2021
Chỉ Cần Một Chiếc Taxi
Tháng Một năm 2021


Chỉ Cần Một Chiếc Taxi

Tác giả hiện sống ở North Carolina, Hoa Kỳ.

Hai bé gái cầu nguyện: “Xin giúp chúng con tìm ra một chiếc taxi để chúng con có thể đến nhà thờ ngày hôm nay.”

“Em luôn luôn có một cảm giác hạnh phúc khi đi nhà thờ” (Children’s Songbook, trang 157).

Câu chuyện này diễn ra ở Cantabria, Tây Ban Nha.

Hình Ảnh
two girls holding umbrella

“Hôm nay chúng ta sẽ đến nhà thờ bằng cách nào?” Em gái của Ellie, Peppa, hỏi. “Mưa lớn quá!”

Ellie nói: “Đừng lo.” “Chúng ta là những người dũng cảm mà!”

Ellie giúp Peppa cài nút áo khoác. Rồi nó lôi ra đôi giày đi mưa của mình.

Ellie và Peppa đi ra bên ngoài với Cha Mẹ. Trời đổ mưa to hơn nữa. Gió thổi thốc ngược chiếc ô của họ ra ngoài. Ellie không còn cảm thấy dũng cảm nữa.

“Chúng ta nên làm gì đây?” Ellie hỏi. Bão quá to nên không thể đi bộ đến chỗ xe buýt.

Cha nói: “Thay vì đi bộ, chúng ta sẽ đi taxi.”

Mẹ nói: “Ý kiến hay đấy.” “Chúng ta đi thôi!”

Họ bước xuống con đường ngập nước. Không có chiếc taxi hoặc xe hơi nào chạy ngang qua họ. Ngay cả panadería (tiệm bánh) cũng đã đóng cửa.

Cuối cùng họ thấy khu vực taxi thường đỗ để đón khách. Nhưng chỗ đỗ xe thứ nhất thì trống không.

“Ôi thôi!” Peppa nói.

Está bien. Không sao đâu,” Ellie nói. “Sẽ có một chiếc taxi. Chúng ta chỉ chưa thể thấy nó thôi.”

Họ đi lại gần hơn. Chỗ đỗ xe tiếp theo cũng trống luôn.

Peppa hỏi: “Bây giờ thì sao?”

Ellie nói: “Chị biết rồi.” “Chúng ta hãy cầu nguyện.”

Hai bé gái thì thầm cầu nguyện. “Nuestro Padre Celestial, xin giúp chúng con tìm được dù chỉ một chiếc taxi để chúng con có thể đến nhà thờ ngày hôm nay. Chúng con đang cố gắng chọn điều đúng, và cơn mưa này đang làm việc đó khó để làm. En el nombre de Jesucristo, amén.” Ellie còn đang học tiếng Tây Ban Nha nên nó lẫn lộn tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha với nhau.

Họ đi bộ thêm một chút nữa. Chỗ đỗ xe tiếp theo cũng trống không nốt.

Papi hét to lên trong gió: “Có lẽ chúng ta nên quay lại và trở về nhà.”

Mami nói: “Chân của chúng ta ướt sũng rồi!”

Ellie nói: “Chúng ta hãy đi xa hơn chỉ một chút nữa.” “Chúng ta chỉ cần một chiếc taxi thôi.”

Bây giờ họ có thể nhìn thấy chỗ đỗ xe cuối cùng.

Ở đó, với cái đèn xanh lá đang bật lên, là một chiếc taxi!

Ellie và Peppa nhảy lên chiếc taxi. Mami đã giúp hai bé vuốt tóc thẳng lại. Papi nói với người tài xế: “Chúng tôi xin lỗi đã làm ướt ghế của anh.”

Họ đến được giáo đường và chào bạn bè của họ với besosabrazos (những cái hôn và những cái ôm).

Mami nói: “Mẹ không thể tin nổi là chúng ta đã tìm ra được một chiếc taxi. ¡Que suerte!

Ellie nói: “Đó không phải là may mắn đâu ạ.” “Peppa và con đã cầu nguyện rằng Cha Thiên Thượng sẽ giúp chúng ta đến được nhà thờ. Và Ngài đã nghe thấy!”

Hình Ảnh
Friend Magazine, 2021/01-02 Jan/Feb

Hình ảnh do Patricia Geis minh họa

In