2022
Tại Cagayan, Philippines
Tháng Ba năm 2022


“Tại Cagayan, Philippines,” Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ, tháng Ba năm 2022.

Cách Chúng Ta Thờ Phượng

Tại Cagayan, Philippines

Hình Ảnh
ngọn hải đăng bên bờ biển

Hình ảnh của Getty Images

Magandang araw! Kamusta?
(Có nghĩa là “Chúc một ngày tốt lành! Các bạn khỏe không?” bằng tiếng Tagalog)

Hình Ảnh
em thiếu nữ

Tôi tên là Agravaine L.

Hình Ảnh
gia đình

Tôi đến từ một thị trấn nhỏ ở Cagayan, Philippines. Tôi sống cùng ông bà cố, bà ngoại, mẹ và hai chị gái của tôi. Phải, gia đình tôi chắc chắn là một gia đình lớn! Điều đó khá phổ biến ở Philippines. Người Philippines được biết đến là có mối quan hệ gia đình khăng khít. Đó là phần yêu thích nhất của tôi khi sống ở đây. Khí hậu nhiệt đới chỉ là một điểm cộng!

Hình Ảnh
bản đồ

Sở thích của tôi là đọc tạp chí, nghe podcast và nhạc nâng cao tinh thần. Tôi cũng thích viết thư gửi cho bản thân, chồng và con tương lai của mình!

Học Tập và Chia Sẻ

Phần thích nhất của tôi khi trở thành tín hữu của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô là sự hiểu biết rằng tôi đang ở trong Giáo Hội chân chính của Đấng Ky Tô. Tôi thích đến thăm đền thờ, chia sẻ phúc âm và đi học lớp giáo lý với bạn bè của mình. Tôi học được rất nhiều từ tất cả những kinh nghiệm này.

Hình Ảnh
thiếu nữ ở đền thờ

Đôi khi tôi gặp khó khăn với việc kiên trì đến cùng. Nhưng tôi cố gắng hết sức để học thánh thư mỗi đêm. Hãy Đến Mà Theo Ta rất hữu ích cho việc học hỏi cá nhân của tôi! Tôi cũng thích đọc các câu chuyện từ những bạn trẻ khác trong các Tạp Chí Giáo Hội. Tôi sử dụng ứng dụng Thư Viện Phúc Âm để có thể có những sứ điệp nâng cao tinh thần trong túi của mình, bất kể tôi đang ở đâu.

Hầu hết bạn bè của tôi ở trường đều là tín hữu của Giáo Hội. Tôi từng nghĩ điều đó có nghĩa là tôi không có bất kỳ cơ hội nào để chia sẻ phúc âm. Nhưng tôi đã học được rằng chia sẻ phúc âm không nhất thiết phải chia sẻ với những người thuộc các tín ngưỡng khác. Tôi thích chia sẻ chứng ngôn của mình với người bạn thân nhất của tôi ở trường, và bạn ấy cũng là một tín hữu!

Ngày Sa Bát

Nhà chúng tôi ở xa Nhà Thờ, nên tôi và chị tôi phải lên kế hoạch trước để đến đúng giờ (hoặc hy vọng sớm hơn)!

Chúng tôi thức dậy lúc 4 giờ sáng và đi bộ đến nhà dì của tôi, cũng là trên đường đến Nhà Thờ. Chúng tôi thay quần áo đi bộ thành váy. Sau đó, chúng tôi lại đi bộ thêm 30 phút nữa để đến Nhà Thờ (hoặc đôi khi là 25 phút nếu chúng tôi đi thật nhanh). Vì chúng tôi chuẩn bị trước cho ngày Chủ Nhật nên chúng tôi không bao giờ trễ! Ờ thì, hầu như không bao giờ. Con đường trở nên rất lầy lội khi trời mưa. Có một lần trời mưa to đến nỗi tôi bị mắc kẹt trong bùn và không thể di chuyển được!

Hình Ảnh
gia đình tại nhà thờ

Nhưng tất cả đều xứng đáng khi chúng tôi đến được nhà thờ. Tôi cảm thấy bình an và vui vẻ khi nói về phúc âm và rao truyền tin mừng về Đấng Cứu Rỗi của chúng ta. Tôi thích được chia sẻ chứng ngôn của mình trong mỗi buổi họp nhịn ăn và chứng ngôn! Các lớp học Trường Chủ Nhật của tôi cũng là một nơi tuyệt vời để chia sẻ những hiểu biết của tôi về phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô và học hỏi từ những người khác.

In