“Bài Học 76—Giáo Lý và Giao Ước 63:57–64: Sự Tôn Kính Thánh Danh của Chúa Giê Su Ky Tô”, Hướng Dẫn Dạy Giáo Lý và Giao Ước dành cho Giảng Viên Lớp Giáo Lý (năm 2025)
“Giáo Lý và Giao Ước 63:57 –64”, Hướng Dẫn Dạy Giáo Lý và Giao Ước dành cho Giảng Viên Lớp Giáo Lý
Bài Học 76: Giáo Lý và Giao Ước 60–63
Sự Tôn Kính Thánh Danh của Chúa Giê Su Ky Tô
Trong điều mặc khải được ghi trong Giáo Lý và Giao Ước 63 , Đấng Cứu Rỗi đã bày tỏ mong muốn của Ngài dành cho những người theo Ngài là “hãy thận trọng khi nói đến danh [Ngài]” (Giáo Lý và Giao Ước 63:61 ). Bài học này có thể giúp học viên cảm nhận được tầm quan trọng của việc dùng danh của Đấng Cứu Rỗi với lòng tôn kính.
Hình Ảnh
Đấng Cứu Rỗi đang giảng dạy
Các Sinh Hoạt Học Tập Có Thể Thực Hiện
Cẩn thận thay vì tùy tiện
Hãy viết cụm từ Cẩn thận thay vì tùy tiện lên trên bảng. Hãy yêu cầu học viên thảo luận những câu hỏi sau đây:
Trong một số tình huống nào mà điều quan trọng đối với một người nào đó là phải cẩn thận thay vì tùy tiện? Tại sao?
Nếu học viên cần trợ giúp để nghĩ ra ý tưởng, thì anh chị em có thể đề cập đến một vài ví dụ, chẳng hạn như lái xe, tìm kiếm trên internet, cắt tóc hoặc thực hiện một thủ thuật y tế.
Em nghĩ Đấng Cứu Rỗi muốn chúng ta cẩn thận về một số điều nào trong cuộc sống của mình?
Chị Rebecca L. Craven thuộc Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Hội Thiếu Nữ đã đặt ra câu hỏi sau đây:
Hình Ảnh
Chị Rebecca L. Craven
Chúng ta có cẩn thận trong lời lẽ của mình không? Hay là chúng ta tùy tiện chấp nhận điều thô thiển và thô tục? (Rebecca L. Craven, “Cẩn Thận so với Tùy Tiện ”, Liahona , tháng Năm năm 2019, trang 10)
Em có thể bắt gặp lời lẽ bất kính đối với Thượng Đế hoặc những điều thiêng liêng khác trong một số tình huống nào?
Hãy mời học viên suy nghĩ về cảm nghĩ của các em khi bắt gặp những ngôn từ đó. Hãy khuyến khích các em trong khi nghiên cứu hãy tìm kiếm những lời giảng dạy mà có thể giúp các em cảm thấy tầm quan trọng của việc thận trọng khi nói về những điều thiêng liêng, đặc biệt là cách các em sử dụng danh của Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô.
Tôn kính danh của Chúa Giê Su Ky Tô
Phần giải thích sau đây có thể giúp học viên hiểu ngữ cảnh của các câu mà các em sẽ học từ Giáo Lý và Giao Ước 63 .
Vào thời điểm điều mặc khải được ghi trong Giáo Lý và Giao Ước 63 , một số Thánh Hữu ở Kirtland, Ohio, đã sử dụng danh của Chúa nhưng không có thẩm quyền chức tư tế thích hợp (xin xem Giáo Lý và Giao Ước 63:62 ). Chúa đã lên án những hành động này và dạy các Thánh Hữu những lẽ thật quan trọng về cách dùng danh của Ngài.
Hãy đọc Giáo Lý và Giao Ước 63:58–64 , tìm kiếm điều mà Chúa đã muốn các Thánh Hữu hiểu về Ngài.
Những câu này giúp em hiểu gì về Chúa Giê Su Ky Tô?
Em học được gì từ các câu 61–64 về cách chúng ta nên sử dụng danh của Đấng Cứu Rỗi?
Một lẽ thật mà học viên có thể đề cập từ những câu này là danh của Chúa Giê Su Ky Tô là thiêng liêng và phải được sử dụng thận trọng .
Em nghĩ việc cẩn thận sử dụng danh của Đấng Cứu Rỗi có nghĩa là gì?
Em có câu hỏi nào về những điều em đang học trong những câu này?
Nếu học viên có thắc mắc về ý nghĩa của việc sử dụng “danh của Chúa … mà làm chơi” (câu 62 ), hãy giải thích rằng nó có thể liên quan đến việc nói về Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô một cách bất kính (xin xem Dallin H. Oaks, “Reverent and Clean ”, Ensign , tháng Năm năm 1986, trang 49–50). Nó cũng có thể liên quan đến việc sử dụng thẩm quyền chức tư tế của Đấng Cứu Rỗi một cách không xứng đáng (xin xem Neil L. Andersen, “Quyền Năng trong Chức Tư Tế ”, Liahona , tháng Mười Một năm 2013, trang 93). Hãy chắc chắn học viên hiểu rằng việc nói về Đấng Cứu Rỗi trong phúc âm hoặc các cuộc trò chuyện hằng ngày vẫn là thích đáng khi chúng ta nói về Ngài với tình yêu thương và sự tôn trọng.
Trước khi đặt ra câu hỏi sau đây, có thể là hữu ích khi yêu cầu học viên tưởng tượng rằng các em biết một người không hiểu được tầm quan trọng của việc sử dụng danh của Đấng Cứu Rỗi với lòng tôn kính. Các em có thể nhớ đến người này khi thảo luận.
Cảm nhận được tình yêu thương và sự tôn kính lớn lao hơn dành cho Chúa Giê Su Ky Tô
Hãy giải thích rằng việc hiểu thêm về Chúa Giê Su Ky Tô là ai và những điều Ngài đã làm cho chúng ta có thể giúp chúng ta cảm nhận được tình yêu thương và sự tôn kính lớn hơn dành cho Ngài.
Trước khi giới thiệu sinh hoạt học tập sau đây, hãy cân nhắc mời học viên chia sẻ những kinh nghiệm các em đã có hoặc những lẽ thật các em biết từ thánh thư mà thúc đẩy các em suy nghĩ và nói về Chúa Giê Su Ky Tô một cách tôn kính. Anh chị em cũng có thể chia sẻ một ví dụ từ cuộc sống của chính mình.
Hãy dành một chút thời gian để tìm kiếm các nguồn phương tiện thiêng liêng đã được Chúa quy định mà có thể giúp em cảm thấy yêu thương Chúa Giê Su Ky Tô nhiều hơn và mong muốn nói về Ngài với sự tôn kính. Anh chị em có thể tìm kiếm trong thánh thư, lời phát biểu từ các vị lãnh đạo Giáo Hội, các bài thánh ca hoặc các nguồn tài liệu hữu ích khác mà mô tả Ngài là ai hoặc Ngài đã làm gì. Hãy ghi lại những sự hiểu biết sâu sắc và cảm nghĩ của em trong nhật ký ghi chép việc học tập.
Học viên có thể tự tìm kiếm các nguồn tài liệu hoặc tìm kiếm với một người bạn. Nếu cần, anh chị em có thể cung cấp cho các em một vài ví dụ về các nguồn tài liệu mà các em có thể tham khảo, chẳng hạn như bài thánh ca giảng dạy về phẩm chất thiêng liêng của Chúa Giê Su Ky Tô hoặc một số câu thánh thư sau đây: Ma Thi Ơ 8:23–27 ; 2 Nê Phi 25:13 ; Giáo Lý và Giao Ước 18:23–25 ; 35:1–2 ; 110:1–5 .
Sau khi đã cho học viên có đủ thời gian rồi, thì hãy mời học viên chia sẻ những điều các em đã học và cảm nhận được từ việc nghiên cứu của các em. Nếu học viên tìm thấy những bài thánh ca có ý nghĩa, thì cả lớp có thể cùng nhau hát một hoặc nhiều bài thánh ca. Anh chị em cũng có thể mời một số học viên đọc một câu thánh thư mà các em đã tìm thấy và chia sẻ lý do tại sao câu đó có ý nghĩa với các em.
Những câu hỏi sau đây có thể giúp học viên chia sẻ những sự hiểu biết sâu sắc của các em:
Anh chị em có thể mở rộng cuộc thảo luận về câu hỏi thứ hai bằng cách chia học viên thành các nhóm nhỏ và mời các em thảo luận xem những khía cạnh cụ thể trong cuộc sống của các em có thể được ảnh hưởng như thế nào khi chúng ta cảm thấy có sự tôn kính dành cho Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô nhiều hơn. Ví dụ về các khía cạnh trong cuộc sống của các em có thể nói đến bao gồm:
Những lựa chọn mà các em đưa ra liên quan đến việc sử dụng phương tiện truyền thông.
Tương tác của các em với những người khác.
Sự sẵn lòng của các em để chia sẻ phúc âm.
Cách các em cầu nguyện lên Cha Thiên Thượng.
Liên hệ đến cuộc sống của em
Để giúp học viên suy ngẫm về việc học tập của các em, thì hãy mời các em trả lời ít nhất một trong số những câu hỏi sau đây trong nhật ký ghi chép việc học tập:
Dựa trên những điều em đã học được từ Thánh Linh hoặc từ các bạn đồng trang lứa ngày nay, em nhận thấy có những thay đổi nào trong cảm nghĩ hoặc quan điểm của mình về Đấng Cứu Rỗi?
Em cảm thấy có ước muốn làm điều gì tốt hơn hoặc khác đi nhờ vào những điều đã học được ngày hôm nay?
Hãy mời một vài học viên nào sẵn lòng để chia sẻ những điều các em đã viết. Sau đó, hãy kết thúc bài học bằng cách chia sẻ chứng ngôn của anh chị em về Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô, và giải thích tại sao danh của hai Ngài là thiêng liêng đối với anh chị em.
Chủ Tịch Dallin H. Oaks thuộc Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn đã dạy:
Hình Ảnh
Chủ Tịch Dallin H. Oaks
Không có ngôn từ nào thiêng liêng hoặc có ý nghĩa hơn trong tất cả các tiếng nói của chúng ta cho bằng danh của Thượng Đế Đức Chúa Cha và Vị Nam Tử của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô. …
Khi danh của Thượng Đế Đức Chúa Cha và Vị Nam Tử của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô, được sử dụng với sự tôn kính và thẩm quyền, thì các danh đó dẫn đến một quyền năng vượt quá khả năng hiểu biết của con người trên trần thế.
Mọi tín đồ nên thấy rõ rằng những danh xưng phi thường này—mà qua đó các phép lạ được thực hiện, qua đó thế giới được hình thành, qua đó con người được tạo ra, và qua đó chúng ta có thể được cứu rỗi—là thánh và phải được đối xử với sự tôn kính tột bậc. Như chúng ta đọc được trong sự mặc khải ở thời hiện đại: “Hãy nhớ rằng những gì phát xuất từ trên cao đều thiêng liêng và phải được nói tới một cách thận trọng, và với sự chấp thuận của Thánh Linh”.(Giáo Lý và Giao Ước 63:64 .) (Dallin H. Oaks, “Reverent and Clean ”, Ensign , tháng Năm năm 1986, trang 50, 51).
Chị Jean B. Bingham, cựu Chủ Tịch Trung Ương Hội Phụ Nữ, đã dạy:
Hình Ảnh
Chị Jean B. Bingham
Niềm vui tràn ngập được tìm thấy trong việc tập trung vào Đấng Cứu Rỗi, Chúa Giê Su Ky Tô, và sống theo phúc âm như đã được Ngài cho thấy và giảng dạy. Chúng ta càng học hỏi về Chúa Giê Su Ky Tô, có đức tin nơi Ngài, và noi gương Ngài, thì chúng ta càng hiểu rằng Ngài là nguồn gốc của mọi sự chữa lành, bình an và sự tiến triển vĩnh cửu. (Jean B. Bingham, “Hầu Cho Sự Vui Mừng của Các Ngươi Được Trọn Vẹn ”, Liahona , tháng Mười Một năm 2017, trang 85)
Anh Cả Ulisses Soares thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã dạy:
Hình Ảnh
Anh Cả Ulisses Soares
Khi chúng ta thực sự kính sợ Chúa Giê Su Ky Tô và phúc âm của Ngài, chúng ta hạnh phúc hơn, chúng ta có nhiều nhiệt huyết hơn cho công việc của Thượng Đế, đồng thời chúng ta nhận ra bàn tay của Chúa trong tất cả mọi điều. Thêm vào đó, việc nghiên cứu lời Thượng Đế của chúng ta sẽ có ý nghĩa hơn; lời cầu nguyện của chúng ta, sẽ có chủ đích hơn; sự thờ phượng của chúng ta, sẽ tôn kính hơn; sự phục vụ của chúng ta trong vương quốc của Thượng Đế, sẽ siêng năng hơn. Tất cả những hành động này là góp phần làm cho sự ảnh hưởng của Đức Thánh Linh diễn ra thường xuyên hơn trong cuộc sống của chúng ta. Do đó, chứng ngôn của chúng ta về Đấng Cứu Rỗi và phúc âm của Ngài sẽ được củng cố. (Ulisses Soares, “Kính Sợ Đấng Ky Tô và Phúc Âm của Ngài ”, Liahona , tháng Năm năm 2022, trang 115)
Anh Cả Neil L. Andersen thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã dạy:
Hình Ảnh
Anh Cả Neil L. Andersen
Như Anh Cả David A. Bednar đã nói, việc thực hiện hoặc chuyền Tiệc Thánh, ban phước lành cho người bệnh, hoặc tham gia vào các giáo lễ khác của chức tư tế một cách không xứng đáng là lấy danh của Thượng Đế làm chơi [xin xem David A. Bednar, Act in Doctrine (năm 2012), trang 53]. Nếu một người không xứng đáng thì người ấy nên tránh thực hiện các giáo lễ của chức tư tế và thành tâm đến gặp vị giám trợ của mình để tuân theo bước đầu tiên trong việc hối cải và trở lại sống theo các giáo lệnh. (Neil L. Andersen, “Quyền Năng trong Chức Tư Tế ”, Liahona , tháng Mười Một năm 2013, trang 93)
Khi thảo luận về tầm quan trọng của việc sử dụng danh của Chúa Giê Su Ky Tô với sự tôn kính và lòng kính trọng, anh chị em có thể sử dụng câu chuyện sau đây từ cuộc đời của Chủ Tịch Spencer W. Kimball (1895–1985):
“Tại Bệnh Viện St. Mark ở Thành Phố Salt Lake [Chủ Tịch Spencer W. Kimball] đã được gây mê toàn phần và phẫu thuật, sau đó được đặt trên một cái giường để đẩy về phòng của ông. Dù vẫn còn ngấm thuốc mê, nhưng Chủ Tịch Spencer cảm nhận được giường của mình dừng lại cạnh một thang máy và nghe thấy người hộ lý, vì tức giận về điều gì đó mà làm ô danh Chúa. Nửa tỉnh nửa mê, ông nài nỉ bằng những âm thanh khó nhọc: ‘Xin đừng nói thế. Tôi yêu kính Ngài hơn bất cứ điều gì trên thế gian này. Làm ơn đi’. Một sự im lặng tuyệt đối. Sau đó, người hộ lý trả lời nhẹ nhàng: “Tôi đã không nên nói điều đó. Tôi xin lỗi’”. (Edward L. Kimball và Andrew E. Kimball Jr., Spencer W. Kimball: Twelfth President of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints [năm 1977], trang 264 )
Sau khi chia sẻ câu chuyện, hãy mời học viên thảo luận những điều nổi bật với các em.
Học viên có thể có được lợi ích từ một cuộc thảo luận về những lời giảng dạy của Đấng Cứu Rỗi về việc thắng thế gian có trong Giáo Lý và Giao Ước 63:47 . Sau khi cùng nhau đọc câu này, anh chị em có thể mời học viên cân nhắc đánh dấu cụm từ “thắng thế gian” trong thánh thư của các em. Sau đó, hãy mời học viên ghi lại những câu hỏi sau đây trong nhật ký ghi chép việc học tập, để khoảng trống bên dưới mỗi câu hỏi để viết câu trả lời của các em.
Thắng thế gian có nghĩa là gì?
Chúng ta làm điều đó bằng cách nào?
Việc thắng thế gian ban phước như thế nào cho cuộc sống của chúng ta?
Học viên có thể nghiên cứu bài nói chuyện tại đại hội trung ương tháng Mười năm 2022 của Chủ Tịch Russell M. Nelson có tiêu đề “Thắng Thế Gian và Tìm Sự Yên Nghỉ ” (Liahona , tháng Mười Một năm 2022, trang 95–98) để tìm câu trả lời cho những câu hỏi này. Hãy mời học viên ghi lại câu trả lời của các em trong nhật ký ghi chép việc học tập và chia sẻ những sự hiểu biết sâu sắc của mình khi các em đã học xong.
Ngoài việc nói về việc sử dụng danh của Đấng Cứu Rỗi với lòng tôn kính, thì học viên có thể được lợi ích từ việc thảo luận những cách khác mà các em có thể áp dụng lời khuyên bảo của Chúa trong Giáo Lý và Giao Ước 63:64 . Những câu hỏi sau đây có thể là hữu ích:
Hãy cân nhắc mời học viên suy nghĩ về những tình huống mà các em có thể phải đối mặt, trong đó các em nhìn thấy hoặc nghe thấy những điều thiêng liêng bị xem nhẹ hoặc bị nói đến một cách thiếu tôn trọng. Ví dụ: đôi khi các em có thể bắt gặp các cuộc trò chuyện không phù hợp giữa các bạn cùng trang lứa, hoặc các em có thể tiếp xúc với các video, âm nhạc hoặc bài đăng không phù hợp trên mạng xã hội.
Hãy mời học viên suy ngẫm về những điều các em có thể làm để tránh hoặc đối phó với những tình huống như thế. Ví dụ, các em có thể chọn không tham gia các cuộc trò chuyện không phù hợp, bỏ theo dõi các tài khoản mạng xã hội không phù hợp hoặc cẩn thận về các loại video hoặc nhạc mà các em chọn để xem hoặc nghe.