2021
Lời Cầu Nguyện về Chiếc Kính Bơi
Tháng Bảy năm 2021


“Lời Cầu Nguyện về Chiếc Kính Bơi,” Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ, tháng Bảy năm 2021, trang 27.

Nền Tảng Vững Vàng

Lời Cầu Nguyện về Chiếc Kính Bơi

Hình Ảnh
cậu bé và cô bé tại bờ biển

Hình ảnh minh họa do Toby Newsome thực hiện

Một lần tôi cùng bố đến Sigatoka, Fiji—một nơi tuyệt vời để bơi dưới biển. Bố mẹ tôi đã ly hôn, vì vậy mẹ tôi không đi cùng chúng tôi. Trước khi chúng tôi đi, mẹ mua cho tôi một chiếc kính bơi màu tím. Chắc chắn, nó chỉ là chiếc kính bơi, nhưng mẹ mong muốn tôi gìn giữ nó và mang nó trở về.

Vào cuối ngày thứ hai ở Sigatoka, tôi nhận ra rằng mình không tìm thấy kính bơi. Tôi lo lắng rằng tôi đã đánh mất nó dưới đại dương. Điều đầu tiên tôi làm là cầu nguyện rằng tôi có thể tìm thấy chiếc kính bơi của mình. Tôi cảm thấy bình yên và biết mọi thứ sẽ ổn.

Người duy nhất mà tôi kể cho biết là anh trai tôi. Anh ấy không tin vào Thượng Đế và thường chỉ trích đức tin của tôi vì tôi là tín hữu duy nhất của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô trong gia đình. Anh ấy nói: “Em sẽ không lấy lại được nó đâu.” Tôi nói với anh ấy: “Em đã cầu nguyện về điều đó, và em biết lời cầu nguyện của em sẽ được đáp ứng.”

Ngày hôm sau, tôi dò tìm dưới nước trong khi chúng tôi bơi. Khi đến lúc phải đi, tôi vẫn chưa tìm thấy chiếc kính bơi của mình. Tôi chấp nhận rằng tôi có thể sẽ không tìm thấy nó và tạ ơn Cha Thiên Thượng vì sự an ủi và bình an của Ngài.

Rồi anh tôi đột nhiên la to lên. Anh ấy đang giơ chiếc kính bơi màu tím lên!

Anh trai tôi vẫn không tin vào phúc âm, nhưng tôi biết ơn vì sự an ủi, sự củng cố và sự đảm bảo đã đến khi tôi đặt đức tin nơi Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô.

Shreya S., Suva, Fiji

In