2021
Géoffroy Koussemou
Tháng Một năm 2021


Những Người Tiền Phong ở Mọi Đất Nước

Géoffroy Koussemou

Người Truyền Giáo Đầu Tiên từ Benin

Géoffroy biết rằng Thượng Đế sẵn lòng giúp đỡ anh nếu anh làm phần vụ của mình.

Hình Ảnh
missionary in Benin

Géoffroy bước ra khỏi lớp với người bạn của mình là Théodore. Cả hai thiếu niên này đều 16 tuổi và họ sống ở Benin, một quốc gia ở Châu Phi. Họ đang theo học tại một ngôi trường mới để học về nông nghiệp. Đó là lần đầu tiên họ sống xa gia đình. Họ phải học và làm việc nhiều giờ mỗi ngày.

Géoffroy kéo ba lô lên vai. “Tôi nghĩ rằng tôi có thể bỏ học. Những lớp học này quá khó.”

“Đừng mà!” Théodore nói. “Đừng bỏ học. Bạn cần phải trông cậy vào Thượng Đế. Nếu làm vậy thì bạn sẽ thành công.”

Géoffroy đã ghi nhớ những lời của Théodore trong suốt cả ngày. Géoffroy được nuôi dạy là một Ky Tô hữu, nhưng anh chưa bao giờ cố gắng trông cậy vào Thượng Đế. Anh quỳ trên sàn nhà nhưng vẫn chưa bắt đầu cầu nguyện. Anh trở nên bồn chồn lo lắng. Nhưng nếu không nhận được sự giúp đỡ từ nơi nào đó thì anh sẽ không bao giờ có thể thi đậu các môn học của mình. Géoffroy từ từ cúi đầu xuống.

Anh nói: “Thưa Cha trên Trời, xin chỉ cho con thấy cách trông cậy vào Cha. Xin Cha giúp con thi đậu các môn học của con. Con hứa sẽ phục vụ Cha với hết khả năng của con trong suốt cuộc đời còn lại của con.”

Từ lúc đó trở đi, Géoffroy cảm thấy dũng cảm và quyết tâm hơn. Các lớp học vẫn còn khó nhưng anh ta biết rằng Thượng Đế sẵn lòng giúp đỡ anh nếu anh làm phần vụ của mình. Géoffroy gạt nỗi sợ hãi sang một bên và cố gắng nhiều.

Anh ta học giỏi ở trường. Mười tám tháng sau, cuối cùng anh cũng sẵn sàng để tốt nghiệp. Anh đã làm được việc đó!

Sau khi ra trường, Géoffroy tiếp tục làm việc siêng năng. Chẳng bao lâu sau anh ta đã có một nông trại của riêng mình.

Rồi một ngày nọ, anh ta gặp một người bạn là tín hữu của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô. Người bạn này tặng cho anh một quyển Sách Mặc Môn. Géoffroy đọc Sách Mặc Môn và cầu nguyện. Anh ta cảm thấy ấm áp và bình an ở trong lòng và biết chắc rằng Giáo Hội là chân chính.

Anh đã biết phải làm gì tiếp theo. Anh đã làm việc, cầu nguyện và trông cậy vào Thượng Đế. Trước hết, anh chịu phép báp têm. Sau đó, anh chia sẻ chứng ngôn của mình với những người xung quanh. Một số bạn bè của anh cũng chịu phép báp têm. Bắt đầu từ một nhóm nhỏ các tín hữu, chẳng bao lâu sau họ đã sớm phát triển thành một chi nhánh. Anh đã giúp Giáo Hội phát triển ở Benin!

Géoffroy muốn đi truyền giáo. Anh đã không có đủ tiền nên anhđã bán nông trại của mình. Vài tháng sau, anh nhận được một sự kêu gọi phục vụ truyền giáo ở Ivory Coast (Bờ Biển Ngà). Anh là người truyền giáo đầu tiên từ Benin đã nhận được một sự kêu gọi truyền giáo!

Lòng tận tụy của anh đã giúp anh trong nhiều năm. Nhờ vào đức tin của anh và của các tín hữu khác nên có thêm nhiều người đã chịu phép báp têm. Chi nhánh của anh đã trở thành một tiểu giáo khu. Tiểu giáo khu đó bây giờ là một phần của giáo khu đầu tiên ở Benin!

Géoffroy Koussemou tiếp tục làm việc chăm chỉ và trông cậy vào Thượng Đế. Anh biết rằng những điều vĩ đại có thể xảy ra với sự giúp đỡ của Thượng Đế.

Hình Ảnh
Friend Magazine, 2021/01-02 Jan/Feb

Hình ảnh do Isabel Muñoz minh họa

In