Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ
Nếu tôi không thể nói rằng tôi biết phúc âm là chân chính thì sao?
Tháng Bảy năm 2024


“Nếu tôi không thể nói là tôi biết phúc âm là chân chính thì sao?,” Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ, tháng Bảy năm 2024.

Đi Thẳng Vào Vấn Đề

Nếu tôi không thể nói rằng tôi biết phúc âm là chân chính thì sao?

Hình Ảnh
cái cây đang được tưới nước

Nếu các em cảm thấy mình không thể nói: “Tôi biết” thì cũng không sao cả. Hãy bắt đầu với điều các em tin. Và nếu các em không chắc chắn về điều đó thì hãy bắt đầu với điều các em muốn tin. Rồi “hãy để cho sự mong muốn này tác động trong các người” (An Ma 32:27) và hướng dẫn các em hành động—cầu nguyện, học hỏi, hối cải, phục vụ. Khi các em thực hành đức tin, hãy chú ý đến những ý nghĩ và cảm nhận của mình. Theo thời gian, các em có thể tự tin nói: “Tôi tin.”

Niềm tin là một từ quý giá, [là] một hành động thậm chí còn quý giá hơn nữa, và [các em] không bao giờ cần phải xin lỗi vì ‘chỉ tin mà thôi.’”

Hãy trân trọng các lẽ thật phúc âm mà các em tin tưởng. Hãy hành động dựa trên các lẽ thật đó. Hãy trung thành với các lẽ thật đó. Khi làm như vậy, các em sẽ được ban phước với Đức Thánh Linh. Và các em có thể cảm thấy Giáo Hội thân thuộc như gia đình bất kể các em có chứng ngôn ra sao đi nữa. Như Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf, lúc bấy giờ là Đệ Nhị Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, đã nói: “Tôi biết không có tấm bảng nào trên cửa ra vào của nhà hội của chúng ta có ghi rằng: ‘Chứng ngôn của các anh chị em phải mạnh như thế này mới được vào.’”

In