Bài Học 1—Sự Đại Bội Giáo: Sự Cần Thiết để Phục Hồi Giáo Hội của Đấng Cứu Rỗi
“Bài Học 1—Sự Đại Bội Giáo: Sự Cần Thiết để Phục Hồi Giáo Hội của Đấng Cứu Rỗi”, Hướng Dẫn Dạy Giáo Lý và Giao Ước dành cho Giảng Viên Lớp Giáo Lý (năm 2025)
“Sự Đại Bội Giáo”, Hướng Dẫn Dạy Giáo Lý và Giao Ước dành cho Giảng Viên Lớp Giáo Lý
Bài Học 1: Bản Tuyên Ngôn về Sự Phục Hồi
Sự Đại Bội Giáo
Sự Cần Thiết để Phục Hồi Giáo Hội của Đấng Cứu Rỗi
Chúa Giê Su Ky Tô đã thiết lập Giáo Hội của Ngài trong giáo vụ trần thế của Ngài. Sau cái chết và Sự Phục Sinh của Ngài, Đấng Cứu Rỗi đã ủy thác cho Các Sứ Đồ của Ngài hướng dẫn Giáo Hội bằng thẩm quyền và các chìa khóa chức tư tế của Ngài. Do sự ngược đãi bắt bớ dữ dội và cái chết của Các Vị Sứ Đồ, con người không còn có được sự hướng dẫn thiêng liêng từ các vị tiên tri tại thế. Những lời dạy và giáo lý của Chúa Giê Su Ky Tô đã bị thay đổi, dẫn đến một giai đoạn được gọi là Sự Đại Bội Giáo. Bài học này có thể giúp học viên hiểu sự cần thiết để phục hồi Giáo Hội chân chính của Chúa Giê Su Ky Tô trong những ngày sau.
Những Sinh Hoạt Học Tập Có Thể Thực Hiện
Cuộc sống trước Sự Phục Hồi
Hãy tưởng tượng rằng các em sống vào năm 1800 thay vì ngày nay.
Cuộc sống của các em sẽ khác như thế nào?
Mối quan hệ của các em với Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô có thể như thế nào?
Các em có thể có những câu hỏi hoặc lo lắng nào?
Sự Đại Bội Giáo
Sự Bội Giáo xảy ra khi người ta quay lưng lại với các giáo lý chân chính của phúc âm và chối bỏ các tôi tớ được ủy quyền của Chúa. Một thời kỳ bội giáo đã diễn ra sau thời kỳ Kinh Tân Ước, sau khi Đấng Cứu Rỗi thiết lập Giáo Hội của Ngài và ủy thác cho Các Vị Sứ đồ của Ngài lãnh đạo.
“Sau cái chết của Đấng Cứu Rỗi và Các Vị Sứ Đồ của Ngài, loài người đã làm bại hoại các nguyên tắc phúc âm và thực hiện những thay đổi trái phép trong tổ chức Giáo Hội và các giáo lễ chức tư tế. Vì sự bội giáo tràn lan này, Chúa đã rút thẩm quyền của chức tư tế khỏi thế gian” (Các Đề Tài và Câu Hỏi, “Sự Bội Giáo”, topics.ChurchofJesusChrist.org).
Hãy đọc những câu thánh thư sau đây, và tìm kiếm tình trạng trên thế gian trong thời kỳ Đại Bội Giáo.
Các em tìm thấy một số từ hoặc cụm từ nào mô tả tình trạng của thế gian trong thời kỳ Đại Bội Giáo?
Việc không tiếp cận được với phúc âm chân chính của Chúa Giê Su Ky Tô được so sánh với một nạn đói như thế nào? Chúa Giê Su Ky Tô và phúc âm của Ngài ban cho những gì mà giúp mang lại sự sống và dưỡng chất cho thế gian?
Các em nghĩ tại sao việc hiểu về Sự Đại Bội Giáo và các hậu quả của nó lại là điều quan trọng?
Sự Phục Hồi phúc âm của Đấng Cứu Rỗi
Nhiều lần trong lịch sử thế gian, Cha Thiên Thượng đã giúp con cái của Ngài, là những người đã rơi vào tình trạng bội giáo bằng cách kêu gọi các vị tiên tri để thiết lập lẽ thật và rao truyền phúc âm. Trong thời kỳ của chúng ta, Ngài đã khởi xướng Sự Phục Hồi phúc âm qua Tiên Tri Joseph Smith (xin xem Joseph Smith–Lịch Sử 1:15–20; Giáo Lý và Giao Ước 1:17).
Các em học được gì về Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô từ sự sẵn lòng của hai Ngài để phục hồi phúc âm cho thế gian trong các thời kỳ bội giáo?
Phúc âm được phục hồi của Chúa Giê Su Ky Tô cung cấp điều gì giúp các em phát triển về mặt thuộc linh?
Giải thích về Sự Đại Bội Giáo và sự cần thiết của Sự Phục Hồi
Hãy tưởng tượng rằng các em có một người bạn không phải là tín hữu của Giáo Hội nhưng tò mò về những niềm tin của các em. Sau một số cuộc thảo luận, bạn của các em nói rằng: “Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao có rất nhiều nhà thờ Ky Tô giáo trên thế gian không? Mình không hiểu bằng cách nào mọi người có thể quyết định theo giáo hội nào khi có quá nhiều giáo hội.”
Trong nhật ký học tập của các em, hãy viết một dàn ý ngắn gọn bao gồm các câu thánh thư và những ý kiến mà các em có thể chia sẻ để giúp đỡ người bạn của mình. Hãy chắc chắn bao gồm những điều các em đã học được hôm nay về Sự Đại Bội Giáo và sự cần thiết của Sự Phục Hồi. Hãy thử sử dụng lời riêng của mình để diễn đạt lý do tại sao việc phục hồi giáo lý, thẩm quyền và Giáo Hội của Đấng Cứu Rỗi là cần thiết để khắc phục những ảnh hưởng của Sự Đại Bội Giáo.