2021
Vicky Tadić
Tháng Ba năm 2021


Những Người Tiền Phong trong Mọi Đất Nước

Vicky Tadić

Người Cải Đạo Đầu Tiên tại Bosnia và Herzegovina

“Đó có phải là Đức Thánh Linh không?” Vicky hỏi.

Hình Ảnh
a girl in Bosnia and Herzegovina

“Đi nào chị!” Em trai của Vicky gọi. “Chúng mình sang nhà gia đình Rowe chơi nào!”

Gia đình Rowe là hàng xóm mới của hai chị em. Họ từ Hoa Kỳ chuyển đến sống tại Bosnia và Herzegovina. Họ có con cái trạc tuổi với Vicky và các em của em. Nhưng họ không biết tiếng Bosnia. Vicky là người duy nhất trong gia đình nói được tiếng Anh. Em phiên dịch để bọn trẻ có thể chơi với nhau.

Vicky ngồi với cô Rowe ngoài hiên trong khi những đứa trẻ khác chơi đùa.

“Gia đình của cô hình như hơi khác biệt,” Vicky nói. “Theo một cách tích cực.”

Cô Rowe mỉm cười. “Cháu có muốn đi nhà thờ với chúng tôi không? Việc đó có thể giúp cháu hiểu được tại sao chúng tôi khác biệt. Giáo hội của chúng tôi không có nhà thờ tại Bosnia này, vậy nên chúng tôi tổ chức lễ với gia đình mình ngay tại nhà.”

Vicky tò mò khi em đến nhà của gia đình Rowe vào ngày Chủ Nhật. Đầu tiên họ hát một bài hát. Một trong những đứa trẻ dâng lên một lời cầu nguyện. Rồi chú Rowe cầu nguyện và mang bánh và nước đến cho mỗi người. Họ bảo đó gọi là lễ Tiệc Thánh. Sau đó Jessie, con gái của họ, đưa ra một bài nói chuyện.

“Cha Thiên Thượng yêu thương chúng ta. Ngài phán bảo với chúng ta qua Đức Thánh Linh,” Jessie nói. “Đôi khi Đức Thánh Linh ban cho chúng ta một cảm nghĩ bình an. Hoặc đôi khi Ngài ban cho chúng ta một ý nghĩ.”

Ngày hôm sau, Vicky đi đến cửa hàng để mua bánh mì. Trên đường về, em sắp sửa đi qua vài cái thùng rác thì một tiếng nói trong tâm trí ngăn em lại. Hãy tránh xa, tiếng nói ấy bảo vậy.

Vicky đứng bất động. Một chiếc xe hơi đột ngột xoay vòng ở góc đường. RẦM! Nó đâm thẳng vào mấy cái thùng rác.

Vicky hít một hơi thật sâu. Cô bé thấy vui mừng vì đã nghe theo tiếng nói đó!

Sau đó, Vicky đã kể lại câu chuyện cho cô Rowe nghe. “Đó có phải là Đức Thánh Linh không?”

“Có vẻ là vậy. Đôi khi Đức Thánh Linh cảnh báo cho chúng ta về những nguy hiểm.”

“Thượng Đế đã bảo vệ cháu,” Vicky nói. “Cháu sẽ luôn luôn nghe theo Đức Thánh Linh.”

Vicky tiếp tục đi sang nhà của gia đình Rowe để tham dự nhà thờ mỗi ngày Chủ Nhật. Rồi Vicky chia sẻ Sách Mặc Môn với mẹ của em. Chẳng mấy chốc, cả gia đình em học phúc âm từ gia đình Rowe. Vicky phiên dịch cho tất cả mọi người.

Một ngày nọ, chú Rowe hỏi gia đình Vicky một câu hỏi. Vicky lặp lại câu hỏi đó bằng tiếng Bosnia. “Anh chị và các cháu sẽ noi theo gương của Chúa Giê Su Ky Tô bằng cách chịu phép báp têm chứ?”

Vicky chờ đợi. Em muốn chịu phép báp têm. Nhưng em lo ngại về câu trả lời của gia đình em.

Cuối cùng, cha của Vicky lên tiếng. “Da (Vâng).”

Da,” cả gia đình em nói.

Vicky vui mừng đến nỗi em cảm thấy như lồng ngực mình muốn nổ tung. “Vâng,” em nói với chú Rowe. “Vâng, chúng tôi đồng ý.”

Một tuần sau đó, Vicky và gia đình em lái xe năm tiếng đến tòa nhà gần nhất của Giáo Hội. Vicky cảm thấy hạnh phúc khi em bước vào nước để được báp têm. Em cảm thấy hạnh phúc hơn nữa khi được xác nhận làm tín hữu của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô.

Giờ đây em sẽ luôn luôn có được Đức Thánh Linh ở cùng mình.

Bosnia và Herzegovina hiện có 73 tín hữu Giáo Hội.

Đền thờ gần nhất của Bosnia và Herzegovina là Đền Thờ Rome Italy.

Bosnia và Herzegovina nằm ở đông nam Châu Âu.

Vicky thích các hoạt động ngoài trời. Đi bộ đường dài là một trong những hoạt động yêu thích nhất của em.

Vicky chịu phép báp têm khi được 16 tuổi.

Khi Vicky lớn lên, chị đã kết hôn trong đền thờ. Giờ đây, chị có hai người con.

Hình Ảnh
Friend Magazine, 2021/03-04 Mar/Apr

Hình ảnh minh họa do Zhen Liu thực hiện

In