Bạn Hữu
Chứng Ngôn của Riêng Tôi
Tháng Một năm 2024


“Chứng Ngôn của Riêng Tôi,” Bạn Hữu, tháng Một năm 2024, trang 38.

Bài Viết của Các Em

Chứng Ngôn của Riêng Tôi

Mình tên là Chloe, và mình chín tuổi. Sở thích của mình là chơi quần vợt, ca hát và kết bạn.

Mình thích đến nhà thờ, và mình thích giúp đỡ trong lớp Hội Thiếu Nhi. Điều đó làm mình cảm thấy vui. Mình cũng thích phục vụ người khác. Mình yêu thương gia đình của mình rất nhiều. Mình đã giúp cô em gái Anna của mình học cách đi xe đạp. Đôi khi mình phụ mẹ rửa chén đĩa.

Mình cũng thích đọc Sách Mặc Môn chung cùng với gia đình. Một ngày nọ, khi mình đọc câu chuyện về Am Môn, mình đã cảm nhận được Đức Thánh Linh trong lòng. Đêm đó, mình đã nói với gia đình: “Bây giờ con biết tại sao mọi người nói Sách Mặc Môn là chân chính rồi.” Mình cảm nhận trong lòng rằng những câu chuyện mà gia đình mình đang đọc từ Sách Mặc Môn đã thực sự xảy ra.

“Mình biết rằng Giáo Hội là chân chính. Mình biết rằng những câu chuyện trong Sách Mặc Môn là có thật. Mình biết rằng các vị tiên tri đã được Thượng Đế kêu gọi. Mình biết rằng những người truyền giáo có thể giúp chúng ta noi theo Chúa Giê Su. Trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.

Hình Ảnh
Alt text

Hình ảnh minh họa do Giovanni Abeille thực hiện

In