2021
Mọi người nói với tôi rằng thật kiêu ngạo khi nói chúng ta là Giáo Hội chân chính duy nhất. Tôi nên nói gì với họ?
Tháng Một năm 2021


“Mọi người nói với tôi rằng thật kiêu ngạo khi nói chúng ta là Giáo Hội chân chính duy nhất. Tôi nên nói gì với họ?” Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ tháng Một năm 2021, trang 31.

Đúng vào Vấn Đề

Mọi người nói với tôi rằng thật kiêu ngạo khi nói chúng ta là Giáo Hội chân chính duy nhất. Tôi nên nói gì với họ?

Hình Ảnh
lớp học của giáo hội

Chính Chúa đã phán với Joseph Smith rằng Giáo Hội này là “giáo hội sinh động và chân chính duy nhất trên khắp mặt đất này, mà ta là Chúa rất hài lòng, muốn nói chung với toàn thể giáo hội chứ không phải với riêng ai” (Giáo Lý và Giao Ước 1:30).

Lời tuyên bố này chắc chắn không có nghĩa là chúng ta tốt hơn bất kỳ ai khác. Nhưng nó nghĩa rằng đây là Giáo Hội của Chúa Giê Su Ky Tô. Ngài lãnh đạo Giáo Hội, Ngài phục hồi Giáo Hội, và Ngài ban cho Giáo Hội thẩm quyền của Ngài. Bởi vì điều này, có một số điều mà chỉ Giáo Hội này có thể mang lại, chẳng hạn như các vị tiên tri và sứ đồ, giáo lễ và giao ước trong đền thờ, và Sách Mặc Môn. Chúng tôi rất biết ơn về những điều này, và chúng tôi muốn chia sẻ chúng với những người khác vì tình yêu thương chân thật—không phải vì chúng tôi muốn “đúng” hay “phát triển Giáo Hội.”

Mặc dù chúng ta có thể mạnh dạn và tự tin làm chứng về Giáo Hội, nhưng chúng ta đừng bao giờ trở nên kiêu ngạo đối với người khác hoặc không tôn trọng niềm tin của họ. Tiên Tri Joseph Smith đã nói: ““Chúng ta không yêu cầu bất cứ người nào từ bỏ bất cứ điều tốt lành nào mà họ đã có; chúng ta chỉ yêu cầu họ đến và nhận thêm.” (Những Lời Giảng Dạy của Các Vị Chủ Tịch Giáo Hội: Joseph Smith [Năm 2007], trang 155).

In