Chúng tôi đi nhà thờ ở một vùng quê và trông thấy vịt và gà! Tôi biết ơn vì Thượng Đế đã sáng tạo ra các con vật.
Boris M., 9 tuổi, Corrientes, Argentina
Hình Ảnh
David Avalos
Khi chúng tôi tổ chức lễ nhà thờ tại nhà, tôi đã dạy gia đình mình hãy tỏa sáng như một vì sao. Ai cũng đều làm một ngôi sao và viết lên trên đó cách mà họ tỏa sáng.
David A., 8 tuổi, Florida, Hoa Kỳ
Hình Ảnh
Father and Daughter with a plate of cookies
Tôi noi theo tấm gương của Chúa Giê Su Ky Tô bằng cách cho thấy tình yêu thương và giúp đỡ người khác.
Marjorie C., 7 tuổi, Merseyside, Anh
Hình Ảnh
Young man named Aiden
Khi được báp têm, tôi không cảm thấy đặc biệt ngay lập tức, nhưng ba đã nói với tôi là một ngày nào đó tôi sẽ cảm thấy đặc biệt. Bây giờ, tôi thật sự cảm thấy đặc biệt về việc đó.
Aidan T., 9 tuổi, Alaska, Hoa Kỳ
Hình Ảnh
A photo of Woolfe Mckade
Tôi có một cảm giác vào giờ ăn trưa là không nên đu trên các thanh xà đơn vào giờ giải lao. Tôi đã phớt lờ cảm giác đó và vẫn chơi đùa trên các thanh xà đơn. Tôi bị té và gãy tay. Tôi biết Đức Thánh Linh sẽ cho tôi những lời cảnh báo rất khẽ.
McKade W., 11 tuổi, Washington, Hoa Kỳ
Hình Ảnh
Layla Prebble
Người bạn thân nhất của tôi đang gặp nhiều khó khăn, nên tôi đã làm cho bạn ấy một cái bánh đặc biệt nhân Lễ Phục Sinh. Khi đem tặng cho bạn ấy, tôi cảm thấy vui trong lòng, biết rằng tôi đang giúp đỡ người bạn của tôi.