Bài Học 72—Giáo Lý và Giao Ước 58:38–60: “Kẻ Nào Biết Hối Cải … Thì Kẻ Đó Sẽ Được Tha Thứ”
“Bài Học 72—Giáo Lý và Giao Ước 58:38–60: ‘Kẻ Nào Biết Hối Cải … Thì Kẻ Đó Sẽ Được Tha Thứ’”, Hướng Dẫn Dạy Giáo Lý và Giao Ước dành cho Giảng Viên Lớp Giáo Lý (năm 2025)
“Giáo Lý và Giao Ước 58:38–60”, Hướng Dẫn Dạy Giáo Lý và Giao Ước dành cho Giảng Viên Lớp Giáo Lý
Ngay cả những môn đồ trung tín nhất của Chúa Giê Su Ky Tô cũng cần đến sự hối cải và sự tha thứ. Trong Giáo Lý và Giao Ước 58, Chúa Giê Su Ky Tô đã mời một số người lãnh đạo Giáo Hội của Ngài hối cải và Ngài đã hứa sẽ tha thứ tội lỗi cho họ nếu họ vâng theo. Mục đích của bài học này là nhằm giúp học viên cảm thấy hy vọng rằng Đấng Cứu Rỗi tha thứ cho những người biết hối cải tội lỗi.
Các Sinh Hoạt Học Tập Có Thể Thực Hiện
Bị thương
Hãy tưởng tượng người bạn của em kể với em rằng tối hôm qua bạn ấy đã bị ngã từ một mỏm đá. Bạn ấy cảm thấy rất đau khi hít thở và nghĩ rằng cánh tay của mình bị gãy. Bạn ấy đã quyết định không đi khám bác sĩ vì lo lắng rằng bác sĩ và những người khác sẽ thất vọng nếu họ phát hiện ra bạn ấy đã chọn đến gần mỏm đá nguy hiểm đó. Vì vậy, bạn ấy định giấu cơn đau của mình, hy vọng mọi thứ sẽ lành lại theo thời gian.
Em cảm thấy như thế nào về kế hoạch của người bạn đó? Tại sao?
Bây giờ, hãy tưởng tượng một tình huống tương tự, nhưng lần này người bạn của em nói với em rằng người đó đã phạm tội lỗi nghiêm trọng. Thay vì tuân theo những lời giảng dạy của Đấng Cứu Rỗi về sự hối cải, bạn ấy đã quyết định che giấu tội lỗi của mình và hy vọng mọi thứ sẽ trở nên khá hơn theo thời gian.
Em sẽ đưa ra lời khuyên bảo nào cho người bạn của mình?
Đấng Cứu Rỗi dạy về sự hối cải
Hãy đọc Giáo Lý và Giao Ước 58:60 để xem lời khuyên bảo của Chúa dành cho một người đàn ông tên là Ziba Peterson.
Em nghĩ Ziba có thể có những hiểu lầm nào về Thượng Đế hoặc về sự hối cải mà khiến ông che giấu những tội lỗi của mình? (Anh chị em có thể muốn đọc lời khuyên bảo của An Ma dành cho con trai của ông về hậu quả của việc cố gắng che giấu những tội lỗi. Xin xem An Ma 39:7–9.)
Em nghĩ ngày nay mọi người vẫn gặp khó khăn với những hiểu lầm nào trong số những hiểu lầm sau?
Hãy suy ngẫm xem liệu có tội lỗi nào mà em đã ngần ngại hối cải hay không. Nếu vậy, hãy nghĩ về những lý do khiến em chần chừ.
Hỏi và đáp
Hãy đọc Giáo Lý và Giao Ước 58:42–43, tìm kiếm những lời giảng dạy của Đấng Cứu Rỗi giúp trả lời những câu hỏi và những lo ngại mà một số người có thể có về sự hối cải.
Những lẽ thật này có thể giúp giải quyết những e ngại mà mọi người có thể có về sự hối cải như thế nào?
Chúa tha thứ
Trong nhật ký ghi chép việc học tập, hãy chuẩn bị một câu trả lời mà em có thể chia sẻ với người nào đó đang lo lắng rằng người đó không thể được tha thứ. Em có thể chia sẻ điều gì về thiên tính và những lời hứa của Đấng Cứu Rỗi mà có thể giúp người này vượt qua mọi lo lắng? Hãy chọn một số lựa chọn sau để giúp em chuẩn bị câu trả lời của mình:
Thánh thư: Hãy tìm kiếm trong thánh thư những đoạn chứa đựng lời hứa của Chúa dành cho những người biết hối cải hoặc những câu chuyện mà cho thấy Ngài sẵn lòng tha thứ. Bản liệt kê các đoạn thông thạo giáo lý trong Tài Liệu Chính Yếu cho Phần Thông Thạo Giáo Lý (năm 2023) có thể hữu ích. Em có thể cân nhắc tham khảo chéo hoặc liên kết một số câu thánh thư này với Giáo Lý và Giao Ước 58:42–43.
Bằng chứng cá nhân: Hãy nghĩ về những ví dụ khi em được chứng kiến sự sẵn lòng của Đấng Cứu Rỗi để tha thứ và giúp đỡ người khác thay đổi. (Nhớ đừng chia sẻ tên hoặc chi tiết về tội lỗi.)
Phần “Chúa Giê Su Ky Tô sẽ giúp em” trong Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ: Sách Hướng Dẫn để Lựa Chọn ([năm 2022], trang 6–9): Hãy tìm kiếm những lẽ thật về Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô mà mang lại cho chúng ta hy vọng.
Các vị tiên tri thời hiện đại: Hãy tìm kiếm những lời phát biểu từ các vị lãnh đạo Giáo Hội ở thời hiện đại mà giúp chúng ta hiểu được thiên tính hay tha thứ của Chúa Giê Su Ky Tô.
Các bạn trẻ thân mến của tôi, nếu Đấng Cứu Rỗi đang ở đây ngay bây giờ, thì Ngài sẽ nói gì với các em? …
… Các em có thể nhớ tới những lỗi lầm mà mình đã mắc phải, những lần các em đã đầu hàng cám dỗ, những điều mà các em ước gì mình đã không làm—hoặc ước gì mình đã làm giỏi hơn.
Đấng Cứu Rỗi sẽ cảm nhận được điều đó và tôi tin rằng Ngài sẽ trấn an các em bằng những lời Ngài đã phán trong thánh thư:
Tôi không nghĩ rằng Ngài sẽ bào chữa cho những lỗi lầm của các em. Ngài sẽ không coi chúng là điều nhỏ nhặt. Không, Ngài sẽ bảo các em phải hối cải—từ bỏ tội lỗi của các em, thay đổi, để Ngài có thể tha thứ cho các em. Ngài sẽ nhắc nhở các em rằng cách đây 2000 năm, Ngài đã gánh lấy các tội lỗi đó để các em có thể hối cải. Đó là một phần của kế hoạch hạnh phúc đã được Cha Thiên Thượng nhân từ ban cho chúng ta. (Dieter F. Uchtdorf, “Chúa Giê Su Ky Tô là Sức Mạnh của Giới Trẻ”, Liahona, tháng Mười Một năm 2022, trang 9)