2022
Bi Kịch ở Hậu Trường
Tháng Bảy/tháng Tám năm 2022


Bài Viết của Các Em

Bi Kịch ở Hậu Trường

Hình Ảnh
girl seeing kids talking by stage

Em trai của tôi rất ngô nghê, có một trí tưởng tượng tuyệt vời, và quan tâm đến người khác. Em ấy là một trong những người hâm mộ nhất của tôi khi tôi trình diễn trên sân khấu. Em ấy cũng có một số khuyết tật. Em ấy rất nhỏ so với độ tuổi của mình và gặp khó khăn trong việc đọc, viết, nói, và đôi khi là hiểu những người khác. Em cũng bị điếc nữa.

Một ngày nọ khi đi tập kịch, tôi bước lên cầu thang để đi đến sân khấu. Tôi đã nghe một ai đó nói điều gì đó không hay về những đứa trẻ bị khuyết tật. Mọi người bắt đầu giễu cợt và cười nhạo về điều đó.

Tôi biết họ không có ý định làm tổn thương tôi, nhưng tôi đã cảm thấy rất buồn và chạy đi tìm một chỗ để trốn. Khi tôi đang ngồi ở chỗ trốn của mình, một bác đã ngồi xuống bên cạnh tôi và bắt đầu nói chuyện với tôi về vở kịch. Tôi bắt đầu cảm thấy tốt hơn.

Khi đến giờ về nhà, tôi đã kể cho mẹ về điều đã xảy ra. Mẹ nói với tôi rằng đó là lẽ thường khi tránh xa khỏi điều mà làm tôi cảm thấy buồn, và việc nói với một người lớn về cảm xúc của tôi cũng thế.

Đôi khi người ta không hiểu cảm giác khi bị khiếm khuyết hoặc biết về một người có khiếm khuyết. Tôi muốn trở thành một tấm gương về tình yêu thương và sự tử tế.

Hình ảnh do Kristin Sorra minh họa

In