2022
Cách Thức để Đối Mặt với Ba Loại Thử Thách
Tháng Ba năm 2022


“Cách Thức để Đối Mặt với Ba Loại Thử Thách,” Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ, tháng Ba năm 2022.

Hãy Đến Mà Theo Ta

Sáng Thế Ký 37–50

Cách Thức để Đối Mặt với Ba Loại Thử Thách

Cuộc sống có rất nhiều thử thách khác nhau, nhưng việc hướng về Thượng Đế luôn luôn là lời giải đáp.

Hình Ảnh
Giô Sép bị các anh của mình bán làm nô lệ

Hình ảnh minh họa do Simini Blocker thực hiện

Bởi vì ganh ghét, các anh của Giô Sép đã bán ông làm nô lệ và sau đó nói với cha của họ rằng ông đã bị giết bởi thú dữ.

Giô Sép ở Ê Díp Tô đã có thể thắc mắc rất nhiều điều về những sự kiện xảy ra trong cuộc đời ông. Trong tháng này, các em sẽ học về cuộc đời của ông, nhưng dưới đây là phần tóm lược ngắn gọn về những điều đã xảy ra với ông ấy:

  • Các anh của ông đã bán ông làm nô lệ.

  • Khi làm nô lệ, ông đã bị vu oan cho tội quyến rũ vợ của chủ nhân mình.

  • Sau đó ông trở thành tù nhân trong suốt hai năm ròng.

Hãy tưởng tượng các em sẽ cảm thấy thế nào nếu các em rơi vào hoàn cảnh như Giô Sép. Ít nhất, các em có thể muốn thốt lên rằng: “Tại sao lại là tôi?” “Tôi đã làm gì để phải bị như thế này?”

Hình Ảnh
Giô Sép trong nhà tù tại Ê Díp Tô

Mặc dù không phạm tội nhưng Giô Sép đã bị đẩy vào tù trong suốt hai năm ròng.

Ba Loại Thử Thách

Anh Cả Neal A. Maxwell (1926–2004) thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã có lần dạy về ba loại thử thách khác nhau mà chúng ta có thể đối mặt trong cuộc sống này:

  • Loại 1 Những thử thách đến từ tội lỗi hoặc sai lầm của chính chúng ta.

  • Loại 2 Những thử thách xảy ra bởi vì đây là một thế giới sa ngã, đầy rẫy ốm đau, bệnh tật và những con người sa đọa.

  • Loại 3 Những thử thách mà Thượng Đế đang sẵn lòng để chúng ta trải nghiệm vì Ngài muốn chúng ta phát triển.

Khi ở giữa một thử thách, chúng ta có thể sẽ muốn thốt lên rằng: “Tại sao lại là tôi?” Nhưng câu hỏi đó có thể không hữu ích như chúng ta kỳ vọng. Anh Cả Maxwell từng viết rằng bất kể lý do vì sao chúng ta có thử thách, “dù là cách nào đi nữa thì kết quả rõ ràng là giống nhau; Thượng Đế đang sẵn lòng để chúng ta trải qua thử thách đó. Tuy nhiên Ngài hứa với chúng ta rằng ân điển của Ngài là đủ cho chúng ta.”1 Nói theo cách khác, Cha Thiên Thượng sẽ không để cho chúng ta phải trải qua những thử thách mà không cung cấp cho chúng ta sự trợ giúp cần thiết, thông qua Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô.

Tấm Gương của Giô Sép

Chúng ta hãy xem lướt qua thử thách lớn đầu tiên của Giô Sép: Các anh của ông đã bán ông làm nô lệ.

Liệu đây có phải là thử thách “Loại 1” không? Có phải Giô Sép đã tự chuốc lấy không? Câu trả lời là: không. Ông đã vô tư chia sẻ một vài giấc chiêm bao tiên tri có liên quan đến các anh của mình. Những giấc mơ đó tiết lộ ông sẽ trở thành người cai trị của họ trong tương lai. Tất nhiên, các anh của ông không hề thích nghe điều đó. Thực tế, “họ càng ganh ghét hơn nữa, vì điềm chiêm bao và lời nói của chàng.”(Sáng Thế Ký 37:8).

Nếu ở vào vị trí của Giô Sép, các em có thể tưởng tượng mình đang nghĩ rằng “Phải chi mà mình không nói với các anh về những điềm chiêm bao ấy!”

Hay liệu đây có phải là thử thách “Loại 2” không? Có phải thử thách của Giô Sép đến từ việc sống trong một thế giới sa ngã, bao gồm cả việc người khác sử dụng quyền tự quyết của họ một cách bừa bãi không? Có lẽ vậy. Một lần nữa, thật dễ dàng để Giô Sép lắc đầu và nghĩ rằng mọi vấn đề của ông đều là lỗi của những người anh. Hay vợ của Phô Ti Pha đã dối trá như thế nào. Hay thậm chí là cả quan tửu chánh, người mà trong hai năm đã quên không tâu lên với Pha Ra Ôn về Giô Sép, ngay cả khi đã hứa là sẽ làm (xem Sáng Thế Ký 40:23).

Hay cuối cùng, liệu tất cả những điều này có phải là thử thách “Loại 3” không? Nói cách khác, liệu những kinh nghiệm này có phải do Thượng Đế ban cho Giô Sép để giúp ông trưởng thành không? Đối với câu hỏi này, bản thân Giô Sép tự cảm thấy câu trả lời đã đúng một phần. Khi ông cuối cùng được gặp lại các anh của mình, ông đã nói: “Bây giờ, đừng sầu não, và cũng đừng tiếc chi về điều các anh đã bán tôi đặng bị dẫn đến xứ nầy; vì để giữ gìn sự sống các anh, nên Đức Chúa Trời đã sai tôi đến đây trước các anh. (Sáng Thế Ký 45:5, sự nhấn mạnh được thêm vào).

Bây giờ, các em hãy nhớ, Giô Sép bị bán làm nô lệ khi ông 17 tuổi. Năm ông 30 tuổi, ông mới được diện kiến Pha Ra Ôn để giải các điềm mộng, và lúc bấy giờ ông mới được thả tự do. Đó là 13 năm, hay là gần như nửa cuộc đời của ông tính đến thời điểm đó, khi mà Giô Sép đã bị tước đi sự tự do mà không phải do lỗi của ông ấy. Nhưng ông có đức tin rằng: “Đức Chúa Trời đã sai [ông]” đến để giữ gìn sự sống. Không cần biết thử thách đến từ đâu, nhưng cuối cùng Giô Sép biết rằng Thượng Đế đã có một kế hoạch.

Điều đó đối với ông là quá đủ. Điều đó cũng có thể đủ đối với chúng ta.

Hình Ảnh
Giô Sép cùng các anh em của mình tại Ê Díp Tô

Giô Sép đã tha thứ cho các anh của ông và thậm chí còn cứu sống họ khỏi nạn đói. Giô Sép biết rằng Thượng Đế đã hướng dẫn và bảo vệ cuộc sống của ông.

Những Thử Thách của Các Em

Chúng ta có thể dành phần lớn năng lượng để đắm chìm trong quá khứ. Chúng ta có thể nghĩ: “Tại sao tôi lại làm như vậy?” hay “Giá mà ai kia đã không lừa dối tôi.”

Nhưng việc chìm đắm trong giá-mà và có-lẽ sẽ chẳng khá hơn gì so với việc giày vò bản thân để hỏi vì sao hoặc làm thế nào mà các thử thách ấy lại đến trong cuộc sống của các em. Đến cuối cùng, sự bình an và sức mạnh được tìm thấy bằng cách tìm đến Đấng Ky Tô và tin cậy nơi Ngài, giống như Giô Sép ở xứ Ê Díp Tô đã làm. Nếu chúng ta làm điều này, mọi thử thách của chúng ta có thể trở thành loại thử thách mà giúp chúng ta đến gần Thượng Đế hơn và trở nên giống Ngài hơn.

Chủ Tịch Henry B. Eyring thuộc Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn đã dạy: “Anh chị em có thể thắc mắc một cách hợp lý tại sao một Thượng Đế nhân từ và toàn năng lại để cho thử thách trên trần thế của chúng ta khó đến vậy. Đó là vì Ngài biết rằng chúng ta phải tăng trưởng trong sự trong sạch và sức mạnh về phần thuộc linh để có thể sống nơi hiện diện của Ngài chung với các gia đình mãi mãi.2

Phần Thưởng Vĩnh Cửu

Nếu chúng ta phạm tội, chúng ta phải hối cải. Nếu một thử thách nằm trong khả năng giải quyết của chúng ta, chúng ta có thể và nên tự giải quyết. Nhưng có nhiều thử thách mà chúng ta phải đối mặt trong cuộc sống trần thế có xu hướng tồn tại lâu hơn chúng ta mong muốn—đôi khi là suốt cả cuộc đời. Ở đây cũng vậy, câu trả lời là hướng về Thượng Đế.

Cuộc sống này là thử thách để chúng ta phát triển. Và Thượng Đế sẽ đồng hành cùng chúng ta nếu chúng ta tìm đến Ngài! Anh Cả Dale G. Renlund thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã dạy: “Đức tin của anh chị em nơi Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô sẽ được đền đáp nhiều hơn những gì anh chị em có thể tưởng tượng. Mọi sự bất công—đặc biệt là sự bất công gây phẫn nộ—sẽ được biệt riêng vì lợi ích của anh chị em.”3

Liệu có “công bằng” không khi mà Giô Sép phải trải qua hết thảy những điều đó? Không. Nhưng bởi vì ông đã trải qua hết thảy những điều đó, nên ông đã có thể cứu lấy sự sống của nhiều dân tộc, bao gồm cả chính gia đình ông.

Các em có thể đang phải trải qua những thử thách khó khăn giống như Giô Sép. Các em có thể chưa hiểu được ý nghĩa của thử thách đó. Hay không biết khi nào thử thách sẽ qua đi.

Các em hãy nhớ rằng, ân điển của Thượng Đế là đủ cho chúng ta. Hãy hướng về Ngài, và Ngài sẽ tạo nên những điều kỳ diệu trong cuộc sống của các em.

In