2007
Cho Sức Mạnh của Tất Cả: Một Cuộc Chuyện Trò với Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Hội Thiếu Nữ
Tháng Mười năm 2007


Cho Sức Mạnh của Tất Cả: Một Cuộc Chuyện Trò với Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Hội Thiếu Nữ

Chủ tịch đoàn trung ương Hội Thiếu NữọSusan W. Tanner, chủ tịch (giữa); Julie B. Beck, đệ nhất cố vấn (trái); và Elaine S. Dalton, đệ nhị cố vấn (phải)ọnói về những cách thức mà các cha mẹ và các vị lãnh đạo có thể giúp giới trẻ gia tăng ước muốn của mình và quyết tâm sống theo các tiêu chuẩn phúc âm. Kể từ sau cuộc chuyện trò này thì Chị Beck đã được kêu gọi phục vụ với tư cách là chủ tịch trung ương Hội Phụ Nữ và Mary N. Cook đã được kêu gọi phục vụ trong chủ tịch đoàn trung ương Hội Thiếu Nữ.

Hình Ảnh
Hình Ảnh
Hình Ảnh

Các cha mẹ và các vị lãnh đạo có thể tập trung vào điều gì khi nói chuyện với giới trẻ về các tiêu chuẩn đạo đức?

Chị Susan W. Tanner: Với tư cách là một chủ tịch đoàn, chúng tôi có một phương châm: “Tôi có thể làm những điều khó khăn.” Vị cố vấn chức tư tế của chúng tôi, Anh Cả John B. Dickson, đã đề nghị chúng tôi đổi câu phương châm đó thành “Khi tôi biết mình là ai thì tôi có thể làm bất cứ điều gì mà Ngài phán bảo tôi làm.” Chúng tôi tin chắc rằng nếu giới trẻ hiểu được họ là ai với tư cách là con cái của Thượng Đế thì họ sẽ tuân giữ các tiêu chuẩn đạo đức. Sự hiểu biết về lai lịch của họ mang đến cho họ sự tự tin.

Chị Elaine S. Dalton: Việc nói về các tiêu chuẩn đạo đức thì không phải là nói về những quy luật; các tiêu chuẩn đạo đức là việc được xứng đáng với Đức Thánh Linh. Các tiêu chuẩn đạo đức là về việc đứng nơi thánh thiện để được xứng đáng có được sự đồng hành của Đấng thứ ba trong Thiên Chủ Đoàn. Ngài sẽ là Đấng hướng dẫn của ta dọc theo con đường mà ta đã bước vào lúc chịu phép báp têm và làm lễ xác nhận—con đường dẫn đến đền thờ.

Chị Julie B. Beck: Tôi còn nhớ một người phóng viên nọ đã công kích các tiêu chuẩn đạo đức của chúng ta là quá nghiêm khắc. Người ấy đã đọc quyển sách Cho Sức Mạnh của Giới Trẻ, và người ấy đã cảm thấy rằng đó là về các quy luật. Vậy nên, tôi nói chuyện với người ấy về sự an toàn và những sự chọn lựa, và tôi sử dụng những chữ giải phóng, tự dobảo vệ. Ví dụ tôi nói nếu một thiếu nữ tuân giữ tiêu chuẩn đạo đức của chúng ta để không uống rượu hoặc dùng ma túy, thì em ấy sẽ không bao giờ làm nô lệ cho những thói quen đó. Em ấy sẽ được tự do, và khả năng của em ấy để chọn lựa thì sẽ được gia tăng nhiều lần vì em ấy sẽ không có vấn đề nghiện ngập. Người phóng viên ấy bắt đầu gật đầu khi người ấy hiểu rằng các tiêu chuẩn đạo đức không phải là một hàng rào giam giữ chúng ta. Các tiêu chuẩn đạo đức là những điều mà giúp chúng ta đi ra ngoài và thực hiện chức năng trong một thế giới đầy những điều phải lựa chọn. Chúng ta có thể đóng góp trong thế giới này và sống một cuộc sống hạnh phúc, hữu ích vì chúng ta được bảo vệ.

Làm thế nào các bậc cha mẹ và các vị lãnh đạo gieo các tiêu chuẩn đạo đức vào lòng của giới trẻ?

Chị Tanner: Đôi khi chúng ta nhìn vào những khó khăn mà giới trẻ đang đối phó và có một tầm nhìn rộng tức khắc thay vì sự thấy xa. Đó là điều thú vị để đọc sách Cho Sức Mạnh của Giới Trẻ và tìm kiếm những lời hứa; thật thú vị để đọc thánh thư để tìm kiếm những lời hứa. Bất cứ khi nào chúng ta được khuyên nhủ phải làm điều gì thì thường thường lời khuyên nhủ đó được kèm theo bởi một lời hứa. Các cha mẹ và các vị lãnh đạo mà đã sống theo các tiêu chuẩn đạo đức đều là một tấm gương cao quý . Giới trẻ có thể thấy rằng những điều tốt lành đã xảy ra trong cuộc sống của chúng ta, rằng chúng ta có thể thiết lập gia đình vĩnh cửu. Đó là những lời hứa mà đã được ứng nghiệm trong cuộc sống của chúng ta.

Chị Dalton: Tôi chưa bao giờ gặp một người nào mà không muốn có được những lời hứa trong sách Cho Sức Mạnh của Giới Trẻ: “Các em sẽ có thể làm công việc trong cuộc sống của các em với sự khôn ngoan và kỹ năng lớn lao,” các em sẽ có thể “chịu đựng những thử thách với lòng quả cảm vô song,” “các em sẽ có được sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh,” “các em sẽ cảm thấy hài lòng về bản thân mình,” các em “sẽ là một ảnh hưởng tốt nơi cuộc sống của những người khác,” và “các em sẽ được xứng đáng để đi đền thờ” (2–3).

Chị Beck: Nếu ta không cảm thấy ngượng ngùng về các phước lành thì ta không thể cảm thấy ngượng ngùng về điều mà mang đến các phước lành cho mình.

Chị Dalton: Đôi khi các bậc cha mẹ nghĩ rằng một tiêu chuẩn đạo đức là một điều nhỏ nhặt. Họ nói: “Tôi sẽ không tham gia vào một cuộc tranh luận mà không đáng để cãi vã.” Nhưng đó không phải là về việc thắng hay thua trong cuộc tranh luận mà đó là về sự thiêng liêng. Một tiêu chuẩn đạo đức là về sự hiểu biết mình là ai với tư cách là một người con trai hoặc con gái của Thượng Đế.

Làm thế nào các bậc cha mẹ và các vị lãnh đạo có thể khắc phục nỗi e ngại làm tổn thương giới trẻ hoặc làm cho giới trẻ có thái độ chống đối?

Chị Beck: Tôi nghĩ về một số câu thánh thư: “Đừng sợ vì cớ chúng nó; vì ta ở với ngươi đặng giải cứu ngươi” (Giê Rê Mi 1:8) và “Hãy mở miệng ngươi ra, và nó sẽ được tràn đầy” (Môi Se 6:32). Chúa kỳ vọng những người lãnh đạo của Ngài—và mỗi người cha hay mẹ đều là một người lãnh đạo—phải nói sự thật.

Chị Tanner: Giáo Lý và Giao Ước tiết 121 nói rằng khi “kịp thời khiển trách một cách nghiêm khắc,” thì các anh chị em cho thấy “một tình thương yêu gấp bội” (câu 43). Nếu trước hết giới trẻ biết rằng các anh chị em yêu thương họ thì họ sẵn lòng hơn để lắng nghe. Và nếu các anh chị em cũng tiếp tục với tình thương yêu của mình thì các anh chị em có thể nói ra những điều nghiêm khắc.

Chị Beck: Tôi nghĩ rằng chúng ta đánh giá thấp giới trẻ. Họ đang ở trong tuổi tìm tòi—đó là lứa tuổi thích đặt câu hỏi tại sao. Có một lý do cho điều đó: Chúa muốn họ có được chứng ngôn của riêng họ. Chính là công việc của các vị lãnh đạo và các bậc cha mẹ để mang đến cho họ lý lẽ của giáo lý và rồi củng cố các tiêu chuẩn đạo đức bằng cách giảng dạy về những lý do cho họ. Tôi còn nhớ một số cuộc chuyện trò mà tôi có với một đứa con gái của tôi về việc ăn mặc trong ngày Chúa Nhật. Tôi giải thích cảm nghĩ của tôi về việc nó cần phải ăn mặc để tham dự lễ Tiệc Thánh. Tôi cũng đã dạy cho nó về Tiệc Thánh và chia sẻ chứng ngôn của tôi về lý do tại sao chúng ta đi nhà thờ. Điều đó đã được thực hiện với tình yêu thương. Nó không thay đổi lối ăn mặc của nó vào ngày Chúa Nhật đó hoặc tuần sau đó. Nhưng chẳng mấy chốc nó chọn tiêu chuẩn ăn mặc trịnh trọng hơn cho buổi lễ Tiệc Thánh. Tôi đã kiên nhẫn trong khi nó nhận được sự xác nhận của Thánh Linh cho nó. Và nó đã không bao giờ trở lại lối ăn mặc trước đó. Nó đã được dạy về giáo lý và câu hỏi “tại sao” của nó đã được trả lời.

Sách Cho Sức Mạnh của Giới Trẻ có thể giúp các cha mẹ và các vị lãnh đạo trả lời câu hỏi “tại sao” như thế nào?

Chị Tanner: Tôi yêu thích quyển sách Cho Sức Mạnh của Giới Trẻ vì sách đó dựa vào giáo lý . Giáo lý là lẽ thật vĩnh cửu, được đề ra từ trước khi sáng thế. Và các tiêu chuẩn đạo đức được dựa vào giáo lý , nên các tiêu chuẩn đạo đức cũng sẽ không thay đổi. Các tiêu chuẩn này không phải là một điều gì viển vông được đặt ra để làm cho cuộc sống thêm khó khăn. Sách Cho Sức Mạnh của Giới Trẻ nói về giáo lý và các tiêu chuẩn đạo đức có lẽ rõ ràng hơn bất cứ tài liệu nào khác. Sách này cũng nói về những hậu quả. Vậy các anh chị em có thể thấy lẽ thật vĩnh cửu là gì, chúng ta cần phải làm điều gì hoặc không nên làm điều gì, và lý do tại sao chúng ta cần phải hoặc không nên làm điều đó. Quyển sách này có thể là một sự giúp đỡ lớn lao cho các cha mẹ. Đôi lúc khi tôi nghĩ: “Tôi muốn giải thích điều này một cách đúng đắn bằng những từ có thể hiểu được,” tôi tìm đến quyển sách đó và ý kiến tôi cần thì đã được tóm lược trong một câu rồi.

Các bậc cha mẹ và các vị lãnh đạo có thể sử dụng sách Cho Sức Mạnh của Giới Trẻ trong những cách thức nào khác không?

Chị Beck: Các anh chị em có thể thảo luận sách đó theo cách thức một lần một tiêu chuẩn đạo đức trong buổi họp tối gia đình và trong mỗi phần hãy đánh dấu giáo lý , các tiêu chuẩn đạo đức và những hậu quả. Là một giảng viên của Giáo Hội, các anh chị em có thể dùng sách đó trong bất cứ bài học nào. Sách đó đã giúp tôi học thuộc lòng một số cụm từ chính yếu mà tôi thật sự muốn nhấn mạnh, và tôi thấy rằng khi tôi nói chuyện với giới trẻ thì những câu nói đó thốt ra ngay ở cửa miệng.

Chị Dalton: Ví dụ như một câu chính yếu là “Sa Tan muốn các em nghĩ rằng các em không thể nào hối cải, nhưng …”

Chị Dalton cùng với Chị Beck: “… điều đó hoàn toàn không đúng” (30)!

Chị Tanner: Giới trẻ thường dạy dỗ lẫn nhau giỏi nhất. Một trong những điều mà chúng tôi thích làm khi chúng tôi nói chuyện với giới trẻ là đưa quyển sách Cho Sức Mạnh của Giới Trẻ cho một số người trẻ tuổi và nói: “Tôi muốn em chọn bất cứ tiêu chuẩn nào trong số các tiêu chuẩn đạo đức này và trong một vài phút hãy đưa ra một bài nói chuyện ngắn về tiêu chuẩn đó.” Tôi đã có rất nhiều bài nói chuyện tự nhiên mà đầy dẫy Thánh Linh trong phòng. Khi giới trẻ chia sẻ kinh nghiệm của họ và làm chứng thì họ cảm nhận được Thánh Linh và bắt đầu học hỏi quyền năng của quyển sách đó.

Chị Beck: Việc có được các tiêu chuẩn chỉ trong một đêm trong năm thì không đủ. Chúng ta có thể sử dụng sách Cho Sức Mạnh của Giới Trẻ lúc cắm trại; chúng ta có thể sử dụng sách đó tại đại hội giới trẻ và trong những tình huống trang trọng lẫn thân mật. Đó là một tài liệu mà phải luôn luôn có trước mặt của giới trẻ chúng ta. Và các bậc cha mẹ cùng các vị lãnh đạo phải sống phù hợp theo các tiêu chuẩn đạo đức của sách đó. Các anh chị em không thể là người lãnh đạo mà bảo giới trẻ phải tránh loại phim ảnh nào và rồi các anh chị em đi xem các phim ảnh đó. Các chị em không thể là người mẹ mà nói: “Đừng mặc cái áo hở hang đó,” và rồi các chị em lại đang mặc loại áo đó. Các anh em không thể là người cha mà nói: “Hãy đóng tiền thập phân của con,” và rồi các anh em lại không làm điều đó.

Vậy thì sách Cho Sức Mạnh của Giới Trẻ có một vai trò cho những người không còn trẻ không?

Chị Dalton: Tôi gọi sách đó là Cho Sức Mạnh của “Các Anh Chị Em.” Nó áp dụng cho tất cả chúng ta.

Chị Beck: Quyển sách của tôi có tên tôi trên đó và nó được đánh dấu cho tôi. Các tiêu chuẩn đạo đức không phân biệt phái tính hoặc tuổi tác; các tiêu chuẩn này là dành cho các con cái của Thượng Đế.

Một số phước lành tức khắc nào mà chúng ta nhận được qua cách sống theo các tiêu chuẩn đạo đức của Chúa như đã được giảng dạy trong Cho Sức Mạnh của Giới Trẻ?

Chị Dalton: Sự thanh thản trong tâm trí.

Chị Beck: Sự đồng hành của Đức Thánh Linh.

Chị Dalton: Và sự tự tin mà liên kết với chủ đề của Hội Hỗ Tương Thiếu Niên và Thiếu Nữ vào năm 2007: “Hãy để cho đức hạnh của ngươi làm đẹp tư tưởng của ngươi luôn luôn; rồi thì niềm tin của ngươi sẽ vững mạnh trong sự hiện diện của Thượng Đế” (GLGƯ 121:45). Các phước lành ngay trước mắt đó thì rất quan trọng vì đôi khi giới trẻ nghĩ: “Nếu tôi chọn điều này thì tôi sẽ không có bạn nào cả.” Rủi thay điều đó có thể là sự thật.

Chị Tanner: Điều đó đúng như thế đối với tôi khi học lớp bảy. Tôi rất lương thiện, chống lại điều mà một nhóm con gái nổi tiếng muốn tôi phải làm. Vì thế, tôi đã không có bạn và tôi rất buồn, nhưng tôi tin rằng điều tôi đã làm là đúng. Và tôi chắc chắn rằng đó là điều đã củng cố tôi suốt một thời gian. Tôi biết rằng tôi có thể gặp lại ai mà tôi thật sự cần gặp—Cha Thiên Thượng và gia đình của tôi.“ Nhưng ngay cả sự hiểu biết đó cũng không có nghĩa là nó sẽ không làm cho ta đau khổ.

Chị Dalton: Sách Cho Sức Mạnh của Giới Trẻ không hứa với các anh chị em một cuộc sống không bị rắc rối nếu các anh chị em sống theo các tiêu chuẩn, nhưng sách có nói rằng “các [anh chị] em sẽ … “chịu đựng những thử thách với lòng quả cảm vô song” (2). Mặc dù tôi không biết rằng cái đêm mà tôi bước ra khỏi buổi liên hoan và đóng cửa toàn thể tương lai giao tế của mình—mấy đứa bạn nổi tiếng đã làm ngơ tôi kể từ lúc đó—thì bây giờ tôi biết rằng việc sống theo các tiêu chuẩn đạo đức làm cho ta có thể trở thành một người lãnh đạo. Một thiếu nữ hoặc một thiếu niên mà có sự can đảm để sống theo các tiêu chuẩn này và bước ra khỏi một tình huống không thích đáng thì mang cho những người khác sự can đảm để noi theo.

Các phước lành lâu dài của việc sống theo các tiêu chuẩn trong sách Cho Sức Mạnh của Giới Trẻ là gì?

Chị Beck: Tuần trước tôi đang đi mua sắm với các cháu gái của tôi. Tôi thấy một người bán hàng nhìn chúng tôi đang vui cười. Sau đó, tôi đã đưa cho người ấy một tấm thẻ giới thiệu Giáo Hội . Người ấy nói với tôi: “Tôi đang ở vào thời điểm mà tôi cố gắng làm chủ đời mình và tôi không biết làm cách nào.” Vậy nên chúng tôi nói chuyện. Câu nói cuối cùng của tôi cho người ấy là: “Nếu cô muốn điều này khi cô ở tuổi tôi”—và tôi chỉ vào các cháu gái nhỏ của mình—“thì cô phải thật sự thận trọng với điều mà cô đang chọn bây giờ. Những điều tôi đã chọn vào tuổi của cô đã quyết định con người của tôi bây giờ.”

Chị Dalton: Các phước lành lâu dài lan rộng suốt nhiều thế hệ, và một điều nhỏ mà các anh chị em đang làm bây giờ thì có thể tạo ra nhiều sự khác biệt nơi mà các anh chị em sẽ đến và nơi mà các thế hệ tiếp theo các anh chị em sẽ đến. Và chúng ta không thể quên rằng các thế hệ trước chúng ta đã hy sinh cho chúng ta để có được phúc âm và biết được các tiêu chuẩn đạo đức.

Làm thế nào giới trẻ có thể đối phó với sự cám dỗ và nhận được các phước lành ngay trước mắt và lâu dài?

Chị Dalton: Khi tôi hỏi giới trẻ: “Điều gì là điều khó nhất mà các em làm?” nhiều người nói: “Đó là đi dự tiệc và được mời uống rượu mà không uống.” Vậy tôi hỏi: “Tại sao các em đi dự tiệc?” Và họ nói: “Em đến để làm gương tốt cho những người khác.” Rồi tôi thường đáp: “Em cần phải mang bạn mình đến những nơi mà họ có thể cảm nhận được Thánh Linh. Đừng bao giờ đi vào những nơi mà Thánh Linh không hiện diện. Hãy tránh những nơi đó!”

Chị Beck: Anh Cả Lynn G. Robbins thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi có một sự suy luận. Ông nói rằng nếu ta đang kiêng ăn bánh ngọt sôcôla vậy mà ta đi vào nhà bếp ngay sau khi bánh đã nướng xong—bánh bay mùi thơm ngon và ta có thể tưởng tượng ra miếng sôcôla chảy ra khi ta bẻ cái bánh ngọt ra—sẽ bao lâu trước khi ta thử một cái bánh? Ta thật sự mạnh mẽ được như thế nào? Đó là chống lại—hoặc cố gắng chống lại. Nhưng nếu ta đang kiêng ăn bánh ngọt sôcôla và ta không đi vào bếp nơi mà ta nướng bánh và ta không tự mình nướng bánh thì ta đang tránh sự cám dỗ. Điều đó dễ dàng hơn!

Giới trẻ mà sống theo các tiêu chuẩn ngay chính này có thể hoàn thành được điều gì?

Chị Beck: Sa Tan đang tấn công giới trẻ của chúng ta từ mọi mặt. Nhưng chúng ta có một sự phòng thủ, nên chúng ta không cần phải sợ hãi. Chúng ta có thể tin cậy nơi những lời hứa của Chúa. Ngài phán rằng các thiếu niên và các thiếu nữ sẽ có những ước mơ và có tầm nhìn rộng, rằng Ngài sẽ trút Thánh Linh của Ngài xuống họ trong những ngày sau cùng và Ngài sẽ làm tràn đầy thế gian với sự ngay chính và lẽ thật (xin xem Giô Ên 2:28–32; Môi Se 7:62). Giới trẻ ngay chính có khả năng hoàn thành bất cứ điều gì!

Chị Dalton: Giới trẻ của chúng ta là các nhân vật chính trong những biến cố cuối cùng trên thế gian. Chúng ta đọc về những tai ương và những sự kiện sẽ xảy ra, nhưng việc sống theo các tiêu chuẩn đạo đức trong sách Cho Sức Mạnh của Giới Trẻ sẽ gìn giữ và bảo vệ cùng củng cố giới trẻ của chúng ta theo cách mà họ sẽ có thể phục vụ và làm điều mà không một ai khác sẽ có thể làm.

Chị Tanner: Giới trẻ ngày nay giống như đạo quân của Hê La Man! Những người trẻ tuổi đó đã được dựng lên để cứu vớt thế hệ Nê Phi và giới trẻ của chúng ta được dựng lên để cứu vớt thế hệ này.

GIÚP GIỚI TRẺ TÌM RA SỨC MẠNH

Một cách để bắt đầu làm cho những điều giảng dạy trong sách Cho Sức Mạnh của Giới Trẻ (danh mục số 36550) làm một phần của cuộc sống chúng ta—và gieo chúng vào lòng của giới trẻ—là nhận ra các giáo lý , các tiêu chuẩn đạo đức và những hậu quả trong mỗi phần của sách này. Ví dụ, hãy xem phần “Sự Trinh Khiết về Tình Dục”.

Giáo lý trả lời cho câu hỏi “Tại sao chúng ta sống theo các tiêu chuẩn này?”: “Sự gần gũi xác thịt giữa vợ chồng là tuyệt vời và thiêng liêng. Nó được Thượng Đế qui định cho sự sinh con cái và cho sự biểu lộ yêu thương giữa vợ chồng. Thượng Đế đã truyền lệnh rằng sự gần gũi xác thịt phải được dành cho hôn nhân” (26).

Các tiêu chuẩn dạy chúng ta điều chúng ta cần phải làm và chớ nên làm: “ Chớ nên có bất cứ mối liên hệ tình dục nào trước khi kết hôn, và hoàn toàn chung thủy với người phối ngẫu của mình sau khi kết hôn” (26).

Những hậu quả là những kết quả tích cực và tiêu cực của việc sống theo các tiêu chuẩn đạo đức: “ Khi các em vâng theo lệnh truyền của Thượng Đế là phải được trinh khiết về mặt tình dục, thì các em tự chuẩn bị cho mình để lập và tuân giữ những giao ước thiêng liêng trong đền thờ. Các em tự chuẩn bị mình để xây đắp một cuộc hôn nhân vững mạnh và mang con cái đến thế gian làm phần tử của một gia đình đầy tình thương. Các em tự bảo vệ mình khỏi bị thiệt thòi về tình cảm mà luôn xảy đến từ việc gần gũi xác thịt với người nào đó ngoài vòng hôn nhân” (26).

CHIA SẺ CÁC TIÊU CHUẨN ĐẠO ĐỨC

Hình Ảnh

Một thiếu nữ mà tôi biết có hơi bực mình với những người bạn mà chất vấn em về các tiêu chuẩn của em: “Tại sao bạn không thể đi chơi hẹn hò trước khi 16 tuổi được?” “Tại sao bạn không uống rượu?” Khi em cầu nguyện về cách đối phó với tình huống này thì ý nghĩ này đến với tâm trí của em: “Tôi sẽ để quyển sách nhỏ Cho Sức Mạnh của Giới Trẻ vào túi quần jean của mình. Ví dụ như người ta hỏi tôi về việc đi chơi hẹn hò thì tôi sẽ đưa cho họ quyển sách và bảo họ hãy đọc phần viết về việc đi chơi hẹn hò.”

Và đó thật là một ý kiến hay! Trong ba tháng em ấy đã tặng 52 quyển Cho Sức Mạnh của Giới Trẻ. Và ba người bạn mới đã bắt đầu đi nhà thờ với em.

Em thiếu nữ này đã mạnh dạn một cách thân thiện và dứt khoát với các tiêu chuẩn của mình. Khi giới trẻ sống theo các tiêu chuẩn đạo đức một cách rõ ràng và dứt khoát thì những người khác sẽ tôn trọng họ và noi theo gương của họ.

Mary N. Cook, đệ nhị cố vấn trong chủ tịch đoàn trung ương Hội Thiếu Nữ.

In