Lớp Giáo Lý
Bài Học 111—Giáo Lý và Giao Ước 97: Si Ôn—Những Kẻ Có Tấm Lòng Thanh Khiết


“Bài Học 111—Giáo Lý và Giao Ước 97: Si Ôn—Những Kẻ Có Tấm Lòng Thanh Khiết”, Hướng Dẫn Dạy Giáo Lý và Giao Ước dành cho Giảng Viên Lớp Giáo Lý (năm 2025)

“Giáo Lý và Giao Ước 97”, Hướng Dẫn Dạy Giáo Lý và Giao Ước dành cho Giảng Viên Lớp Giáo Lý

Bài Học 111: Giáo Lý và Giao Ước 94–97

Giáo Lý và Giao Ước 97

Si Ôn—Những Kẻ Có Tấm Lòng Thanh Khiết

Hình Ảnh
bé gái đang cầm một tờ giấy giới thiệu đi đền thờ

Trong khi nếm trải sự ngược đãi trầm trọng, Các Thánh Hữu ở đất Si Ôn (Hạt Jackson, Missouri) đã muốn biết ý muốn của Chúa dành cho họ. Chúa đã dạy họ về các phước lành của việc có tấm lòng thanh khiết. Bài học này có thể giúp các học viên trở thành người có tấm lòng thanh khiết.

Những Sinh Hoạt Học Tập Có Thể Thực Hiện

Nước tinh khiết

Cân nhắc việc bắt đầu lớp học bằng một bài học trực quan sử dụng nước. Hãy cho lớp học xem nước tinh khiết và thảo luận về các phước lành của nước tinh khiết cũng như những hậu quả của việc sử dụng nước không tinh khiết. Anh chị em có thể giúp học viên so sánh các phước lành của nước tinh khiết với các phước lành của việc có được một tấm lòng thanh khiết.

Hình Ảnh
đổ nước vào trong một chiếc ly
  • Một số lợi ích của việc có được nước sạch và tinh khiết là gì?

  • Khi nước không tinh khiết, ta có những cách nào để lọc sạch nước?

  • Làm thế nào mà nước tinh khiết lại có thể được so sánh với một tấm lòng thanh khiết?

Trong Giáo Lý và Giao Ước 97, Chúa đã bày tỏ ước muốn rằng dân Ngài sẽ có tấm lòng thanh khiết. Trong buổi học ngày hôm nay, các em hãy suy ngẫm về trạng thái tấm lòng của mình. Hãy tìm kiếm sự soi dẫn để hiểu các phước lành có được khi cho phép Chúa thanh tẩy tấm lòng của các em.

Si Ôn là những kẻ có tấm lòng thanh khiết

Một nhóm các anh cả tại “Si Ôn”, tên dùng để chỉ Hạt Jackson, Missouri vào thời điểm đó, muốn biết ý muốn của Chúa dành cho họ. Vì vậy, họ đã viết thư cho Joseph Smith để tìm kiếm câu trả lời. Để đáp lại, Chúa đã mô tả những kế hoạch vĩ đại dành cho trường học, Giáo Hội và thậm chí cả đền thờ trên đất Si Ôn. Để thúc đẩy Các Thánh Hữu trở nên thanh khiết và chấp nhận Ngài, Chúa đã so sánh họ với hai cái cây: một cây sẽ bị đốn bỏ còn cây khác đang ra trái (xin xem Giáo Lý và Giao Ước 97:1–10). Giống như Chúa đã gọi dân của Hê Nóc là Si Ôn (xin xem Môi Se 7:18), Chúa muốn gọi các Thánh Hữu của Ngài là Si Ôn trong những ngày sau. Ngài muốn họ trở nên giống như Ngài, chứ không chỉ sống ở một nơi gọi là Si Ôn.

Hãy đọc Giáo Lý và Giao Ước 97:21, sau đó tìm kiếm xem Chúa đã mô tả Si Ôn như thế nào.

Anh chị em có thể viết câu Si Ôn là những kẻ có tấm lòng thanh khiết lên bảng. Anh chị em có thể mời học viên đánh dấu các từ giảng dạy về lẽ thật này trong thánh thư.

Nếu học viên cần sự trợ giúp để trả lời câu hỏi sau đây thì anh chị em có thể hướng các em đến Mô Si A 5:2 hoặc An Ma 13:12.

  • Các em nghĩ tấm lòng thanh khiết có nghĩa là gì?

Chủ Tịch Russell M. Nelson dạy về điều chúng ta có thể làm để trở nên thanh khiết:

Hình Ảnh
Chủ Tịch Russell M. Nelson

Chúa không kỳ vọng sự hoàn hảo nơi chúng ta vào thời điểm này trong sự tiến bộ vĩnh cửu của chúng ta. Nhưng Ngài quả thật kỳ vọng rằng chúng ta càng ngày càng trở nên thanh khiết. Sự hối cải hằng ngày là con đường dẫn đến sự thanh khiết, và sự thanh khiết mang lại quyền năng. (Russell M. Nelson, “Chúng Ta Có Thể Làm Tốt Hơn và Trở Nên Tốt Hơn”, Liahona, tháng Năm năm 2019, trang 68)

  • Lời phát biểu này giúp các em hiểu gì về sự thanh khiết?

Các phước lành của Chúa trong đền thờ

Trong Giáo Lý và Giao Ước 97:10–21, Chúa đã ban cho dân Ngài những lời chỉ dẫn để giúp họ có tấm lòng thanh khiết. Hãy đọc Giáo Lý và Giao Ước 97:10–12, sau đó tìm kiếm những lời chỉ dẫn Chúa đã ban cho dân Ngài.

  • Các em biết gì về các đền thờ của Chúa mà qua đó giúp các em hiểu được lý do vì sao các đền thờ này có thể giúp dân Ngài có tấm lòng thanh khiết?

Đây có lẽ là thời điểm phù hợp để giúp học viên luyện tập kỹ năng tìm kiếm các bản liệt kê khi học thánh thư. Học viên có thể liệt kê các phước lành sẽ đến từ việc xây cất đền thờ.

Anh chị em cũng có thể vẽ phác thảo một đền thờ lên trên bảng. Hãy mời học viên điền vào đó những từ và cụm từ mô tả các phước lành của Chúa.

Hãy đọc Giáo Lý và Giao Ước 97:13–21, sau đó tìm kiếm các phước lành mà Chúa đã mô tả và có liên quan đến việc thờ phượng trong các đền thờ của Ngài.

  • Các phước lành này có thể thúc đẩy chúng ta trở nên thanh khiết trong tấm lòng bằng cách nào?

Học viên có thể đã nhận thấy rằng một trong các phước lành mà Chúa đã hứa là những người có tấm lòng thanh khiết “sẽ trông thấy Thượng Đế” (câu 16). Anh chị em có thể muốn mời học viên liên kết câu này với Thi Thiên 24:3–5Ma Thi Ơ 5:8, đồng thời hỏi học viên xem các em có nhận thấy sự liên kết nào giữa việc có tấm lòng thanh khiết với việc nhìn thấy Thượng Đế trong các câu này không.

Chủ Tịch Henry B. Eyring của Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn đã trích dẫn Giáo Lý và Giao Ước 97:15–17 và dạy về ý nghĩa của việc nhìn thấy Thượng Đế trong đền thờ:

Hình Ảnh
Chủ Tịch Henry B. Eyring

Chủ Tịch Russell M. Nelson đã nói rõ cho chúng ta biết rằng chúng ta có thể “trông thấy” Đấng Cứu Rỗi trong đền thờ theo một nghĩa nào đó rằng Ngài không còn bí ẩn đối với chúng ta nữa. Chủ Tịch Nelson đã nói như sau: “Chúng ta hiểu Ngài. Chúng ta thấu hiểu được công việc và sự vinh quang của Ngài. Và chúng ta bắt đầu cảm nhận được sức ảnh hưởng vô hạn từ cuộc sống độc nhất vô nhị của Ngài” [Teachings of Russell M. Nelson (năm 2018), trang 369].

Nếu anh chị em hay tôi không đủ thanh khiết khi đi đền thờ, thì chúng ta sẽ không thể thấy được, bằng quyền năng của Đức Thánh Linh, sự giảng dạy thuộc linh về Đấng Cứu Rỗi mà chúng ta có thể nhận được trong đền thờ. (Henry B. Eyring, “Tôi Thích được Thấy Đền Thờ”, Liahona, tháng Năm năm 2021, trang 30)

  • Làm thế nào lời hứa này có thể thúc đẩy một người nào đó trở nên thanh khiết trong tấm lòng?

  • Các em nghĩ tại sao Chúa lại yêu cầu chúng ta phải có tấm lòng thanh khiết khi bước vào đền thờ?

Trở thành người có tấm lòng thanh khiết

Anh chị em có thể giúp học viên thảo luận về cuộc phỏng vấn xin cấp giấy giới thiệu đi đền thờ có thể giúp chúng ta đánh giá sự thanh khiết trong tấm lòng của mình như thế nào. Có lẽ một vài học viên vừa được phỏng vấn để cấp giấy giới thiệu đi đền thờ có thể chia sẻ về kinh nghiệm của họ khi trả lời những câu hỏi đó. Anh chị em cũng có thể đưa ra lời mời sau đây:

Các câu hỏi phỏng vấn xin giấy giới thiệu đi đền thờ có trong Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ: Sách Hướng Dẫn Để Lựa Chọn. Hãy dành thời gian để suy ngẫm về từng câu hỏi xin giấy giới thiệu đi đền thờ. Nghĩ về cách mà những câu trả lời của các em cho thấy trạng thái tấm lòng của các em.

Hãy dành thời gian cho học viên suy ngẫm về những câu hỏi này trong lớp học. Sau khi học viên đã suy ngẫm về từng câu hỏi, anh chị em có thể khuyến khích các em chọn một hoặc hai điều các em có thể làm để giúp thanh tẩy tấm lòng của mình. Anh chị em có thể yêu cầu học viên trả lời những câu hỏi sau đây vào nhật ký của mình:

  • Các em sẽ làm gì để cho phép Chúa thanh tẩy tấm lòng của mình?

  • Các em nghĩ tại sao cả Cha Thiên Thượng lẫn Chúa Giê Su Ky Tô đều rất coi trọng việc các em có tấm lòng thanh khiết?

In