Lớp Giáo Lý
Bài Học 152—Giáo Lý và Giao Ước 138, Phần 1: Khải Tượng về Chuyến Viếng Thăm của Đấng Cứu Rỗi đến Thế Giới Linh Hồn


“Bài Học 152—Giáo Lý và Giao Ước 138, Phần 1: Khải Tượng về Chuyến Viếng Thăm của Đấng Cứu Rỗi đến Thế Giới Linh Hồn”, Hướng Dẫn Dạy Giáo Lý và Giao Ước dành cho Giảng Viên Lớp Giáo Lý (năm 2025)

“Giáo Lý và Giao Ước 138, Phần 1,” Hướng Dẫn Dạy Giáo Lý và Giao Ước dành cho Giảng Viên Lớp Giáo Lý

Bài Học 152: Giáo Lý và Giao Ước 137–138

Giáo Lý và Giao Ước 138, Phần 1

Khải Tượng về Chuyến Viếng Thăm của Đấng Cứu Rỗi đến Thế Giới Linh Hồn

Hình Ảnh
Chúa Giê Su đang phục sự trong thế giới linh hồn

Đau buồn trước cái chết của những người thân yêu trong gia đình và than khóc trước cảnh tàn phá gây ra bởi Đệ Nhất Thế Chiến và đại dịch cúm toàn cầu, Chủ Tịch Joseph F. Smith đã tìm kiếm sự an ủi trong thánh thư. Khi suy ngẫm về các đoạn trong 1 Phi E Rơ 3–4, ông đã nhận được một khải tượng huy hoàng về các nỗ lực phục sự của Đấng Cứu Rỗi trong thế giới linh hồn giữa cái chết và Sự Phục Sinh của Ngài. Khải tượng của Chủ Tịch Smith giờ đây là Giáo Lý và Giao Ước 138. Bài học này có thể giúp học viên hiểu cách Đấng Cứu Rỗi ban sự cứu rỗi cho con cái của Cha Thiên Thượng trong thế giới linh hồn.

Các Sinh Hoạt Học Tập Có Thể Thực Hiện

Chúng ta sẽ đi đâu sau khi chết?

Mời học viên suy ngẫm về tình huống sau đây hoặc tạo ra một tình huống phù hợp với nhu cầu của các em. Mục đích của tình huống này là giúp học viên đánh giá những điều các em biết về thế giới linh hồn. Học viên có thể chia sẻ những điều các em hiểu là sẽ xảy ra cho cả những người chấp nhận lẫn những người không chấp nhận phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô.

Sau tang lễ của Bà Ngoại, Duyên kể cho các em biết rằng cả Bà Ngoại lẫn Ông Ngoại của mình đều qua đời mà chưa được làm phép báp têm vào Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô. Ông bà nội của Duyên đã qua đời với tư cách là các tín hữu trung tín suốt đời của Giáo Hội. Duyên hỏi các em: “Điều gì sẽ xảy ra cho ông bà ngoại của mình khi họ chưa được làm phép báp têm?”

Hãy suy ngẫm về những điều các em biết về thế giới linh hồn.

  • Các em sẽ cảm thấy tự tin đến mức nào khi chia sẻ các lẽ thật về thế giới linh hồn với Duyên?

Nhắc học viên nhớ rằng một vai trò của Đức Thánh Linh là làm chứng về lẽ thật. Hãy mời các em hãy chú ý để nhận biết sự làm chứng của Thánh Linh về những lẽ thật về kế hoạch cứu rỗi của Cha Thiên Thượng mà các em sẽ học hôm nay.

Khải tượng về sự cứu chuộc người chết

Để cung cấp bối cảnh lịch sử cho Giáo Lý và Giao Ước 138, hãy cân nhắc chia sẻ lời phát biểu sau đây của Chủ Tịch Ballard.

Chủ Tịch M. Russell Ballard thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ, là chắt của Chủ Tịch Joseph F. Smith, đã chia sẻ điều sau đây về khải tượng mà bây giờ là Giáo Lý và Giao Ước 138.

Hình Ảnh
Chủ Tịch M. Russell Ballard

Và rồi, vào ngày 3 tháng Mười năm 1918, vì đã cảm nhận được nỗi sầu khổ mãnh liệt cho hàng triệu người chết trên thế giới vì chiến tranh và bệnh dịch cũng như cái chết của những người trong chính gia đình mình nên Chủ Tịch Smith nhận được điều mặc khải từ thiên thượng được biết đến là “khải tượng về sự cứu chuộc người chết.” …

Điều mặc khải ông nhận được vào ngày 3 tháng Mười đã an ủi tấm lòng ông và mang đến lời giải đáp cho nhiều câu hỏi của ông. Chúng ta cũng có thể được an ủi và biết thêm về tương lai của chính mình, khi chúng ta và những người thân yêu của mình chết đi và đi đến thế giới linh hồn, bằng cách học điều mặc khải này và suy ngẫm tầm quan trọng của nó trong cách chúng ta sống cuộc sống hằng ngày của mình. (M. Russell Ballard, “Khải Tượng về Sự Cứu Chuộc Người Chết”, Liahona, tháng Mười Một năm 2018, trang 72–73)

Hãy đọc Giáo Lý và Giao Ước 138:1–4, tìm kiếm những lẽ thật mà Chủ Tịch Smith đang suy ngẫm khi ông nhận được khải tượng này.

  • Các em thấy điều gì nổi bật đối với mình về những điều Chủ Tịch Smith đã suy ngẫm khi ông nghiên cứu?

  • Chủ Tịch Smith biết gì về Chúa Giê Su Ky Tô và sự hy sinh chuộc tội của Ngài?

    Hãy giúp học viên nhận ra một lẽ thật giống như lẽ thật sau đây: Qua Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô và bằng cách tuân theo các nguyên tắc phúc âm của Ngài, mỗi con cái của Cha Thiên Thượng đều có thể được cứu rỗi.

    Anh chị em có thể tóm lược Giáo Lý và Giao Ước 138:5–10 bằng cách chia sẻ rằng Chủ Tịch Smith đã đọc 1 Phi E Rơ 3–4 khi ông suy ngẫm về sự cứu chuộc người chết được hứa bởi sự hy sinh chuộc tội của Đấng Cứu Rỗi. Anh chị em có thể chỉ ra rằng 1 Phi E Rơ 4:6 là một đoạn thông thạo giáo lý.

  • Các em biết gì về cách Chúa Giê Su Ky Tô khiến sự cứu rỗi có thể đến với tất cả con cái của Cha Thiên Thượng?

Sự hiện diện của Đấng Cứu Rỗi ở thế giới linh hồn

Trong khi học viên nghiên cứu khải tượng này, có thể hữu ích khi chỉ ra rằng Chủ Tịch Smith đã nhìn thấy Đấng Cứu Rỗi đến thăm thế giới linh hồn giữa thời gian Ngài chết và Sự Phục Sinh của Ngài.

Nhắc nhở học viên rằng thế giới linh hồn được chia thành thiên đàng và ngục tù. Nếu cần, anh chị em có thể giải thích rằng ngục tù trong văn cảnh này ám chỉ một nơi tạm thời trong thế giới linh hồn dành cho những người chết mà không biết lẽ thật (chứ không phải là một nhà tù hoặc phòng giam theo nghĩa đen). Các linh hồn trong ngục tù này cũng là những người không vâng lời trong cuộc sống trần thế (xin xem Topics and Questions, “Hell”, topics.ChurchofJesusChrist.org).

Hãy đọc lời phát biểu sau đây của Chủ Tịch Dallin H. Oaks thuộc Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn về công việc cứu rỗi cho tất cả con cái của Cha Thiên Thượng trong thế giới linh hồn.

Hình Ảnh
Chủ Tịch Dallin H. Oaks

Công việc cứu rỗi trong thế giới linh hồn gồm có việc giải thoát các linh hồn khỏi điều mà thánh thư thường mô tả là “một hình thức nô lệ.” Tất cả những ai ở trong thế giới linh hồn đều ở trong một hình thức nô lệ nào đó. (Dallin H. Oaks, “Tin Cậy nơi Chúa”, Liahona, tháng Mười Một năm 2019, trang 26)

Khi anh chị em nghiên cứu khải tượng được ghi lại trong Giáo Lý và Giao Ước 138, hãy tìm kiếm xem con cái linh hồn của Cha Thiên Thượng đang ở trong vòng nô lệ ra sao và họ được giải thoát bởi Đấng Cứu Rỗi và sự hy sinh chuộc tội của Ngài bằng cách nào.

Một cách để tổ chức lớp học là sắp xếp các học viên thành các nhóm gồm ba người. Mời học viên nghiên cứu một trong ba phần sau đây. Sau thời gian thảo luận về các câu hỏi được cung cấp, học viên có thể chia sẻ những điều các em đã học được với những người khác trong nhóm mà đã nghiên cứu một phần khác.

Khuyến khích học viên chia sẻ các lẽ thật mà các em đang học. Để được huấn luyện về cách làm điều này, xin xem phần huấn luyện có tiêu đề “Khuyến khích học viên chia sẻ các lẽ thật mà họ đang học” có trong Các Kỹ Năng Phát Triển dành cho Giảng Viên: Mời Học Tập Siêng Năng. Cân nhắc thực hành kỹ năng “Mời học viên chia sẻ với nhau những điều họ đang học”.

  • Các em đã khám phá ra điều gì?

  • Các linh hồn đã đáp ứng như thế nào với phúc âm của Đấng Cứu Rỗi trong cuộc sống trần thế?

  • Những linh hồn này đã ở trong vòng nô lệ ra sao? Đấng Cứu Rỗi đã giải cứu cho họ bằng cách nào?

  • Đấng Cứu Rỗi ban những cơ hội nào cho các linh hồn trong thiên đàng? Trong ngục tù?

  • Chúng ta có thể làm gì để phụ giúp Đấng Cứu Rỗi trong công việc của Ngài?

  1. Đấng Cứu Rỗi giải cứu các linh hồn trong thiên đàng.

Hãy đọc Giáo Lý và Giao Ước 138:11–19, 23–24, 50–52, tìm kiếm cách mà Đấng Cứu Rỗi đã giải cứu những người đó trong thiên đàng linh hồn.

  1. Đấng Cứu Rỗi giải thoát các linh hồn trong ngục tù.

Hãy đọc Giáo Lý và Giao Ước 138:20–22, 29–37, 57–59, tìm kiếm xem Đấng Cứu Rỗi đã giải cứu những người đó như thế nào trong ngục tù linh hồn.

  1. Đấng Cứu Rỗi tổ chức việc thuyết giảng phúc âm trong thế giới linh hồn.

Hãy đọc Giáo Lý và Giao Ước 138:30–37, 57–59, tìm kiếm cách Đấng Cứu Rỗi đã tổ chức việc thuyết giảng phúc âm cho những người trong ngục tù linh hồn.

Cho thấy sự hiểu biết

Để giúp học viên cho thấy sự hiểu biết của mình về Giáo Lý và Giao Ước 138, học viên có thể diễn tình huống đó ngay từ đầu buổi học. Học viên có thể luân phiên đóng vai Duyên và tập trả lời câu hỏi của bạn ấy về ông bà ngoại và ông bà nội. Sau khi học viên đã có thời gian luyện tập, các em có thể chia sẻ trước lớp những điều các em cảm nhận và cách mà những lời giảng dạy này áp dụng cho các em.

Anh chị em có thể chia sẻ lời chứng của mình về Cha Thiên Thượng, Chúa Giê Su Ky Tô, và sự cứu rỗi mà hai Ngài ban cho người sống lẫn người chết.

In