2007
Một Quyển Sách Hiếm Có, một Câu Trả Lời Phi Thường
Tháng Mười năm 2007


Một Quyển Sách Hiếm Có, một Câu Trả Lời Phi Thường

Khi tôi sắp chịu phép báp têm và được làm lễ xác nhận là tín hữu của Giáo Hội, thì tôi cảm thấy rất băn khoăn về việc tôi có chọn con đường đúng để đi không. Những người truyền giáo của chi nhánh chúng tôi ở Gyumri, Armenia, nhận biết rằng tôi đã có đôi chút nghi ngờ về Sách Mặc Môn và việc gia nhập Giáo Hội nên họ mời tôi đi với họ trong khi họ giảng dạy một số bài học của người truyền giáo.

Khi chúng tôi đến căn nhà đầu tiên, thì Anh Cả Perrin hỏi Anichka là chị có đọc các chương sách đã được chỉ định chưa. Chị ấy nói: “Chưa. Tôi quên rồi.” Vậy nên chúng tôi cùng nhau đọc 2 Nê Phi 29–33. Trong khi đọc chương 29, chúng tôi học những lời tiên tri về Sách Mặc Môn và dân Ngoại đã từ khước sách đó trong những ngày sau cùng bằng cách nói rằng: “Kinh Thánh! Kinh Thánh! Chúng ta đã có một cuốn Kinh Thánh rồi, và chẳng còn cuốn Kinh Thánh nào khác nữa” (câu 3). Chương đó đã cảm động lòng tôi một cách sâu xa trong suốt bài học.

Kế đến chúng tôi đi tới một nhà khác. Khi chúng tôi đang đọc từ Sách Mặc Môn ở đó, thì cha của người phụ nữ mà chúng tôi đang giảng dạy đã hỏi: “Sách đó là sách gì vậy?”

Tôi giải thích rằng đó là Sách Mặc Môn: Một Chứng Thư Khác về Chúa Giê Su Ky Tô. Người cha ấy trở nên tức giận và nói: “Chúng tôi đã có Kinh Thánh rồi và chẳng còn cuốn Kinh Thánh nào khác nữa.”

Tôi nhớ lại chương sách mà chúng tôi đã đọc chỉ 10 phút trước đó với Anichka.

Anh Cả Perrin lên tiếng: “Ông có một quyển Kinh Thánh từ dân giao ước lâu đời của Thượng Đế.” Anh nói tiếp: “Thượng Đế tạo ra mọi người, và Ngài mặc khải lời Ngài cho con cái của Ngài, có nghĩa là tất cả dân cư trên thế gian. Mặc dù ông có một quyển Kinh Thánh nhưng ông có nghĩ rằng Thượng Đế sẽ ban lời Ngài cho những người khác không?” Anh tiếp tục theo cách thức này và giải thích về nguồn gốc của Sách Mặc Môn.

Tôi rất lấy làm kinh ngạc trước điều mới vừa xảy ra. Dường như không thể có chứng ngôn nào lớn lao để giải quyết mối ray rứt của tôi về Sách Mặc Môn hơn việc nhìn thấy những lời tiên tri trong sách đã được ứng nghiệm.

Giờ đây với lòng thành tôi có thể nói rằng Sách Mặc Môn là quyển sách chân chính nhất. Tôi biết rằng Thượng Đế yêu thương tất cả chúng ta và Ngài sẽ không quên chúng ta đâu. Và tôi đã nhiều lần nhận thấy rằng Sách Mặc Môn là một tài sản hiếm có biết bao.

In