2022
Công Cuộc Tìm Kiếm Lâu Dài của Michael
Tháng Bảy/tháng Tám năm 2022


Những Người Tiền Phong ở Mọi Đất Nước

Công Cuộc Tìm Kiếm Lâu Dài của Michael

Michael tự hỏi giáo hội nào là đúng.

Hình Ảnh
boy in India walking to school

Michael đeo ba lô lên vai. Đó là ngày đầu tiên đến trường, và em rất háo hức! Em và gia đình của em sống ở Ấn Độ. Có rất nhiều trẻ em trong thành phố của em không thể đến trường. Michael biết ơn vì em có cơ hội để học hỏi.

Em rất thích học—đặc biệt là môn toán. Em cũng rất thích đọc tạp chí. Em lật những trang đầy màu sắc. Em đọc về các con vật và những địa điểm khác nhau trên thế giới.

Một ngày nọ, Michael đọc một loại tạp chí khác. Đó là tạp chí của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô. Michael thích đọc tạp chí này. Em đã muốn tìm hiểu thêm.

Michael đã đi đến các nhà thờ khác nhau trước đó. Em ấy thích học hỏi về Chúa Giê Su. Nhưng đôi khi em cảm thấy bối rối. Giáo hội nào mới là giáo hội chân chính?

Về sau, em đã đọc một cuốn sách nhỏ về tiên tri Joseph Smith. Em cảm thấy điều gì đó đặc biệt khi đọc cuốn sách đó. Joseph Smith cũng đã đi đến nhiều giáo hội khác nhau để tìm kiếm lẽ thật. Michael nghĩ: Có thể mình cũng giống như Joseph.

Michael đã muốn đi đến giáo hội mới này để xem như thế nào. Nhưng không có nhà thờ nào của Thánh Hữu Ngày Sau ở Ấn Độ. Michael đã rất thất vọng. Em tiếp tục tìm hiểu tất cả những gì có thể. Em đọc Sách Mặc Môn và cầu nguyện. Em biết sách này là chân chính! Em muốn chịu phép báp têm. Nhưng em sẽ cần phải chờ đợi.

Nhiều năm trôi qua. Khi Michael 21 tuổi, một cặp truyền giáo cao niên đã đến Ấn Độ. Cuối cùng, Michael đã được làm phép báp têm! Không lâu sau em đã có thể phục vụ công việc truyền giáo của mình ở Utah, Hoa Kỳ.

Nhiều năm tiếp theo trôi qua. Một ngày nọ một người bạn gọi cho em. Giáo Hội đang tìm kiếm những người để giúp phiên dịch đại hội trung ương cho mọi người ở Ấn Độ. Lúc đầu Michael đã lo lắng. Nhưng em rất vui để giúp đỡ.

Một buổi chiều tháng Mười khi Michael đang phiên dịch một bài nói chuyện của Chủ Tịch Nelson trong đại hội trung ương. Em đã nghe vị tiên tri loan báo rằng một đền thờ sẽ được xây cất ở Ấn Độ! Michael đã muốn thốt lên vì vui mừng. Em khóc trong hạnh phúc.

Michale biết ơn tất cả những gì em đã học được ở trường. Nhưng trên hết, em biết ơn vì em đã học về phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô. Em vui vì có nhiều người hơn trong đất nước của em cũng có thể học hỏi về Ngài!

Chẳng bao lâu nữa sẽ có một đền thờ ở Ấn Độ!

Ấn Độ có hơn 20 ngôn ngữ chính thức.

Ngày nay có hai phái bộ truyền giáo ở Ấn Độ.

Món ăn yêu thích của Michael là biryani (cơm và thịt được nấu cùng các gia vị).

Câu chuyện thánh thư yêu thích của em là câu chuyện về Giô Sép trong Kinh Cựu Ước.

Ngày nay, Michale giúp phiên dịch đại hội trung ương cho mọi người ở Ấn Độ.

Hình Ảnh
Page from the July/August 2022 Friend Magazine.

Hình ảnh minh họa do Oriol Vidal thực hiện

In