Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ
Liệu Tôi Có Thể Phục Vụ Nếu Tôi Không Phải Là Người Hướng Ngoại?
Tháng Ba năm 2024


“Liệu Tôi Có Thể Phục Vụ Nếu Tôi Không Phải Là Người Hướng Ngoại?,” Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ, tháng Ba năm 2024.

Sức Mạnh để Phục Vụ

Liệu Tôi Có Thể Phục Vụ Nếu Tôi Không Phải Là Người Hướng Ngoại?

Đấng Cứu Rỗi có thể củng cố chúng ta ngay cả khi chúng ta gặp khó khăn trong việc tiếp cận người khác.

Hình Ảnh
thiếu nữ đang đi trên đường

Khi còn học trung học, tôi nghĩ mình không phải là một môn đồ có giá trị của Chúa Giê Su Ky Tô bởi vì tôi gặp khó khăn trong việc nói chuyện với mọi người. Tôi không chỉ sống nội tâm—tôi còn cực kỳ nhút nhát! Tôi nhút nhát đến nỗi tôi gặp khó khăn trong việc kết bạn và sống thật với con người của mình khi ở gần các bạn cùng lớp ở trường và ở nhà thờ.

Vì lý do đó mà tôi đã tránh xa những sự kêu gọi trong Hội Thiếu Nữ và cảm thấy như tôi không thể có thuộc linh như bạn bè của mình là những người nói chuyện và giao tiếp nhiều hơn tôi.

Vậy nên sau khi tôi tốt nghiệp trung học và quyết định đi phục vụ truyền giáo, tôi đã rất sợ hãi!

Tôi cảm thấy như Thượng Đế muốn tôi phục vụ, nhưng ý nghĩ đầu tiên của tôi là: “Tại sao Thượng Đế muốn một người như tôi phục vụ? Tôi không thể nói chuyện với người khác được!”

Nhưng dù là sợ hãi, tôi cũng vẫn quyết định tin cậy Thượng Đế và đi phục vụ truyền giáo.

Trông Cậy vào Sức Mạnh của Đấng Ky Tô

Khi tôi phục vụ, ban đầu mọi việc thật khó khăn, nhưng khi tôi tiếp tục cố gắng (và để cho mình thất bại), tôi thấy rằng Chúa đã ban sức mạnh cho tôi để làm công việc mà Ngài yêu cầu tôi làm.

Trong Sách Mặc Môn, Chúa đã phán: “Nếu loài người đến cùng ta, ta sẽ chỉ cho họ thấy sự yếu kém của họ. Ta ban cho loài người sự yếu kém để họ biết khiêm nhường; và ân điển của ta cũng đủ để ban cho tất cả những ai biết hạ mình trước mặt ta; vì nếu họ biết hạ mình trước mặt ta và có đức tin nơi ta, thì lúc đó ta sẽ làm cho những điều yếu kém trở nên mạnh mẽ đối với họ” (Ê The 12:27).

Trong thời gian phục vụ truyền giáo, tôi nhận biết rằng Chúa Giê Su Ky Tô có thể làm những điều tuyệt vời với tôi không phải vì sức mạnh của tôi mà là nhờ vào sức mạnh của Ngài. Và tôi cũng nhận biết rằng sức mạnh của Ngài đã không đến với tôi chỉ vì tôi là một người truyền giáo, mà đó cũng là một điều mà tôi có thể trông cậy vào ở trường trung học.

Điều tuyệt vời về Chúa Giê Su Ky Tô là chúng ta không cần bằng cấp hoặc lý lịch nghề nghiệp dối dào để phục vụ trong vương quốc của Ngài và trở thành các môn đồ vững mạnh! Tôi khiêm nhường và chân thành trong ước muốn phục vụ của mình, Chúa Giê Su Ky Tô sẽ đưa chúng ta đi đúng như hiện trạng của chúng ta, nơi chúng ta đang ở và ban cho chúng ta sự giúp đỡ và sức mạnh cần thiết để phục vụ Ngài.

In