2021
Joseph Smith—Vị Tiên Tri Của Tôi
Tháng Một năm 2021


“Joseph Smith—Vị Tiên Tri Của Tôi,” Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ, tháng Một năm 2021, trang 8-11.

Hãy Đến Mà Theo Ta

Joseph Smith—Vị Tiên Tri Của Tôi

Ông cũng là vị tiên tri của các em. Các em có thể học hỏi những lời dạy của ông trong năm nay để thấy rõ thêm điều này.

Hình Ảnh
Joseph Smith

Điều mà Chủ Tịch Russell M. Nelson đã nói trong đại hội trung ương tháng Tư năm 2020 đã tác động mạnh mẽ đến tôi: “Bất kể anh chị em đang sống ở đâu hay hoàn cảnh của anh chị em ra sao đi nữa, thì Chúa Giê Su Ky Tô là Đấng Cứu Rỗi của anh chị em và vị tiên tri của Thượng Đế, Joseph Smith, là vị tiên tri của anh chị em.” (“Hãy Nghe Lời Người” [Liahona, tháng Năm 2020, trang 88]).

Ngay từ khi còn nhỏ, đó là cách mà tôi đã cảm nhận được—Joseph Joseph Smith là vị tiên tri của tôi. Hơn ai hết, chính vị tiên tri của Sự Phục Hồi này đã giúp tôi biết đến Chúa Giê Su Ky Tô và phúc âm của Ngài. Tôi đã học hỏi những sự mặc khải trong sách Giáo Lý và Giao Ước. Và khi tôi là thiếu niên, cha tôi đã cho tôi một cuốn sách về những lời giảng dạy của Tiên Tri Joseph Smith, và tôi nghiền ngẫm nó. Việc học hỏi những giáo lý đó đã đóng vai trò lớn trong chứng ngôn của tôi về phúc âm phục hồi.

Kể từ đó, tôi nghĩ rằng: điều gì trong những lời giảng dạy của Joseph Smith đã gây ấn tượng với tôi như vậy? Điều gì cho phép Thánh Linh làm chứng mạnh mẽ cho tôi về lẽ thật của chúng? Tôi nghĩ có ba điều: (1) ông biết những gì ông biết, và ông đã can đảm tuyên bố điều đó; (2) ông có một cách giải thích rõ ràng về những lẽ thật ông đã học được qua sự mặc khải; và (3) cá tính và tính cách của ông luôn rõ ràng.

Ông Biết Những Gì Ông Biết, và Ông Đã Can Đảm Tuyên Bố Điều Đó

Kể từ khi trông thấy Khải Tượng Thứ Nhất, Joseph Smith đã phải đối mặt với sự ngược đãi vì chia sẻ những gì ông biết được qua sự mặc khải. Nhưng ông biết rằng ông không thể chối bỏ điều đó: Tại sao lại ngược đãi tôi chỉ vì tôi đã nói ra sự thật? Quả thật tôi đã trông thấy một khải tượng; vả lại tôi là ai mà dám chống đối Thượng Đế, hay tại sao thiên hạ lại muốn tôi phủ nhận điều tôi đã thực sự trông thấy? Vì tôi đã trông thấy một khải tượng; tôi biết điều đó, và tôi biết là Thượng Đế biết như vậy, và tôi không thể phủ nhận được, tôi cũng không dám làm thế” (Joseph Smith—Lịch Sử 1:25).

Mặc dù ông biết rằng sẽ dẫn đến nhiều sự ngược đãi và căm ghét hơn nếu làm như vậy, nhưng Joseph Smith đã can đảm tuyên bố những sự thật mà ông đã biết được từ Thượng Đế cho đến hết đời.

Ví dụ:

Mặc dù hầu hết mọi người trong giới Ky Tô Hữu tin rằng con người được Thượng Đế tạo ra từ hư vô, nhưng Joseph Smith tự tin dạy một điều khác biệt:

“Lúc khởi đầu, loài người đã ở cùng Thượng Đế. Tri thức, hay ánh sáng lẽ thật, không được tạo ra hay làm ra, và thật sự cũng không thể được tạo ra.” (Giáo Lý và Giao Ước 93:29).

“Linh hồn—tâm trí của con người—linh hồn bất diệt. Nó từ đâu đến? Tất cả các nhà thông thái và các giáo sư thần học nói rằng Thượng Đế sáng tạo ra nó từ lúc ban đầu; nhưng không phải vậy đâu: chính chính ý nghĩ này làm giảm bớt giá trị của con người trong mắt tôi. Tôi không tin vào giáo lý đó; tội biết rõ hơn. Hãy nghe đây, tất cả những ai đang ở tận cùng trái đất; vì Thượng Đế đã phán bảo với tôi như vậy; và nếu các anh chị em không tin tôi thì nó cũng sẽ không làm cho lẽ thật không có tác dụng.” (Những Lời Giảng Dạy của Các Vị Chủ Tịch Giáo Hội: Joseph Smith [năm 2007], trang 209).

Hình Ảnh
Joseph Smith đang giảng dạy

Ông Giải Thích Các Lẽ Thật Một Cách Rõ Ràng

Joseph Smith đôi khi ám chỉ rằng ông biết rất nhiều về những điều bí ẩn của Thượng Đế hơn những gì ông có thể chia sẻ với thế gian. Nhưng khi ông giảng dạy, ông có cách làm cho những lẽ thật của Chúa trở nên rõ ràng và đơn giản.

Ví dụ:

Từ Khải Tượng Thứ Nhất trở đi, Joseph Smith đã biết được nhiều lẽ thật về thiên tính của Thượng Đế Đức Chúa Cha Vĩnh Cửu. Và trong những lời dạy của mình, ông đã giải thích ý nghĩa của những lẽ thật này. Chẳng hạn, ông nói:

“Nếu loài người không thấu hiểu đặc tính của Thượng Đế, thì họ không hiểu chính mình được” (Những Lời Giảng Dạy: Joseph Smith, trang 43). Đó là một lời tuyên bố khá rõ ràng, đúng trọng tâm về việc Thượng Đế là ai, chúng ta là ai, mối quan hệ của chúng ta với Ngài là gì, và tiềm năng của chúng ta là gì.

Tiếp đó ông nói:“Chính Thượng Đế cũng từng giống như chúng ta hiện nay, và là một Đấng được tôn cao, và ngồi trên ngôi trong thiên thượng” (Những Lời Giảng Dạy: Joseph Smith, trang 43). Thậm chí còn rõ ràng hơn.

Rồi sau đó ông giảng dạy điều này: “Chính Thượng Đế đã thấy Ngài ở giữa các linh hồn và vinh quang, vì Ngài thông minh hơn, thấy thích đáng để đặt ra luật pháp mà bởi đó những người còn lại cũng có đặc ân để tiến triển giống như Ngài” (Những Lời Giảng Dạy: Joseph Smith, trang 210). Joseph Smith đã bày tỏ ở đây mục đích chính yếu trong kế hoạch của Cha Thiên Thượng: Cha Thiên Thượng muốn chúng ta trở nên giống như Ngài.

Hình Ảnh
Joseph Smith đang nói chuyện

Cá Tính và Tính Cách Của Ông Rõ Ràng

Cách Joseph Smith thể hiện bản thân cho chúng ta một ý tưởng về việc ông là ai và ông như thế nào với tư cách là một vị tiên tri. Điều này rất quan trọng, bởi vì việc kết nối với mọi người bằng cách này hay cách khác sẽ làm cho việc kết nối với các ý tưởng dễ dàng hơn. Cá tính của Joseph Smith rõ ràng trong những lời giảng dạy của ông.

Ví dụ:

Mặc dù Joseph Smith có bản tính vui vẻ (xin xem Joseph Smith—Lịch Sử 1:28), nhưng đối với những điều Chúa truyền lệnh, ông không hề xem nhẹ nó. Qua kinh nghiệm, ông đã biết được hậu quả của việc vi phạm những lệnh truyền đó là gì (xin xem Giáo Lý và Giao Ước 3:4–9). Tôi cảm thấy cuốn hút bởi một bản tính vui vẻ xen lẫn với sự tò mò của một môn đồ nghiêm túc—và cá nhân tôi có thể đồng cảm với điều đó.

Hình Ảnh
Joseph Smith đang vui chơi

Bây giờ, với tư cách là vị tiên tri của Sự Phục Hồi, Joseph Smith được truyền lệnh để giảng dạy những lẽ thật đã được mặc khải của Thượng Đế, nhiều lẽ thật trong số đó là mới đối với mọi người. Joseph đã phải cố gắng để giúp đỡ mọi người tìm hiểu những lẽ thật mới này. Nhưng đôi khi cũng thật nản lòng. Ông từng nói:

“Có một khó khăn lớn trong việc giúp những người trong thế hệ này tiếp thu thêm bắt cứ điều gì. Nó giống như việc tách các mắt gỗ của cây độc cần với một cái bánh ngô [một miếng bánh mì ngô] làm nêm, và một quả bí ngô làm chày [một cái vồ bằng gỗ]. Kể cả Các Thánh Hữu cũng rất chậm hiểu” (Những Lời Giảng Dạy: Joseph Smith, trang 540).

Đây là một vấn đề nghiêm túc đối với Joseph Smith. Chắc hẳn đã có rất nhiều điều mà ông muốn mọi người biết, hiểu, nắm lấy và sống theo—và họ chỉ không muốn. Nhưng một ẩn dụ đơn giản từ biên giới Hoa Kỳ vào thế kỷ 19 đã mô tả cụ thể và cho chúng ta hiểu phần nào tính cách của Joseph Smith.

Có nhiều khía cạnh khác trong cá tính của Joseph Smith tỏ rõ trong những lời giảng dạy của ông. Chẳng hạn, tình yêu thương bạn bè của ông: “Lòng tôi sẽ yêu thương những người đó, và đôi tay tôi sẽ lao nhọc vì họ, là những người yêu thương và lao nhọc vì tôi, và sẽ luôn luôn trung thành với những người bạn của tôi” (Những Lời Giảng Dạy: Joseph Smith, trang 462).

Hoặc lòng tốt và sự hào phóng của ông: Một lần những người đàn ông nói rằng họ cảm thấy buồn cho một người anh em có ngôi nhà bị thiêu rụi như thế nào, Joseph ngay lập tức nói: “Tôi cảm thấy buồn cho người anh em này bằng số tiền năm đô la; các anh em đều cảm thấy buồn bao nhiêu?” (Những Lời Giảng Dạy: Joseph Smith, trang 460).

Rồi tình yêu thương gia đình, sự chính trực, khiêm nhường, tự tin, công bằng và ngay thẳng, có đức tin trong những thử thách và đau khổ. Tất cả những điều đó, được bày tỏ cùng với những lẽ thật và nguyên tắc vĩnh cửu để sống theo.

Ông Là Vị Tiên Tri Của Tôi

Tất nhiên là Joseph Smith vẫn bị tấn công và chỉ trích ngày hôm nay. Nhưng giống như ông nói: “Tôi chưa bao giờ nói với các anh chị em tôi là tôi toàn hảo; nhưng không có lỗi lầm nào trong những điều mặc khải mà tôi đã giảng dạy” (Những Lời Giảng Dạy: Joseph Smith, trang 522). Chúng ta có thể làm chứng một cách can đảm về sự thực rằng ông là một vị tiên tri. Tôi thấy thật dễ dàng để làm chứng về Joseph Smith—không phải vì có một câu trả lời dễ dàng cho tất cả những câu hỏi mà mọi người có thể đặt ra về ông, mà vì tôi đã học hỏi những điều mặc khải và những lời dạy mang tính tiên tri của ông và cảm thấy Đức Thánh Linh làm chứng rằng những điều đó là đúng. Giống như chính Joseph đã từng nói:

“Tôi có thể hưởng nhận các nguyên tắc thì các anh chị em cũng có thể hưởng nhận được. Các nguyên tắc được ban cho tôi qua những điều mặc khải của Chúa Giê Su Ky Tô; và tôi biết rằng khi tôi nói cho các anh chị em biết những lời này về cuộc sống vĩnh cửu khi chúng được ban cho tôi, thì các anh chị em hưởng nhận chúng và tôi biết rằng các anh chị em tin vào chúng. Các anh chị em nói rằng mật là ngọt và tôi cũng nói như vậy. Tôi có thể hưởng nhận tinh thần của cuộc sống vĩnh cửu. Tôi biết rằng điều đó là tốt lành; và khi tôi nói cho các anh chị em biết về những điều này mà đã được ban cho tôi qua sự soi dấn của Đức Thánh Linh, thì chắc chắn là các anh chị em phải nhận được những điều tuyệt vời này, và càng hân hoan thêm” (Những Lời Giảng Dạy: Joseph Smith, trang 525).

Tôi đã hưởng nhận sự ngọt ngào đó. Sự ngọt ngào đó được chia sẻ với tôi qua vị tiên tri của tôi, Joseph Smith. Và giống như Chủ Tịch Nelson đã nói, ông cũng là vị tiên tri của các em. Các em có thể nghiêm túc học hỏi về cuộc đời và những lời giảng dạy của ông trong năm nay với tài liệu Hãy Đến Mà Theo Ta. Sau đó, các em có thể làm chứng cho những lẽ thật ngọt ngào mà ông đã giúp các em hưởng nhận.

In