2021
Hãy Gặp Gỡ Stella từ Ghana
Tháng Một năm 2021


Những Bàn Tay Giúp Đỡ trên khắp Thế Giới

Hãy Gặp Gỡ Stella từ Ghana

Hãy gặp gỡ các bạn trong Hội Thiếu Nhi đang giúp đỡ người khác, giống như Chúa Giê Su đã làm.

Hình Ảnh
brother and sister reading scriptures together

Mọi thông tin về Stella

Tuổi: 11

Đến từ: Ghana

Ngôn ngữ: tiếng Anh và tiếng Twi

Gia đình: Mẹ, Cha và em trai Yaw

Mục tiêu và ước mơ: 1) Phục vụ truyền giáo như mẹ vậy. 2) Kết hôn trong đền thờ. 3) Trở thành một nhà thiết kế thời trang.

Stella đang đọc thánh thư với em trai.

Đôi Bàn Tay Giúp Đỡ của Stella

Hầu như mỗi ngày, ta có thể thấy Stella và gia đình của em đến thăm bà chủ nhà trong tòa nhà chung cư của họ. Họ không có quan hệ họ hàng với bà ấy, nhưng Stella và em trai gọi bà ấy là “Bà Ngoại Cecilia.” Stella nói: “Bà ấy đã 83 tuổi và không có đứa con nào cả.” Stella và gia đình mình nhận thấy bà ấy cần giúp đỡ và quyết định xem bà ấy như ruột thịt.

Stella luôn giúp một tay bằng cách quét và lau sàn nhà của Bà Ngoại Cecilia. Việc giữ nhà cửa sạch sẽ là một cách quan trọng để có sức khỏe tốt. Vì vậy, Stella đang làm một việc mà thực sự giúp Bà Ngoại Cecilia. Stella nói: “Chúa Giê Su Ky Tô đã phục vụ những người khác, vậy nên điều đó đã soi dẫn cho tôi để phục vụ bà ngoại. Tôi biết rằng Chúa Giê Su Ky Tô và Cha Ngài rất hài lòng khi tôi phục vụ.”

Những Điều Ưa Thích của Stella

Địa điểm: Đền Thờ Accra Ghana (“Giống như thiên thượng trên thế gian.”)

Câu chuyện về Chúa Giê Su: “Khi Ngài cho đám đông ăn hai con cá và năm cái bánh.”

Các bài hát của Hội Thiếu Nhi: “Called to Serve” (Được Kêu Gọi Phục Vụ) và “A Child’s Prayer” [Lời Cầu Nguyện của một Đứa Trẻ] (“Các bài hát này mang đến cho tôi sức mạnh để yêu thương và phục vụ.”)

Món ăn: fufu (chuối nghiền ra với khoai mì) với súp và thịt dê

Màu sắc: vàng

Môn học ở trường: môn học về nghệ thuật sáng tạo

Hình Ảnh
Friend Magazine, 2021/01-02 Jan/Feb

Hình ảnh do Paula Pang minh họa

In