Bài Học 6—Giáo Lý và Giao Ước 1:37–38: “Dẫu bằng Chính Tiếng Nói của Ta hoặc bằng Tiếng Nói của Các Tôi Tớ Ta thì Cũng Như Nhau”
“Bài Học 6—Giáo Lý và Giao Ước 1:37–38: ‘Dẫu bằng Chính Tiếng Nói của Ta hoặc bằng Tiếng Nói của Các Tôi Tớ Ta thì Cũng Như Nhau’”, Hướng Dẫn Dạy Giáo Lý và Giao Ước dành cho Giảng Viên Lớp Giáo Lý (năm 2025)
“Giáo Lý và Giao Ước 1:37–38”, Lớp Giáo Lý và Giao Ước
“Dẫu bằng Chính Tiếng Nói của Ta hoặc bằng Tiếng Nói của Các Tôi Tớ Ta thì Cũng Như Nhau”
Để kết thúc lời tựa đầy soi dẫn của Ngài cho Sách Giáo Lệnh (nay là sách Giáo Lý và Giao Ước), Chúa đã làm chứng rằng Ngài phán cùng chúng ta qua các vị tiên tri của Ngài. Bài học này có thể giúp học viên nghiên cứu những lời của Chúa qua thánh thư và qua lời của các vị tiên tri ở thời hiện đại.
Những Sinh Hoạt Học Tập Có Thể Thực Hiện
Tại sao chúng ta muốn nghe lời Chúa?
Hãy tưởng tượng rằng các em có cơ hội ở trong cùng một căn phòng với Đấng Cứu Rỗi, Chúa Giê Su Ky Tô.
Tại sao các em muốn nói chuyện với Ngài và lắng nghe Ngài?
Các em muốn Đấng Cứu Rỗi thảo luận hoặc hướng dẫn cho mình về những đề tài nào? Tại sao?
Các em nghĩ kinh nghiệm này có thể ảnh hưởng như thế nào đến mình?
Khi các em nghiên cứu bài học này, hãy tìm kiếm sự hướng dẫn từ Đức Thánh Linh để giúp các em biết cách có thể nghe những lời của Đấng Cứu Rỗi và những lời đó có thể ban phước cho cá nhân mình ra sao.
Cách để nghe Đấng Cứu Rỗi trong cuộc sống của chúng ta
Đấng Cứu Rỗi yêu thương chúng ta và muốn chúng ta liên tục cố gắng để nghe tiếng nói của Ngài. Ở cuối lời tựa của sách Giáo Lý và Giao Ước, Đấng Cứu Rỗi nhấn mạnh một số cách thức mà Ngài phán cùng chúng ta.
Hãy đọc Giáo Lý và Giao Ước 1:37–38, tìm kiếm những cách thức mà Ngài phán cùng chúng ta. Có thể hữu ích khi nhớ rằng từ “giáo lệnh” đề cập đến Sách Giáo Lệnh (hoặc Giáo Lý và Giao Ước).
Các em học được điều gì từ những câu này?
Tại sao đôi khi việc muốn nghiên cứu lời của Chúa có thể khó khăn?
Làm thế nào mà lẽ thật chúng ta có thể nhận ra, hoặc các cụm từ khác trong Giáo Lý và Giao Ước 1:37–38, thôi thúc các em nghiên cứu lời của Chúa?
Tại sao chúng ta muốn nghiên cứu lời của Ngài
Chị Carol F. McConkie, cựu cố vấn trong Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Hội Thiếu Nữ, đã dạy:
[Các vị tiên tri ngày sau] nói trong danh của Đấng Ky Tô. Họ nói tiên tri trong danh Đấng Ky Tô. Họ làm tất cả mọi điều trong danh của Chúa Giê Su Ky Tô. Chúng ta nghe thấy tiếng nói của Chúa và cảm nhận được tình thương yêu của Đấng Cứu Rỗi trong lời nói của họ. (Carol F. McConkie, “Sống Theo Những Lời Nói của Các Vị Tiên Tri”, Liahona, tháng Mười Một năm 2014, trang 77)
Các em thích hoặc học được gì lời phát biểu này?
Có khi nào các em (hoặc người nào đó mà các em biết) cảm thấy rằng mình đã nhận được một sứ điệp từ Chúa qua thánh thư hoặc qua lời nói của các vị tiên tri ở thời hiện đại?
Thực hành
Hãy dành vài phút để tìm kiếm một số câu thánh thư sau đây và lời nói của các vị tiên tri ở thời hiện đại. Khi các em nghiên cứu, hãy hình dung Chúa đang phán những lời này với các em. (Đây là một kỹ năng học tập hữu ích mà các em có thể sử dụng bất cứ khi nào các em học thánh thư.) Hãy cân nhắc đánh dấu những điều có ý nghĩa với các em.
Hãy nghiên cứu một phần hoặc toàn bộ bài nói chuyện tại đại hội trung ương gần đây mà các em cảm thấy sẽ giúp ích cho cá nhân mình.
Các em đã học được điều gì?
Việc tưởng tượng Đấng Cứu Rỗi đang phán những lời đó với mình đã ảnh hưởng như thế nào đến sự học hỏi của các em?
Việc làm điều này thường xuyên trong khi học tập cá nhân ảnh hưởng ra sao đến mối quan hệ của các em với Đấng Cứu Rỗi?
Để kết thúc bài học, hãy viết vào nhật ký học tập những điều các em muốn làm để đến gần Đấng Cứu Rỗi hơn qua lời các tôi tớ của Ngài. Một số ý tưởng có thể là:
Thường xuyên nghiên cứu Giáo Lý và Giao Ước như thể Chúa đang phán cùng em.
Lắng nghe lời của các vị tiên tri khi em chuẩn bị đi học vào buổi sáng hoặc đi ngủ vào buổi tối hoặc trong một khoảng thời gian khác hữu ích hơn cho mình.