2021
Câu Trả Lời cho Oliver
Tháng Một năm 2021


“Câu Trả Lời cho Oliver,” Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ, tháng Một năm 2021, trang 12-13.

Hãy Đến Mà Theo Ta

Câu Trả Lời cho Oliver

Hình Ảnh
Câu Trả Lời cho Oliver

Oliver Cowdery đến ở tại nhà của Joseph Sr. và Lucy Mack Smith trong khi ông giảng dạy ở ngôi trường gần trang trại của họ.

Oliver nghe về con trai Joseph của họ và những bảng khắc bằng vàng. Ông đã muốn biết thêm.

Oliver thích thú tìm hiểu cách thức mà Thượng Đế ban cho Joseph quyền năng để dịch các bảng khắc bằng vàng.

Tôi muốn giúp đỡ công việc phiên dịch.

Khi trường học kết thúc, tôi sẽ đi giúp Joseph.

Anh nên cầu nguyện và cầu vấn Chúa nếu điều đó phù hợp với anh.

Đêm đó Oliver cầu nguyện và cầu vấn Chúa rằng ông nên làm gì.

Oliver cảm thấy bình an khi ông cầu nguyện về việc giúp đỡ Joseph phiên dịch.

Oliver nhanh chóng đi gặp Joseph Smith. Ông đi cùng với em trai Joseph là Samuel.

Joseph, tôi ở đây để giúp đỡ. Tôi có thể là người ghi chép của anh.

Xin cảm ơn. Tôi biết ơn cho sự giúp đỡ của anh.

Joseph và Oliver bắt đầu phiên dịch. Kinh nghiệm này khiến Oliver xúc động, nhưng ông vẫn còn thắc mắc.

Một ngày nọ, Joseph nhận được một sự mặc khải cho Oliver nhắc nhở về câu trả lời cho lời cầu nguyện của ông.

“Thật vậy, thật vậy, ta nói cho ngươi hay, nếu ngươi muốn có thêm bằng chứng khác thì ngươi hãy hồi tưởng lại đêm mà ngươi đã cầu khẩn ta trong lòng ngươi, để cho ngươi có thể biết về sự thật của những điều này.

“Ta chẳng đã phán bình an cho tâm trí ngươi về vấn đề này rồi hay sao? Ngươi có thể nhận được bằng chứng nào lớn hơn ngoài bằng chứng từ Thượng Đế?”1

Tôi đã cầu nguyện để biết liệu tôi có nên đến giúp anh không, và tôi cảm thấy bình an. Không ai có thể biết về điều này ngoại trừ Thượng Đế.

Oliver biết chắc chắn rằng công việc này là đúng. Ông và Joseph đã hoàn thành bản dịch mà sẽ trở thành Sách Mặc Môn.

In