Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ
Khi Trái Tim của Tôi được Mở Ra
Tháng Bảy năm 2024


“Khi Trái Tim của Tôi được Mở Ra,” Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ, tháng Bảy năm 2024.

Khi Trái Tim của Tôi được Mở Ra

Hình Ảnh
em thiếu niên

Hình ảnh minh họa do Adam Nickle thực hiện

Tôi khá đam mê thể thao, đặc biệt là bóng rổ. Tôi chỉ thích tranh đua. Và đó là một phần lý do tại sao tôi phải đối mặt với cuộc giải phẫu tim hở kéo dài tám tiếng đồng hồ khi mới 14 tuổi.

Tôi sinh ra đã bị khiếm khuyết một trong các van tim. Lúc đầu, các bác sĩ nói rằng có lẽ tôi sẽ cần phải phẫu thuật khi về già—có thể là sau khi tôi về hưu. Nhưng theo thời gian, vấn đề trở nên trầm trọng hơn, phần lớn là vì tôi chơi thể thao với cường độ cao.

Trong một lần thăm khám vào mùa thu, bác sĩ nói rằng có lẽ tôi cần phải phẫu thuật trong một hoặc hai năm tới. Trong thời gian đó, tôi tham gia chạy việt dã ở trường. Nhưng thay vì tiến bộ sau những đợt chạy, thì tôi lại chạy chậm dần đi. Đó là lúc mà tôi biết có một điều gì đó thật sự không ổn.

Chúng tôi đi khám bác sĩ lần nữa vào tháng Ba. Trong buổi thăm khám, tôi cảm nhận được là tôi cần phẫu thuật sớm hơn nhiều so với dự định của chúng tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy một cảm giác thuộc linh ấm áp trong lòng. Sự mặc khải cá nhân đó đã giúp tôi được an ủi phần nào. Tôi giật mình khi nghe bản thân nói rằng tôi muốn được phẫu thuật càng sớm càng tốt. Lúc đầu, cha mẹ tôi hơi sợ, nhưng tôi nói với họ: “Con cảm thấy ổn. Chúng ta có thể thực hiện việc này sớm nhất khi nào?” Chúng tôi đặt hẹn giải phẫu vào tháng Tư.

Trong những lúc khó khăn, tôi biết rằng Chúa Giê Su Ky Tô luôn bên tôi. Lúc nào tôi cũng có thể cầu nguyện lên Cha Thiên Thượng, và điều đó giúp ích.

Tôi có đức tin rằng mọi việc sẽ ổn thỏa, nhưng ngày giải phẫu vẫn thật đáng sợ. Rồi tôi cảm thấy choáng váng khi bước vào căn phòng đó. Tôi nhớ mình đã run rẩy. Bác sĩ gây mê của tôi thực sự đã giúp tôi trong giây phút đó. Tôi biết ơn tất cả những người đã giúp đỡ tôi trong suốt kinh nghiệm đó. Tôi cũng đã có sự giúp đỡ của thiên thượng. Chẳng hạn như cả tiểu giáo khu của tôi đã nhịn ăn cho tôi, và tôi thực sự cảm nhận được quyền năng của việc nhịn ăn và cầu nguyện.

Hình Ảnh
em thiếu niên trên giường bệnh

Hình ảnh được cung cấp do nhã ý của gia đình Thomas

Hiện giờ tim tôi rất khỏe. Nếu chưa được phẫu thuật, tôi có thể đã chết trong vòng hai năm. Giờ đây, tôi có thể sống tới già như bao người.

Toàn bộ kinh nghiệm này đã làm thay đổi quan điểm của tôi. Tôi nhìn nhận mọi người khác đi khi họ trải qua những thử thách của họ. Tôi cảm thấy đồng cảm với họ nhiều hơn. Thỉnh thoảng tôi gặp một người nào đó và cảm thấy như họ đang phải đối mặt với một điều gì đó khó khăn, và rồi tôi đến giúp họ.

Đối với tôi, làm một môn đồ của Chúa Giê Su Ky Tô thực sự có nghĩa là làm gương cho người khác và đối xử với mọi người như Ngài sẽ làm. Tất cả chúng ta đều gặp thử thách và chúng ta cần có nhau. Thượng Đế là Đức Chúa Cha của chúng ta, và chúng ta là các con trai và con gái của Ngài. Mọi người đều có mục đích và giá trị. Có rất nhiều điều tiêu cực, nên tôi cố gắng giúp mọi người mỉm cười và lạc quan.

Tôi làm chứng rằng tôi có thể nhận được sự hướng dẫn cá nhân từ Chúa mỗi ngày. Ngài có thể biến tôi thành một người mạnh mẽ hơn và ban cho tôi sự kiên cường. Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi (xin xem Phi Líp 4:13).

In