Lớp Giáo Lý
Bài Học 148—Sự Kế Nhiệm trong Chủ Tịch Đoàn: Được Chúa Chọn để Lãnh Đạo Giáo Hội


“Bài Học 148—Sự Kế Nhiệm trong Chủ Tịch Đoàn: Được Chúa Chọn để Lãnh Đạo Giáo Hội,” Hướng Dẫn Dạy Giáo Lý và Giao Ước dành cho Giảng Viên Lớp Giáo Lý (năm 2025)

“Sự Kế Nhiệm trong Chủ Tịch Đoàn,” Hướng Dẫn Dạy Giáo Lý và Giao Ước dành cho Giảng Viên Lớp Giáo Lý

Bài Học 148: Giáo Lý và Giao Ước 135–136

Sự Kế Nhiệm trong Chủ Tịch Đoàn

Được Chúa Chọn để Lãnh Đạo Giáo Hội

Hình Ảnh
Brigham Young và Joseph Smith

Các tín hữu của Giáo Hội trong thời Joseph Smith chưa bao giờ chứng kiến cái chết của một vị tiên tri. Sự tuẫn đạo của Joseph và Hyrum không những là một thời kỳ đầy thử thách về mặt cảm xúc mà còn là một thời kỳ đầy hoang mang và không chắc chắn về việc ai sẽ là người lãnh đạo Giáo Hội. Tuy nhiên, Chúa đã chuẩn bị một đường lối cho Giáo Hội của Ngài để tiếp tục dưới sự lãnh đạo của một vị tiên tri. Bài học này nhằm giúp học viên gia tăng sự tin tưởng của các em rằng Chúa tiếp tục hướng dẫn công việc của Ngài ngay cả khi một vị tiên tri qua đời.

Các Sinh Hoạt Học Tập Có Thể Thực Hiện

Một vị lãnh đạo mới của Giáo Hội

Để bắt đầu lớp học, hãy cân nhắc việc chia sẻ tình huống sau đây.

Hãy tưởng tượng các em có một người bạn tên là Gabriel mới vừa gia nhập Giáo Hội với gia đình của em ấy. Một ngày nọ, sau khi rời lớp giáo lý, em ấy hỏi các em một số câu hỏi về giới lãnh đạo của Giáo Hội. Em ấy đang thắc mắc điều gì xảy ra khi Vị Chủ Tịch của Giáo Hội qua đời và cách chọn ra một vị tiên tri mới. Em ấy còn tự hỏi làm thế nào chúng ta có thể biết chắc người nào mới đúng là vị tiên tri.

  • Trên thang điểm từ 1 đến 5, 1 là thấp và 5 là cao, các em cảm thấy tự tin ở mức độ nào về khả năng của mình để trả lời câu hỏi của Gabriel?

  • Các em nghĩ tại sao là quan trọng để hiểu biết về cách đưa đến những sự thay đổi trong cương vị lãnh đạo trong Giáo Hội?

Anh chị em có thể muốn khuyến khích học viên tìm kiếm sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh trong việc học hỏi của các em khi chúng ta nghiên cứu thêm về khuôn mẫu mà Chúa đã thiết lập để chọn ra những người lãnh đạo Giáo Hội của Ngài. Mời các em tìm kiếm sự mặc khải về lý do tại sao điều này là quan trọng để các em biết ngay bây giờ trong cuộc sống của mình.

Ai sẽ thay thế Joseph Smith?

Có thể là điều hữu ích cho các học viên để hiểu một số bối cảnh dẫn đến sự thay đổi đầu tiên về người lãnh đạo trong Giáo Hội. Để làm điều này, anh chị em có thể tóm lược hoặc đọc những điều sau đây:

Khi Joseph Smith tuẫn đạo, các tín hữu của Giáo Hội chưa bao giờ chứng kiến cái chết của một vị tiên tri. Ngoài nỗi đau buồn vô hạn trước cái chết của Joseph, một số người còn không chắc Giáo Hội sẽ tiếp tục như thế nào. Hầu hết Các Sứ Đồ đều đang ở miền đông Hoa Kỳ phục vụ truyền giáo khi họ nghe nói về cái chết của Joseph và Hyrum. Khi biết được tin buồn đó, họ và những người truyền giáo khác bắt đầu hành trình trở về Nauvoo.

Vì thiếu vắng Vị Chủ Tịch của Giáo Hội, một vài người đưa ra những lời tuyên bố khác nhau về điều gì sẽ xảy ra với cương vị lãnh đạo của Giáo Hội.

Cân nhắc việc mời ba học viên lên đứng trước lớp. Anh chị em có thể yêu cầu mỗi học viên đọc to một trong ba đoạn sau đây. Để anh chị em hiểu rõ, câu chuyện đầu tiên dưới đây nói đến Sidney Rigdon. Câu chuyện thứ hai là Brigham Young. Câu chuyện thứ ba là James Strang. Đừng tiết lộ các tên này cho học viên biết.

Đệ Nhất Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn nói rằng ông được cho biết trong một khải tượng rằng không ai có thể kế nhiệm Joseph. Ông đề nghị rằng ông nên là “người giám hộ” của Giáo Hội.

Chủ Tịch Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ nói rằng Joseph Smith đã truyền giao thẩm quyền của Đấng Cứu Rỗi để lãnh đạo Giáo Hội cho Nhóm Túc Số Mười Hai.

Một tín hữu đã chịu phép báp têm bốn tháng trước khi Joseph qua đời đã trình ra một lá thư có chữ ký của Joseph Smith chỉ định ông làm người kế nhiệm Joseph.

  • Các em nghĩ các em sẽ phản ứng như thế nào với những sự kiện này nếu các em là tín hữu của Giáo Hội trong thời điểm bấy giờ?

  • Các em có thể có những mối lo ngại nào về những lời tuyên bố này?

Một khuôn mẫu do Chúa thiết lập

Cân nhắc việc mời học viên tìm kiếm thánh thư, những lời phát biểu từ các vị lãnh đạo Giáo Hội, và các nguồn phương tiện khác đã được Chúa quy định về cách chúng ta có thể tiến đến việc biết rằng vị tiên tri là tôi tớ được chọn của Chúa. Là một phần của việc nghiên cứu của học viên, hãy mời các em sử dụng tài liệu phát tay sau đây để học về cách các Thánh Hữu biết phải đi theo ai sau Joseph Smith:

Ai Sẽ Kế Nhiệm Joseph Smith

Trước khi chết, Tiên Tri Joseph Smith dạy những điều sau đây cho Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ:

Hình Ảnh
Tiên Tri Joseph Smith

Thưa các anh em… Một sự kiện quan trọng nào đó sắp xảy ra. Có lẽ là những kẻ thù của tôi sẽ giết chết tôi. Và trong trường hợp mà những kẻ thù giết chết tôi, nếu tôi không ban cho các anh em các chìa khóa và quyền năng mà tôi nắm giữ thì các chìa khóa và quyền năng đó sẽ bị mất ở thế gian. Nhưng nếu tôi chỉ có thể thành công trong việc ban các chìa khóa và quyền năng cho các anh chị thì việc tôi có bị giết chết cũng không quan trọng nếu Thượng Đế cho phép điều đó xảy ra, và tôi có thể lìa đời một cách hoàn toàn vui vẻ và mãn nguyện, vì biết rằng công việc của tôi đã được hoàn tất, và nền móng mà vương quốc của Thượng Đế đã được đặt lên trên đó sẽ phải được xây dựng trong gian kỳ này của thời kỳ trọn vẹn.

Từ nay về sau trách nhiệm lãnh đạo giáo hội này phải ở trên vai của Mười Hai Vị cho đến khi các anh em chỉ định những người khác kế nhiệm mình. (Những Lời Giảng Dạy của Các Vị Chủ Tịch Giáo Hội: Joseph Smith [năm 2007], trang 571–572)

Joseph Smith cũng dạy rằng Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn là nhóm duy nhất trên cả Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ, nhưng khi vị tiên tri qua đời, Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn được giải tán (xin xem History, 1838–1856 [Manuscript History of the Church], tập B–1, trang 691, josephsmithpapers.org).

  • Từ những gì các em đã học được, điều gì sẽ giúp các em trả lời ba lời tuyên bố được đưa ra trước đó?

  • Chúa đã thiết lập khuôn mẫu nào để cương vị lãnh đạo Giáo Hội của Ngài được tiếp tục khi vị tiên tri qua đời?

Khi Brigham Young ngỏ lời cùng Các Thánh Hữu trong một buổi họp lớn, nhiều người đã ghi lại một kinh nghiệm kỳ diệu và cảm thấy một sự xác nhận của Đức Thánh Linh.

Chủ Tịch George Q. Cannon (1827–1901), là người sau này phục vụ trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, đã chia sẻ:

Hình Ảnh
Chủ Tịch George Q. Cannon

Brigham Young … đứng dậy và ngỏ lời cùng dân chúng. … Ai đã có mặt vào dịp đó khó có thể quên đi ấn tượng mà việc đó đã mang lại cho họ! Nhiều người có mặt trong buổi họp vô cùng sửng sốt vì tưởng như Joseph đã sống lại và đang nói cùng họ. Đó là tiếng nói của chính Joseph; và họ không chỉ nghe được tiếng nói của Joseph; mà dường như trước mắt dân chúng chính là Joseph đang đứng trước mặt họ. Quả là một sự kiện kỳ diệu và tuyệt vời chưa từng có đã xảy ra vào ngày hôm đó trước mắt của giáo đoàn đó. Chúa đã ban cho dân Ngài một chứng ngôn không có chút nghi ngờ nào về người mà Ngài đã chọn để dẫn dắt họ. Họ vừa tận mắt thấy, vừa tận tai nghe, và rồi những lời được thốt ra kèm với quyền năng đầy sức thuyết phục của Thượng Đế, đã đi thẳng vào tâm hồn họ, và họ được tràn đầy Thánh Linh và với niềm vui lớn lao. Ở đó từng có sự u ám, và trong thâm tâm một số người có lẽ còn có nỗi nghi ngờ và không chắc chắn; nhưng giờ đây thật là rõ ràng đối với tất cả mọi người rằng đây là người mà Chúa đã ban cho thẩm quyền cần thiết để hành động ở giữa họ, thay cho Joseph (George Q. Cannon, “Joseph Smith, the Prophet,” Juvenile Instructor, tháng Mười năm 1870, trang 174–175).

Emily Smith Hoyt, một tín hữu có mặt khi Brigham Young ngỏ lời cùng Các Thánh Hữu, đã ghi lại điều này:

Cách lập luận, biểu cảm trên gương mặt, giọng nói đó làm toàn thân tôi run rẩy. Chính mắt tôi đã thấy thân thể bị giết chết của Joseph. Chính đôi tay tôi, đã cảm thấy cái chết lạnh giá trên vầng trán cao quý của ông. Tôi biết rằng Joseph đã chết. Và mặc dù vậy tôi vẫn giật mình và miễn cưỡng nhìn lên bục giảng để xem người đó có thật không phải là Joseph không. Quả không phải là Joseph, mà đó là Brigham Young và nếu có ai nghi ngờ quyền của Brigham để quản lý các công việc cho Các Thánh Hữu, thì đây là tất cả những gì tôi phải nói với họ. Hãy có thánh linh của Thượng Đế và tự mình biết được. Chính Chúa sẽ xác nhận cho người đó (Emily Smith Hoyt, trong Lynne W. Jorgensen, “The Mantle of the Prophet Joseph Passes to Brother Brigham: A Collective Spiritual Witness,” BYU Studies, tập 36, số 4 [1996–1997], trang 164).

  • Nếu các em ở đó, kinh nghiệm này có thể đã ảnh hưởng đến các em như thế nào?

  • Mô Rô Ni 10:5 có thể liên quan như thế nào đến điều các em đã học?

Hãy mời học viên chia sẻ những điều các em đã học được từ việc nghiên cứu của mình. Hãy chắc chắn rằng học viên hiểu rằng khi Chủ Tịch của Giáo Hội qua đời, Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn sẽ được giải tán và Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ lãnh đạo Giáo Hội. Giúp học viên hiểu rằng Các Vị Sứ Đồ đang phục vụ trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn trở lại vị trí thâm niên của họ trong Nhóm Túc Số Mười Hai. Hãy chắc chắn rằng học viên cũng hiểu rằng Vị Sứ Đồ đã phục vụ lâu nhất sẽ trở thành Chủ Tịch của Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ, và do đó, trở thành Chủ Tịch kế tiếp của Giáo Hội.

Học viên cũng có thể nhận thấy rằng, qua Đức Thánh Linh, chúng ta có thể nhận được một sự làm chứng rằng những người lãnh đạo Giáo Hội đã được Thượng Đế kêu gọi.

  • Chúng ta có thể làm gì, hoặc các em đã làm gì, để nhận được một sự làm chứng thuộc linh rằng vị tiên tri của chúng ta đã được Chúa chọn để lãnh đạo Giáo Hội của Ngài?

Để kết thúc, hãy cân nhắc việc cho phép học viên sử dụng điều các em đã học được để giải quyết tình huống từ phần đầu bài học. Một cách để làm điều này sẽ là yêu cầu học viên đóng vai với những người bạn cùng cặp. Là một phần trong cách giải quyết của các em, anh chị em có thể khuyến khích học viên đưa vào lời chứng của các em rằng vị tiên tri là người lãnh đạo đã được Chúa chọn.

In