2022
Thánh Linh Có Thể Giúp Tôi Biết Cách Để Phục Vụ
Tháng Ba năm 2022


“Thánh Linh Có Thể Giúp Tôi Biết Cách Để Phục Vụ,” Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ, tháng Ba năm 2022.

Chủ ĐềTôi

Giới trẻ chia sẻ cách họ sống theo những lời trong các Chủ Đề của Hội Thiếu Nữ và Nhóm Túc Số Chức Tư Tế A Rôn

Thánh Linh Có Thể Giúp Tôi Biết Cách Để Phục Vụ

“Là một môn đồ của Chúa Giê Su Ky Tô, tôi cố gắng để trở nên giống như Ngài. Tôi tìm kiếm và hành động theo sự mặc khải cá nhân và phục sự người khác trong thánh danh của Ngài.”

Hình Ảnh
em thiếu nữ

Trong đại dịch COVID-19, nhiều người kiếm được ít thu nhập hơn hoặc thậm chí là mất việc làm. Tôi có mong muốn được làm nhẹ bớt gánh nặng cho họ. Với sự hỗ trợ của bố và mẹ, cũng như sử dụng tiền cá nhân của mình, tôi bắt đầu tặng thức ăn cho những người cần đến. Tôi thường làm điều này bằng cách đặt đồ ăn cho người khác thông qua ứng dụng gọi xe hai bánh. Đôi khi tôi mang thức ăn đến những điểm dành riêng cho những người đang gặp khó khăn.

Ở Indonesia có rất nhiều tài xế lái xe hai bánh. Chúng tôi sử dụng một ứng dụng trên điện thoại của mình để đặt dịch vụ của họ. Trong thời gian đại dịch, các tài xế này gặp khó khăn trong việc nhận đơn đặt hàng.

Một ngày nọ, tôi nghe theo sự thúc giục của Thánh Linh để giúp đỡ một tài xế ngẫu nhiên. Tôi đã đặt đồ ăn từ ứng dụng gọi xe hai bánh. Nhưng khi anh ấy đến nhà hàng để lấy thức ăn, tôi đã nhắn cho anh ấy một đoạn tin nhắn, nói với anh ấy rằng bữa ăn đó tôi dành tặng cho anh ấy. Anh ấy rất ngạc nhiên và không tin rằng bữa ăn đó là dành cho anh. Khi tôi nói rằng đó là bữa ăn tôi tặng cho anh, anh ấy ngay lập tức cảm ơn tôi và cầu nguyện cho tôi. Anh ấy nói anh muốn mang bữa ăn này về nhà cho con anh ấy. Giọng anh ấy rất hạnh phúc. Điều đó cũng khiến tôi cảm thấy hạnh phúc!

Mặc dù tôi và gia đình cũng đang phải đối mặt với một số thử thách, nhưng tôi đã nghe theo Thánh Linh và chọn để phục vụ. Cả gia đình tôi đã có thể trải nghiệm niềm vui và hạnh phúc, điều đó đã giúp chúng tôi vượt qua những thử thách của mình.

Tôi rất biết ơn Đức Thánh Linh. Kinh nghiệm này làm cho tôi nhớ đến một đoạn thánh thư trong Kinh Tân Ước, Giăng 13:34: “Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy.” Tôi biết khi mà chúng ta nghe theo Thánh Linh, chúng ta sẽ nhận được những phước lành tuyệt diệu từ Cha Thiên Thượng.

Tác giả hiện đang sống ở West Java, Indonesia.

In