mình lên Thượng Đế đều sẽ khám phá ra rằng Ngài có thể làm cho họ cải thiện chất lượng cuộc sống của hơn là họ có thể tự làm. Ngài sẽ làm sâu sắc thêm niềm vui của họ, mở mang tầm nhìn của họ, làm họ nhanh trí hơn, tăng cường cơ bắp, nâng cao tinh thần, nhân rộng các phước lành, gia tăng các cơ hội, an ủi tâm hồn, nâng đỡ bạn bè và trút xuống sự bình an. Những người phó mạng sống để phục vụ Thượng Đế sẽ tìm được cuộc sống vĩnh cửu.

(Ezra Taft Benson, “Jesus Christ—Gifts and Expectations”, Ensign, tháng Mười Hai năm 1988, trang 4)

In