Hãy Đến Mà Theo Ta
Ngày 3–9 tháng Sáu. Giăng 13–17: ‘Hãy Cứ ở Trong Sự Yêu Thương của Ta’


“Ngày 3–9 tháng Sáu. Giăng 13–17: ‘Hãy Cứ ở Trong Sự Yêu Thương của Ta’” Hãy Đến Mà Theo Ta—Dành Cho Cá Nhân và Gia Đình: Kinh Tân Ước năm 2019 (năm 2019)

“Ngày 3–9 tháng Sáu. Giăng 13–17,” Hãy Đến Mà Theo Ta—Dành Cho Cá Nhân và Gia Đình: năm 2019

Hình Ảnh
Bữa Ăn Tối Cuối Cùng

In Remembrance of Me (Để Tưởng Nhớ đến Ta), tranh do Walter Rane họa

Ngày 3–9 tháng Sáu

Giăng 13–17

“Hãy Cứ ở Trong Sự Yêu Thương của Ta”

Trong khi anh chị em đọc những lời giảng dạy của Đấng Cứu Rỗi trong Giăng 13–17, Đức Thánh Linh sẽ giúp anh chị em nhận ra những sứ điệp dành cho mình. Hãy ghi xuống những ấn tượng anh chị em nhận được.

Ghi Lại Những Ấn Tượng của Anh Chị Em

Ngày nay chúng ta gọi đó là “Bữa Ăn Tối Cuối Cùng,” nhưng chúng ta không biết các môn đồ của Chúa Giê Su có hoàn toàn nhận thấy, trong khi họ tụ tập lại cùng ăn bữa yến tiệc cho Lễ Vượt Qua, rằng đó sẽ là bữa ăn cuối cùng của họ với Đấng Thầy của họ trước khi Ngài chết hay không. Tuy nhiên, Chúa Giê Su “biết giờ mình … đến rồi” (Giăng 13:1). Ngài sắp phải đương đầu với nỗi thống khổ ở vườn Ghết Sê Ma Nê, sự phản bội và khước từ của những người bạn thân thiết của Ngài, và cái chết đau đớn trên thập tự giá. Nhưng bất chấp tất cả những điều này đang gần kề, sự tập trung của Chúa Giê Su vẫn không vào bản thân Ngài mà là phục sự các môn đồ Ngài. Ngài khiêm nhường rửa chân cho họ. Ngài dạy họ về tình yêu thương. Và Ngài trấn an họ rằng, trong một mặt, Ngài sẽ không bao giờ rời bỏ họ và họ cũng không bao giờ phải rời bỏ Ngài. Các môn đồ thời đó và thời nay đều cảm thấy được an ủi trong lời hứa của Ngài: “Ta không để cho các ngươi mồ côi đâu” (Giăng 14:18). “Nếu các ngươi vâng giữ các điều răn của ta, thì sẽ ở trong sự yêu thương ta” (Giăng 15:10).

Hình Ảnh
hình biểu tượng học tập riêng cá nhân

Những Ý Kiến cho Việc Học Thánh Thư Riêng Cá Nhân

Giăng 13–15

Tôi cho thấy tình yêu thương của mình dành cho Chúa Giê Su Ky Tô bằng cách tuân giữ lệnh truyền của Ngài để yêu thương.

Chúa Giê Su đã dạy rằng hai lệnh truyền lớn nhất phải là tình yêu thương (xin xem Ma Thi Ơ 22:34–40). Để phù hợp với điểm nhấn mạnh này, tình yêu thương là chủ đề chủ yếu trong những lời chỉ dẫn cuối cùng của Ngài dành cho Các Vị Sứ Đồ của Ngài. Trong khi đọc Giăng 13–15, anh chi em có thể ghi chú hoặc đánh dấu mỗi khi từ tình yêu thương được sử dụng.

Anh chị em có thể nhận ra từ các điều răn thường xuyên được lặp lại liên kết với từ tình yêu thương trong các chương này. Anh chị em có thể học hỏi được điều gì về mối quan hệ giữa tình yêu thương và các lệnh truyền từ những lời giảng dạy của Đấng Cứu Rỗi? Anh chị em tìm thấy từ nào nữa được lặp lại thường xuyên với từ tình yêu thương trong các chương này? Dựa vào điều anh chị em học, hãy cân nhắc việc viết một phần tóm lược ngắn gọn về những lời giảng dạy của Đấng Cứu Rỗi về tình yêu thương.

Xin xem thêm D. Todd Christofferson, “Ở trong Sự Yêu Thương Ta”,” Ensign hoặc Liahona, tháng Mười Một năm 2016, trang 48–51.

Giăng 14–16

Đức Thánh Linh giúp tôi làm tròn mục đích của tôi với tư cách là một môn đồ của Chúa Giê Su Ky Tô.

Chúa Giê Su Ky Tô biết rằng Ngài sẽ sớm rời xa các môn đồ Ngài, và Ngài biết họ sẽ cần sự hỗ trợ thuộc linh một khi Ngài mất. Để giúp họ hiểu làm thế nào họ sẽ nhận được sự hỗ trợ này, Ngài dạy họ về Đức Thánh Linh. Anh chị em học được điều gì về vai trò của Đức Thánh Linh từ những lời của Đấng Cứu Rỗi trong các câu sau đây?

Tại sao các môn đồ cần đến kiểu giúp đỡ này từ Đức Thánh Linh? Đức Thánh Linh đã làm tròn các vai trò này trong cuộc sống của anh chị em như thế nào? Khi anh chị em tiếp tục học Kinh Tân Ước, hãy tìm kiếm những cách mà Đức Thánh Linh đã ban phước cho các môn đồ của Chúa Giê Su. Cuộc sống của anh chị em sẽ khác biệt thế nào nếu anh chị em mời gọi Đức Thánh Linh ảnh hưởng đến mình nhiều hơn?

Xin xem thêm Mô Si A 3:19; 5:1–3; 3 Nê Phi 27:20; Mô Rô Ni 8:25–26; 10:5; Giáo Lý và Giao Ước 11:12–14; Môi Se 6:61.

Giăng 15:1–8

Khi tôi ở trong Đấng Ky Tô, tôi sẽ mang đến kết quả tốt.

“Ở trong [Đấng Ky Tô]” có nghĩa là gì? (Giăng 15:4). “Kết quả” nào cho thấy rằng anh chị em gắn vào gốc nho, tức là tượng trưng cho Chúa Giê Su Ky Tô?

Giăng 17

Chúa Giê Su Ky Tô nói hộ cho các môn đồ của Ngài.

Những lời của Chúa Giê Su được chép trong Giăng 17 được biết đến là Lời Cầu Nguyện Hộ. Trong lời cầu nguyện này, Chúa Giê Su cầu nguyện cho Các Sứ Đồ của Ngài và “cũng vì kẻ sẽ nghe lời [Ngài] mà tin đến con nữa” (Giăng 17:20). Điều đó có nghĩa là Ngài cầu nguyện cho anh chị em. Chúa Giê Su đã hỏi Cha Ngài điều gì thay cho anh chị em và tất cả những người tin khác?

Lời cầu nguyện này cũng dạy các lẽ thật uyên thâm, vĩnh cửu. Anh chị em tìm thấy các lẽ thật nào trong khi đọc lời cầu nguyện đó?

Giăng 17:11, 21–23

Chúa Giê Su Ky Tô và Đức Chúa Cha là một như thế nào?

Trong lời cầu nguyện của Ngài trong Giăng 17, Chúa Giê Su nhấn mạnh đến việc hiệp một cùng Đức Chúa Cha, nhưng điều này không có nghĩa là Ngài và Cha Ngài là cùng một đấng. Khi Đấng Cứu Rỗi cầu nguyện rằng các môn đồ của Ngài có thể là một “cũng như”—hoặc trong cùng một phương diện—Ngài và Cha Ngài là một (Giăng 17:22), Ngài không yêu cầu các môn đồ của Ngài trở thành một người. Thay vì thế, ý muốn của Ngài là để cho họ vui hưởng cùng sự hiệp một mà Ngài có với Đức Chúa Cha—sự hiệp một hoàn hảo về mục đích, tấm lòng, và tâm trí.

Hình Ảnh
hình biểu tượng gia đình học tập

Ý Kiến cho Việc Học Thánh Thư Chung Gia Đình và Buổi Họp Tối Gia Đình

Khi anh chị em đọc thánh thư với gia đình mình, Thánh Linh có thể giúp anh chị em biết phải tập trung và thảo luận về những nguyên tắc nào để đáp ứng nhu cầu của gia đình mình. Đây là một số đề nghị:

Giăng 13:1–17

Gia đình anh chị em học được điều gì từ tấm gương của Đấng Cứu Rỗi trong các câu này? Trong những phương diện nào chúng ta có thể noi theo gương của Ngài?

Giăng 13:34–35; 15:9–14

Trong khi anh chị em thảo luận những lời giảng dạy của Đấng Cứu Rỗi về tình yêu thương, cũng hãy cân nhắc những lời này của Chủ Tịch Thomas S. Monson: “Trong thế giới ngày nay, không nơi nào mà nền tảng vững chắc của tình yêu thương đó cần nhiều bằng ở trong nhà. Và không ở đâu mà thế giới tìm thấy một tấm gương sáng hơn về nền tảng đó bằng ở trong nhà của Các Thánh Hữu Ngày Sau, là những người đã làm cho tình yêu thương thành trọng tâm của cuộc sống gia đình của họ. … Tình yêu thương chính là thực chất của phúc âm, thuộc tính cao quý nhất của tâm hồn con người” (“Như Ta Đã Yêu Các Ngươi,” Ensign hoặc Liahona, tháng Hai năm 2017, trang 4–5).

Những người trong gia đình anh chị em có thể thích vẽ tranh hoặc viết lên mảnh giấy hình trái tim một điều gì đó họ yêu thích về nhau. Họ có thể để những trái tim này khắp trong nhà như là một lời nhắc nhở để bày tỏ tình yêu thương lẫn nhau.

Giăng 15:1–8

Có thể là thú vị để đọc các câu này ở ngoài trời cạnh một cây nho, một cái cây, hoặc một bụi cây khác. Làm thế nào sinh hoạt này giúp mọi người trong gia đình anh chị em hiểu rõ hơn những lời giảng dạy của Đấng Cứu Rỗi?

Hình Ảnh
chùm nho

Chúa Giê Su dạy: “Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh” (Giăng 15:5).

Giăng 15:17–27; 16:1–7

Anh chị em nghĩ tại sao Chúa Giê Su Ky Tô cảnh cáo các môn đồ của Ngài về sự bắt bớ? Các môn đồ của Đấng Ky Tô bị bắt bớ ngày nay như thế nào? Làm thế nào lời khuyên bảo của Đấng Cứu Rỗi trong các câu này giúp chúng ta khi chúng ta bị bắt bớ?

Giăng 16:33

Đấng Ky Tô đã thắng thế gian như thế nào? Làm thế nào Sự Chuộc Tội của Ngài mang đến sự bình an và niềm vui cho chúng ta? (xin xem thêm GLGƯ 68:6).

Giăng 17:21–23

Làm thế nào gia đình chúng ta có thể trở nên hiệp một hơn nữa như Chúa Giê Su Ky Tô và Cha Thiên Thượng là hiệp một? Tại sao Chúa muốn chúng ta phải hiệp một? (xin xem thêm GLGƯ 38:27).

Để có thêm ý kiến giảng dạy cho trẻ em, xin xem đại cương tuần này trong sách Hãy Đến Mà Theo Ta—Dành Cho Hội Thiếu Nhi.

Cải Thiện Việc Giảng Dạy của Chúng Ta

Đọc to thánh thư. Khi anh chị em giảng dạy thánh thư cho gia đình mình, việc đọc to thánh thư có thể giúp làm cho các câu chuyện thánh thư cảm thấy sống động hơn. Việc lắng nghe Giăng 13–17 có thể có tác động mạnh mẽ một cách đặc biệt bởi vì các chương này chứa đựng rất nhiều lời của Đấng Cứu Rỗi.

Hình Ảnh
Đấng Ky Tô rửa chân Các Sứ Đồ

Master Servant (Đấng Thầy Phục Sự), tranh do Del Parson họa

In