“Giáo Lý và Giao Ước 29:1–8: Lắng Nghe Đấng Cứu Chuộc của Em”, Sách Hướng Dẫn Giáo Lý và Giao Ước dành cho Giảng Viên Lớp Giáo Lý (năm 2025)
“Giáo Lý và Giao Ước 29:1–8”, Sách Hướng Dẫn Giáo Lý và Giao Ước dành cho Giảng Viên Lớp Giáo Lý
Bài Học 44: Giáo Lý và Giao Ước 29
Lắng Nghe Đấng Cứu Chuộc của Em
Cha Thiên Thượng có tình thương yêu lớn lao dành cho tất cả các con cái của Ngài. Ngài và Vị Nam Tử của Ngài muốn chúng ta được hạnh phúc trong cuộc sống này và tham gia cùng hai Ngài trong việc quy tụ tất cả mọi người trở về nơi hiện diện của hai Ngài. Bài học này có thể giúp học viên hiểu rõ hơn những mong muốn của Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô dành cho các em.
Hình Ảnh
Tình Thương Yêu của Đấng Cứu Rỗi dành cho chúng ta
Các Sinh Hoạt Học Tập Có Thể Thực Hiện
Em tin cậy những người nào?
Hãy cân nhắc những cách mà anh chị em có thể giúp học viên nhận thấy rằng việc tin tưởng một người nào đó phụ thuộc rất nhiều vào việc hiểu được những động cơ hoặc mong muốn của họ. Sinh hoạt sau đây là một cách để các em có thể thực hiện điều này.
Hãy suy nghĩ xem em sẽ sẵn lòng tin cậy ai để đưa hoặc chia sẻ những điều sau đây và lý do tại sao.
Chìa khóa nhà của em
Mật khẩu của em để truy cập một thiết bị hoặc tài khoản cá nhân
Ước mơ hoặc mục tiêu cá nhân nhất của em
Trong nhật ký ghi chép việc học tập, hãy viết một hoặc hai câu mô tả những điều em biết về động cơ và mong muốn của Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô. Nếu em biết điều gì đó về những động cơ hoặc mong muốn của hai Ngài, thì hãy suy ngẫm xem điều đó ảnh hưởng như thế nào đến việc em sẵn lòng tin cậy hai Ngài. Nếu em không biết nhiều về những động cơ hoặc mong muốn của hai Ngài, thì hãy suy nghĩ về lý do tại sao việc biết được điều này là một bước quan trọng để sẵn lòng tin cậy hai Ngài.
Những Ước Muốn của Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô
Trước đại hội Giáo Hội vào tháng Chín năm 1830, Đấng Cứu Rỗi đã nói trong Giáo Lý và Giao Ước 29 về tình yêu thương và những mong muốn mà Ngài và Cha Thiên Thượng dành cho tất cả mọi người.
Sinh hoạt sau đây là một cách để giúp học viên nghiên cứu Giáo Lý và Giao Ước 29:1–8 . Nó có thể cần được điều chỉnh để phù hợp với quy mô hoặc nhu cầu của lớp học.
Hãy viết các số từ 1 đến 8 lên trên bảng. Sau đó, hãy cung cấp cho học viên các chỉ dẫn sau đây. Hãy yêu cầu các em làm theo từng hướng dẫn trước khi đưa ra hướng dẫn tiếp theo.
Hãy đọc Giáo Lý và Giao Ước 29:1–8 và đánh dấu những điều em học được về những mong muốn của Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô trong mỗi câu.
Hãy viết tên em lên trên bảng bên cạnh con số của câu mà có ý nghĩa đặc biệt đối với em.
Hãy chờ cho tất cả học viên viết tên của các em lên trên bảng bên cạnh mỗi số của câu thánh thư trước khi chuyển sang các bước tiếp theo.
Nếu có thể, hãy tập hợp hai hoặc ba học viên mà đã viết tên của các em bên cạnh con số của câu thánh thư.
Nếu chỉ có một học viên viết tên của em đó bên cạnh con số của câu thánh thư, thì hãy cân nhắc cho phép học viên đó chọn làm việc riêng lẻ hoặc tham gia một nhóm khác.
Hãy chia sẻ với nhóm của em những từ hoặc cụm từ mà em đã đánh dấu trong câu của mình và những điều các từ hoặc cụm từ đó dạy em về những mong muốn của Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô.
Trong nhóm của em, hãy thảo luận một câu hỏi có thể giúp em gia tăng sự hiểu biết về những mong muốn của Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô.
Hãy trưng ra hoặc cung cấp cho mỗi nhóm một bản liệt kê các câu hỏi các em có thể chọn để thảo luận. Học viên có thể chọn một câu hỏi từ bản liệt kê các câu hỏi được gợi ý, hoặc các em có thể đưa ra các câu hỏi của riêng mình. Dưới đây là một số ví dụ:
Việc biết được lẽ thật này có thể ảnh hưởng như thế nào đến cách em nhìn nhận bản thân mình hoặc những người khác?
Khi nào thì em đã chứng kiến Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô biểu thị những mong muốn này trong cuộc sống của em hoặc trong cuộc sống của những người khác?
Một số đoạn thánh thư nào khác dạy một lẽ thật tương tự? (Hãy xem các đoạn thông thạo giáo lý, cước chú hoặc các nguồn tài liệu khác để tìm một số đoạn đó.)
Các vị tiên tri, sứ đồ hoặc các lãnh đạo khác trong Giáo Hội đã dạy điều gì mà minh chứng cho lẽ thật này? (Hãy tìm kiếm những lời phát biểu trong Thư Viện Phúc Âm.)
Làm thế nào mà câu này có thể làm gia tăng khả năng nhìn nhận cuộc sống của chúng ta từ một góc độ vĩnh cửu?
Em có những câu hỏi gì về câu thánh thư này? Có thể đặt ra những câu hỏi nào để hiểu rõ hơn câu thánh thư này? (Hãy làm việc cùng nhau để tìm ra câu trả lời có thể có được.)
Việc tin hoặc sống theo các nguyên tắc được dạy trong câu thánh thư này có thể ảnh hưởng như thế nào đến mối quan hệ của một người nào đó với Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô?
Tại sao một số người có thể cảm thấy khó để tin hoặc để sống theo những lời giảng dạy trong câu thánh thư này? Điều gì có thể giúp các em khắc phục thử thách đó?
Để cho phép các nhóm gia tăng sự hiểu biết của các em, thì anh chị em có thể yêu cầu một học viên khác chọn một câu hỏi khác và thảo luận câu hỏi đó theo nhóm. Khi học viên ngừng chia sẻ hoặc bị xao lãng, điều này có thể cho thấy đã đến lúc điều chỉnh sinh hoạt học tập. Nếu muốn, học viên có thể thực hiện lại sinh hoạt này bằng cách chọn một câu thánh thư mới, tạo các nhóm mới, thảo luận về câu mà các em đã chọn và làm theo các bước được liệt kê ở trên.
Khi học viên đã làm việc theo nhóm xong, hãy mời một vài em chia sẻ với cả lớp về những điều các em đã học được về những mong muốn của Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô.
Ý muốn tốt lành của Thượng Đế
Trong số nhiều lẽ thật mà học viên có thể đã khám phá ra, một lẽ thật mà chúng ta có thể học được từ những câu này là Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô mong muốn ban cho chúng ta vương quốc của hai Ngài . Anh chị em có thể mời học viên đánh dấu lẽ thật này trong câu 5 . Hãy chia sẻ lời phát biểu sau đây và mời học viên trả lời những câu hỏi tương ứng.
Anh Cả Dale G. Renlund thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã chia sẻ những điều sau đây:
Hình Ảnh
Anh Cả Dale G. Renlund
Cha Thiên Thượng muốn các chị em trở thành người thừa kế của Ngài và tiếp nhận tất cả những gì Ngài có. Ngài không thể ban cho các chị em nhiều hơn. Ngài không thể hứa với các chị em nhiều hơn. Ngài yêu thương các chị em nhiều hơn các chị em biết và muốn các chị em được hạnh phúc trong cuộc sống này và trong cuộc sống mai sau. (Dale G. Renlund, “Thiên Tính và Định Mệnh Vĩnh Cửu của Anh Chị Em ”, Liahona , tháng Năm năm 2022, trang 76)
Việc hiểu những mong muốn của Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô ảnh hưởng như thế nào đến cảm nghĩ của em về hai Ngài?
Sự hiểu biết về những mong muốn của hai Ngài ảnh hưởng như thế nào đến cảm nghĩ của em về lời khuyên bảo mà hai Ngài ban cho chúng ta?
Hãy cân nhắc kết thúc bằng cách mời học viên xem lại nhật ký ghi chép việc học tập từ khi bắt đầu bài học. Hãy mời các em suy ngẫm những lẽ thật mà các em đã học được về những mong muốn của Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô mà các em có thể thêm vào nhật ký của mình.
Nếu anh chị em chọn chia sẻ phần này với cả lớp, thì hãy cân nhắc xem video hoặc chia sẻ phần tóm tắt và lời phát biểu tiếp theo.
Trong khi đến thăm New Zealand, Chủ Tịch Spencer W. Kimball và vợ ông, Camilla, đã lên kế hoạch tham dự một buổi lễ văn hóa do nhiều người trẻ tuổi chuẩn bị. Tối hôm đó, ông bà Kimball bị bệnh và không thể tham dự. Tuy nhiên, khi gần đến lúc bắt đầu lễ kỷ niệm, ông bà Kimball cảm thấy khỏe hơn một cách kỳ diệu và vội vã đến sự kiện. Khi buổi lễ bắt đầu, một em giới trẻ được kêu gọi dâng lên lời cầu nguyện mở đầu.
Chủ Tịch Russell M. Nelson chia sẻ những chi tiết sau đây về những điều đã xảy ra tiếp theo:
Hình Ảnh
Chủ Tịch Russell M. Nelson
Em ấy đã cầu nguyện như sau: “Chúng con là 3.000 thiếu niên [New Zealand]. Chúng con nhóm họp nơi đây, đã chuẩn bị trong sáu tháng để hát và nhảy múa cho vị tiên tri của Ngài xem. Xin Ngài chữa lành cho ông và mang ông đến đây!” Sau tiếng “A Men” vừa được thốt ra, thì chiếc xe chở Chủ Tịch và Chị Kimball chạy vào sân vận động. Họ được nhận ra ngay lập tức và ngay sau đó mọi người reo lên vì vui mừng! (Russell M. Nelson, “Chúa Giê Su Ky Tô—Đấng Chữa Lành Bậc Thầy ”, Liahona , tháng Mười Một năm 2005, trang 86)
Chúa mong muốn các Thánh Hữu của Ngài được quy tụ tại Si Ôn. Trong những ngày đầu của Giáo Hội, Các Thánh Hữu đã tìm cách thiết lập Si Ôn ở các vị trí trung tâm nơi tất cả các tín hữu có thể tề tựu. Khi con số tín hữu đã gia tăng trên khắp thế gian, các tín hữu Giáo Hội ngày nay được yêu cầu quy tụ trong các giáo đoàn địa phương của họ.
Chủ Tịch Russell M. Nelson đã dạy:
Hình Ảnh
Chủ Tịch Russell M. Nelson
Sự chọn lựa để đến cùng Đấng Ky Tô không phải là một vấn đề về địa điểm; đó là một vấn đề về sự cam kết cá nhân. Người ta có thể “được đưa tới sự hiểu biết Chúa” [3 Nê Phi 20:13 ] mà không cần phải rời quê hương của họ. Thật vậy, trong những thời kỳ đầu tiên của Giáo Hội, sự cải đạo cũng thường có nghĩa là [phải] di cư. Nhưng giờ đây sự quy tụ xảy ra ở mỗi quốc gia. Chúa đã ra lệnh thiết lập Si Ôn [xin xem Giáo Lý và Giao Ước 6:6 ] ở mỗi [quốc gia, nơi mà] mà Ngài cho Các Thánh Hữu của Ngài sinh ra và [cư ngụ]. Thánh thư báo trước rằng những người dân “sẽ được quy tụ về quê hương xứ sở, nơi đất thừa hưởng của họ, và sẽ được định cư trên khắp các vùng đất hứa của họ” [2 Nê Phi 9:2 ]. “Mỗi quốc gia là nơi quy tụ của dân thuộc quốc gia đó” [Bruce R. McConkie, trong Conference Report, Đại Hội Giáo Vùng Mexico City Mexico năm 1972, trang 45]. Nơi quy tụ cho Các Thánh Hữu người Brazil là ở Brazil; nơi quy tụ cho Các Thánh Hữu người Nigeria là ở Nigeria; nơi quy tụ cho Các Thánh Hữu người Hàn Quốc là ở Hàn Quốc; và vân vân. Si Ôn là “[những kẻ] có tấm lòng thanh khiết” (Giáo Lý và Giao Ước 97:21 ). Si Ôn là bất cứ nơi nào mà có Các Thánh Hữu ngay chính. Các [ấn phẩm], những phương tiện truyền thông và các giáo đoàn giờ đây có sẵn cho hầu hết các tín hữu để có thể tiếp cận với các giáo lý, các chìa khóa, các giáo lễ và các phước lành của phúc âm, bất luận họ đang ở nơi nào.
Sự an toàn thuộc linh sẽ luôn luôn tùy thuộc vào lối sống của [một người], chứ không phải nơi người [đó] sống. Các Thánh Hữu ở mọi quốc gia đều có quyền [như nhau để thỉnh cầu] các phước lành của Chúa. (Russell M. Nelson, “Sự Quy Tụ Dân Y Sơ Ra Ên Đã Bị Phân Tán ”, Liahona , tháng Mười Một năm 2006, trang 81)
Hãy mời học viên đọc thuộc lòng hoặc nhìn đọc các chủ đề Chức Tư Tế A Rôn hoặc Thiếu Nữ tương ứng của các em. Hãy yêu cầu các em tìm kiếm những lẽ thật mà các em học được về Cha Thiên Thượng, Chúa Giê Su Ky Tô và bản thân các em. Hãy mời học viên nghiên cứu Giáo Lý và Giao Ước 29:1–8 và tìm kiếm những điểm tương đồng giữa những lời của Đấng Cứu Rỗi và các chủ đề dành cho giới trẻ. Hãy thảo luận cách mà các câu này có thể giúp các em hết lòng tin và sống theo các lẽ thật có trong các chủ đề dành cho giới trẻ hơn.
Khi học viên đọc Giáo Lý và Giao Ước 29:4 , hãy giải thích rằng từ phúc âm có nghĩa là “tin lành.” Hãy mời học viên chọn một lẽ thật phúc âm mà các em cảm thấy là “tin lành.” Hãy mời các em chia sẻ với cả lớp “bằng một âm thanh vui vẻ” (câu 4 ).
Hãy cân nhắc xem video “Di Dân: Khao Khát được Trở Về Nhà ” (4:15), có sẵn trên trang ChurchofJesusChrist.org, vào lúc bắt đầu buổi học. Sau khi cho học viên xem video này, hãy mời học viên cân nhắc đánh dấu cụm từ “ý muốn tốt đẹp của Ngài là ban vương quốc cho các ngươi” trong Giáo Lý và Giao Ước 29:5 .
Trong video, Anh Cả Dieter F. Uchtdorf nói: “Tôi tin rằng mỗi người nam, người nữ và trẻ em đều đã cảm thấy thiên thượng vẫy gọi vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời mình. Cha Thiên Thượng nhân từ của chúng ta đã ban cho chúng ta Ánh Sáng của Đấng Ky Tô. Và sâu thẳm bên trong mỗi người chúng ta, một sự thúc giục từ thiên thượng thôi thúc chúng ta hướng đôi mắt và tấm lòng của mình tới Ngài.”
Cha Thiên Thượng kêu gọi chúng ta bằng những cách nào vào những thời điểm nhất định trong cuộc sống của chúng ta?
Tại sao Ngài tìm đến với mọi người nam, người nữ và trẻ em?
Sau đó, hãy mời học viên đọc Giáo Lý và Giao Ước 29:1–8 và tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi như sau:
Khi học viên chia sẻ những mong muốn mà Thượng Đế dành cho tất cả con cái của Ngài, thì anh chị em có thể hỏi: “Làm thế nào việc biết điều này về Cha Thiên Thượng giúp em hiểu được lý do Ngài kêu gọi chúng ta quy tụ Y Sơ Ra Ên?” Hãy mời học viên đọc Giáo Lý và Giao Ước 29:7 . Nếu các em chưa xác định các mong muốn của Ngài, thì anh chị em có thể mời học viên cân nhắc đánh dấu mong muốn của Đấng Cứu Rỗi là mỗi người chúng ta hỗ trợ trong việc quy tụ. Anh chị em có thể tìm kiếm những cách thức để chúng ta có thể hoàn thành trách nhiệm này bằng cách nghiên cứu một bài nói chuyện trong đại hội gần đây về sự quy tụ của Y Sơ Ra Ên, công việc truyền giáo hoặc công việc lịch sử gia đình.