Bạn Hữu
Trò Chuyện với Eilish về Đức Thánh Linh
Tháng Một năm 2024


“Trò Chuyện với Eilish về Đức Thánh Linh,” Bạn Hữu, tháng Một năm 2024, trang 40–41.

Trò Chuyện với Eilish về Đức Thánh Linh

Eilish là một cô bé 12 tuổi đến từ Miền Đông của Singapore. Chúng tôi hỏi em ấy về cách Đức Thánh Linh giúp đỡ em.

Hãy nói cho chúng tôi biết về em.

Hình Ảnh
alt text
Hình Ảnh
alt text
Hình Ảnh
alt text

Em rất thích đọc và chơi bóng chuyền, và môn học yêu thích của em ở trường là toán. Món ăn ưa thích của em là lasagna, và màu sắc ưa thích của em là màu đỏ. Khi lớn lên, em hy vọng sẽ trở thành một luật sư và làm việc tại tòa án.

Em cảm nhận Đức Thánh Linh theo cách nào?

Đối với em, em cảm thấy Đức Thánh Linh giống như một người bạn thân vậy. Em cảm thấy Ngài là người mà em có thể trông cậy khi em tuân giữ các giáo lệnh và giao ước của Cha Thiên Thượng. Em coi Ngài như một Đấng hướng dẫn và một người bạn đồng hành của em. Ngài có thể giúp em chọn điều đúng.

Em sẽ đưa ra lời khuyên nào cho một người mà họ không chắc là bản thân đã cảm nhận được Đức Thánh Linh?

Hình Ảnh
alt text

Đôi khi mình cũng cảm thấy không chắc liệu mình có đang cảm nhận được Đức Thánh Linh hay không. Nhưng nếu các bạn thực sự nghĩ về điều đó, đọc thánh thư và cầu nguyện, và các bạn cảm thấy hài lòng về điều đó, thì đó chính là Đức Thánh Linh. Đôi khi việc lắng nghe Đức Thánh Linh không phải chỉ là một cảm giác. Đó cũng có thể là một ý nghĩ hoặc ý tưởng. Nếu vẫn cảm thấy không chắc chắn, các bạn luôn có thể cầu nguyện và cầu xin Chúa giúp đỡ một lần nữa.

Em đã cảm nhận được Đức Thánh Linh khi nào?

Hình Ảnh
alt text

Năm ngoái, em đã chơi trong một giải đấu bóng chuyền. Cũng giống như các đồng đội khác, em đã rất lo lắng. Khi em bắt đầu chơi, đội của chúng em đã để thua hai trận đầu. Chúng em cảm thấy nản lòng. Sau đó, khán giả xem trận đấu đã buông những lời không hay, và chúng em thậm chí còn cảm thấy tồi tệ hơn. Chúng em đã để thua.

Khi mẹ hỏi trận đấu thế nào, em liền oà khóc. Em đã rất thất vọng. Em đi về phòng, một nơi rất đẹp và yên tĩnh, và cầu nguyện. Sau khi cầu nguyện, em cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng và thanh thản hơn. Em biết Đức Thánh Linh đã an ủi em và Ngài sẽ luôn luôn giúp đỡ em. Một giải đấu khác sắp sửa diễn ra trong năm nay, em biết Ngài sẽ ở bên em khi em thi đấu.

Hình Ảnh
alt text

Đức Thánh Linh còn giúp em bằng cách thức nào khác nữa không?

Hình Ảnh
alt text

Đức Thánh Linh cũng đã giúp đỡ em khi em chuyển từ Hội Thiếu Nhi sang Hội Thiếu Nữ. Em rất phấn khởi về việc chuyển sang Hội Thiếu Nữ. Nhưng đồng thời em cũng cảm thấy khá lo lắng. Em cũng hơi buồn một chút khi phải rời Hội Thiếu Nhi.

Trước buổi học đầu tiên của mình, em đã cầu nguyện và xin Cha Thiên Thượng giúp em vui hưởng Hội Thiếu Nữ. Em cảm thấy bình an trong lòng khi tham gia lớp học mới của mình. Em đã sẵn sàng để học hỏi. Điều đó đã giúp em ghi nhớ rằng Đức Thánh Linh sẽ luôn luôn hiện hữu bên em!

Hình Ảnh
Câu chuyện PDF

Hình ảnh minh họa do Annabel Tempest thực hiện

In