“Cây Sự Sống,” Bạn Hữu, tháng Một năm 2024, trang 26–27.
Các Câu Chuyện Thánh Thư
Cây Sự Sống
Hình Ảnh
alt text
Lê Hi là một vị tiên tri. Thượng Đế phán bảo ông mang gia đình mình đến vùng đất hứa. Trong khi họ hành trình, Lê Hi đã có một khải tượng về một cái cây tuyệt đẹp. Cây đó được gọi là cây sự sống.
Hình Ảnh
alt text
Hình Ảnh
alt text
Cây cho ra trái màu trắng có vị ngon ngọt. Lê Hi cảm thấy rất vui sướng khi ăn trái đó! Ông cũng muốn gia đình mình đến ăn.
Hình Ảnh
alt text
Hình Ảnh
alt text
Lê Hi cũng trông thấy một thanh sắt dẫn đến cái cây. Mọi người bám chặt vào thanh sắt để đi đến bên cây và ăn trái của cây.
Hình Ảnh
alt text
Cái cây trong giấc mơ của Lê Hi biểu tượng cho tình thương yêu của Thượng Đế. Thanh sắt biểu tượng cho thánh thư. Khi đọc thánh thư, chúng ta đến gần với Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô hơn.