2022
Em Là Một Người Con Yêu Dấu của Thượng Đế
Tháng Một/Tháng Hai năm 2022


Sứ Điệp từ Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn

Em Là Một Người Con Yêu Dấu của Thượng Đế

Phỏng theo Buổi Phát Sóng Giữa Bạn Hữu với Nhau dành cho Trẻ Em: năm 2021.

Hình Ảnh
pictures of children’s faces

Các bạn trẻ thân mến của tôi, tôi yêu mến các em! Khi tôi nhìn các em, tôi nghĩ về những đứa cháu của tôi. Các em có biết rằng trong gia đình tôi, chúng tôi có hơn 100 cháu chắt dưới 12 tuổi không? Chúng tươi sáng và rất quý giá, giống như các em vậy.

Các em là con cái yêu dấu của Thượng Đế. Xin hãy nhớ lẽ thật đó. Nếu các em không bao giờ quên lẽ thật thuần khiết đó, các em có thể đối mặt với mọi vấn đề bằng đức tin và lòng dũng cảm.

Khi các em chịu phép báp têm và lễ xác nhận, các em hứa rằng mình sẽ noi theo Chúa. Và Ngài hứa rằng Ngài sẽ ban Thánh Linh của Ngài để hướng dẫn các em. Hãy nghĩ đến ánh sáng và tình yêu thương mà các em có thể mang đến thế gian với tư cách là môn đồ trung tín của Chúa Giê Su Ky Tô!

Các bạn nhỏ yêu quý của tôi, tôi rất tự hào về mỗi các em! Tôi biết rằng Cha Thiên Thượng dõi theo các em. Ngài yêu thương các em rất nhiều, và tôi cũng vậy.

Kế Hoạch Hạnh Phúc của Cha Thiên Thượng

Hình Ảnh
Page from the January/February 2022 Friend Magazine.

Tô màu cho các bức tranh để tìm hiểu thêm về kế hoạch của Cha Thiên Thượng. Đọc thêm trong Áp Ra Ham 3–5.

Chúng ta đã sống với Cha Thiên Thượng trước khi chúng ta sinh ra.

Ngài đã truyền lệnh cho Chúa Giê Su Ky Tô tạo ra thế gian cho chúng ta.

Chúa Giê Su đã tạo ra mặt trời, mặt trăng và các vì sao để ban ánh sáng.

Chúa Giê Su đã làm cho thế giới tươi đẹp bằng cây và hoa. Ngài tạo ra cá, chim muông và động vật.

Sau đó, Cha Thiên Thượng đặt A Đam và Ê Va, cha mẹ đầu tiên của chúng ta, trên thế gian.

Cha Thiên Thượng yêu thương tôi và dõi theo tôi.

Hình ảnh minh họa do Elise Black thực hiện

In