2022
Cùng Nhau Noi Theo Chúa Giê Su
Tháng Bảy/tháng Tám năm 2022


Cùng Nhau Noi Theo Chúa Giê Su

Hình Ảnh
boy holding up temple craft

Zach W., 8 tuổi, Ohio, Hoa Kỳ

Hình Ảnh
child praying by bedside

“Cầu Nguyện Hằng Ngày,” Amelia S., 8 tuổi, ở Andhra Pradesh, Ấn Độ

Hình Ảnh
drawing of Jesus

“Chúa Giê Su Phục Sinh,” Indira G., 9 tuổi, ở Lower Saxony, Đức

Hình Ảnh
brother and sister with temple they built

Nora and Moses B., 7 tuổi và 9 tuổi, ở Amman, Jordan

Hình Ảnh
covered wagon built out of plastic blocks

Taggart W., 10 tuổi, ở Utah, Hoa Kỳ

Hình Ảnh
drawing of covered wagon and pioneers

“Các Trẻ Em Tiền Phong Hát trong khi Đi Bộ,” Emily J., 10 tuổi, ở Utah, Hoa Kỳ

Hình Ảnh
Photo of Heewon Chung in a pink dress smiling.

Tôi bắt đầu đọc Sách Mặc Môn khi tôi lên bảy tuổi để chuẩn bị cho lễ báp têm của mình. Tôi đã đọc xong sách này vào sinh nhật tám tuổi của mình! Có những từ khó hiểu nhưng cũng có rất nhiều câu chuyện thú vị.

Heewon C., 8 tuổi, ở Gyeonggi-do, Hàn Quốc

Hình Ảnh
A photo of Jared in a white shirt and tie.

Tôi luôn đọc Sách Mặc Môn. Phần yêu thích của tôi là câu chuyện của Nê Phi.

Jared C., 6 tuổi, ở Sololá, Guatemala

Hình Ảnh
A photo of Emmeline McKeown wearing a striped shirt and a big smile.

Chúng tôi đã đi đến khuôn viên đền thờ. Điều này làm cho tôi cảm thấy háo hức để thực hiện các phép báp têm trong đền thờ khi tôi đủ tuổi. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi đến đó. Đền thờ rất đẹp.

Emmeline M., 10 tuổi, ở New Jersey, Hoa Kỳ

Hình Ảnh
A photo of a young man, Rafael

Khi tôi cầu nguyện và đọc thánh thư mỗi ngày, tôi cảm thấy gần gũi với Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô.

Rafael L., 8 tuổi, ở Arequipa, Peru

Hình Ảnh
Photo Benjamin Pearson in a blue shirt and a tie.

Một số trận thi đấu bóng chày của tôi đều diễn ra vào ngày Chủ Nhật. Tôi buồn bởi vì không thể tham gia tất cả các trận thi đấu, nhưng tôi vui vì tôi có thể đi đến nhà thờ. Tôi luôn muốn ở nơi phù hợp vào ngày Sa Bát.

Benjamin P., 7 tuổi, ở New York, Hoa Kỳ

Hình Ảnh
girl holding chameleon

Mẹ tôi nói rằng tôi có thể mua một con bò sát nếu tôi kiếm được tiền. Việc này cũng mất thời gian khá lâu bởi vì tôi đóng tiền thập phân. Khi chiếc lồng cho con bò sát được giảm giá, tôi đã dùng tiền để mua nó! Ngày hôm sau, tôi đã nhận được con tắc kè cho sinh nhật của mình. Điều này giúp tôi có được chứng ngôn về tiền thập phân.

Laura K., 11 tuổi, ở Minnesota, Hoa Kỳ

In