Lớp Giáo Lý
Hê Bơ Rơ 11, Phần 1


Hê Bơ Rơ 11, Phần 1

Đức Tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô

Hình Ảnh
Một phụ nữ đang cầm bức hình nhỏ về Chúa Giê Su Ky Tô. Bức hình là một bản sao lại từ một bức tranh của Robert Barrett.

Nhiều người nói về việc có đức tin—vào bản thân, vào những người khác và thậm chí là vào các sự kiện hoặc đồ vật. Vậy thì, điều gì làm cho việc có đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô là quan trọng và có khả năng trao quyền? Trong Hê Bơ Rơ 11, chúng ta đọc được những lời giảng dạy của Sứ Đồ Phao Lô về việc phát triển đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô. Bài học này sẽ giúp em hiểu đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô là gì và tại sao điều đó lại quan trọng đối với cá nhân em.

Sự quả quyết về đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô

  • Em sẽ nói gì nếu có người nào đó hỏi em đức tin là gì?

Hãy viết định nghĩa của em trong nhật ký ghi chép việc học tập của mình hoặc trong sổ ghi chú kỹ thuật số. Cân nhắc thay đổi hoặc bổ sung vào định nghĩa này và ghi lại những suy nghĩ và ấn tượng khác trong khi em học hôm nay.

Hãy đọc Hê Bơ Rơ 11:1 và đánh dấu cách Sứ Đồ Phao Lô định nghĩa đức tin. Có thể là hữu ích khi biết rằng trong Bản Dịch Joseph Smith cho câu này, Vị Tiên Tri đã thay đổi từ sự biết chắc vững vàng thành sự biết chắc, một từ có nghĩa là chắc chắn hoặc tin tưởng (xin xem Hê Bơ Rơ 11:1).

  • Em nghĩ việc quả quyết hoặc tin tưởng vào những điều mình hy vọng có nghĩa là gì?

  • Làm thế nào để có bằng chứng về những điều em không thể nhìn thấy?

  • Dựa trên câu này, em có thể thay đổi ra sao hoặc thêm gì vào định nghĩa của mình về đức tin?

Một lẽ thật giản dị mà Hê Bơ Rơ 11:1 dạy là đức tin là sự biết chắc những điều mình đang trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng trôngthấy.

Hãy đọc An Ma 32:21Những Tín Điều 1:4, tìm kiếm thêm những hiểu biết sâu sắc về đức tin. Em có thể muốn tham khảo chéo hoặc liên kết hai câu này với Hê Bơ Rơ 11:1.

  • Em đã học được điều gì khác về đức tin?

  • Em có thể thay đổi ra sao hoặc thêm gì vào định nghĩa của mình về đức tin từ những điều em đã học được?

Hình Ảnh
“Đấng Ky Tô và Người Trai Trẻ Giàu Có,” tranh do Heinrich Hofmann họa.

Một cách để điều chỉnh câu phát biểu trước về lẽ thật là đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô là sự biết chắc những điều mình đang trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng trông thấy mà có thật.

  • Em nghĩ việc có đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô khác với việc có đức tin nơi người nào đó hay vào điều gì khác như thế nào?

  • Làm thế nào mà đức tin của em nơi Chúa Giê Su Ky Tô có thể giúp em tin cậy Ngài khi em gặp phải những thắc mắc hoặc những điều không biết chắc?

Gia tăng sự hiểu biết của em về đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô

Hãy suy ngẫm xem em cảm thấy như thế nào về đức tin của cá nhân mình nơi Chúa Giê Su Ky Tô. Em cảm thấy đức tin của mình nơi Ngài là mạnh mẽ trong những phương diện nào? Em cảm thấy đức tin của mình nơi Ngài có thể mạnh mẽ hơn trong những phương diện nào?

Anh Cả Neil L. Andersen thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã dạy:

Hình Ảnh
Ảnh chân dung chính thức của Anh Cả Neil L. Andersen thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ, tháng Tám năm 2010.

Đức tin không tình cờ đến với chúng ta, hoặc ở lại với chúng ta bởi quyền thừa kế. … Đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô là một ân tứ từ thiên thượng, chúng ta có được ân tứ đó khi chọn để tin và tìm kiếm cùng giữ chặt đức tin đó. Đức tin của các anh em phát triển mạnh hơn hoặc trở nên yếu hơn. Đức tin là một nguyên tắc về quyền năng, không những quan trọng trong cuộc sống này, mà còn trong sự tiến triển của chúng ta sau khi chết nữa. Bởi ân điển của Đấng Ky Tô, một ngày nào đó chúng ta sẽ được cứu nhờ vào đức tin nơi danh Ngài [xin xem Ê Phê Sô 2:8]. Tương lai của đức tin của các anh em không phải là tình cờ mà là do các anh em chọn.

(Neil L. Andersen, “Đức Tin Không Đến Một Cách Tình Cờ mà là Do Chúng Ta Chọn,” Liahona, tháng Mười Một năm 2015, trang 65)

  • Em nhận thấy điều gì là nổi bật trong những lời của Anh Cả Andersen?

  • Ông đã giúp em hiểu gì về đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô?

Hãy dành thời gian để tìm hiểu thêm về đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô bằng cách nghiên cứu một số nguồn tài liệu sau đây. Ghi lại những hiểu biết sâu sắc của em trong nhật ký ghi chép việc học tập. Hãy suy nghĩ kỹ và mời Đức Thánh Linh giúp em học những điều mình cần hôm nay.

Hoàn thành sinh hoạt sau đây và tải lên đoạn tóm tắt gồm ba đến năm câu về những điều có ý nghĩa đối với em.

1. Hoàn thành sinh hoạt sau đây và ghi vào nhật ký ghi chép việc học tập của em một đoạn tóm tắt gồm ba đến năm câu về những điều có ý nghĩa đối với em.

Em có thể muốn suy ngẫm về những câu hỏi này hoặc câu hỏi của riêng mình trong khi nghiên cứu:

  • Đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô có ý nghĩa gì đối với tôi?

  • Tại sao tôi cần phát triển đức tin nơi Ngài?

  • Tôi có thể làm gì để gia tăng đức tin của mình nơi Chúa Giê Su Ky Tô?

Các đoạn thánh thư gợi ý và phần giúp đỡ học tập

Em có thể tìm thấy những nguồn tài liệu khác trong thánh thư hoặc trong ứng dụng Thư Viện Phúc Âm bằng cách tìm kiếm cụm từ “Đức Tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô.”

Lời khuyên bảo gợi ý từ các vị lãnh đạo Giáo Hội

Tùy Chọn: Muốn Học Hỏi Thêm?

Tại sao việc tôi đặt đức tin của mình nơi Chúa Giê Su Ky Tô là điều quan trọng?

Chủ Tịch Russell M. Nelson đã khuyên bảo:

Hình Ảnh
Ảnh chân dung chính thức của Chủ Tịch Russell M. Nelson được chụp vào tháng Một năm 2018

Khi nói về đức tin---đức tin mà có thể dời núi---chúng ta không nói về đức tin theo một cách tổng quát mà là đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô. …

Mỗi người chúng ta có thể tự hỏi, đức tin của mình ở đâu? Có phải là đức tin nơi một đội bóng không? Có phải là đức tin nơi một thương hiệu không? Có phải nơi một người nổi tiếng không? Thậm chí những đội bóng giỏi nhất cũng có thể thất bại. Những người nổi tiếng có thể phai mờ. Chỉ có một Đấng mà đức tin của các anh chị em luôn được an toàn, và đó là nơi Chúa Giê Su Ky Tô.

(Russell M. Nelson, “Hãy Cho Thấy Đức Tin Của Mình,” Liahona, tháng Năm năm 2014, trang 29)

Tại sao tôi nên cố gắng gia tăng đức tin của mình nơi Chúa Giê Su Ky Tô?

Chủ Tịch Russell M. Nelson đã dạy:

Hình Ảnh
Ảnh chân dung chính thức của Chủ Tịch Russell M. Nelson được chụp vào tháng Một năm 2018

Tôi xin kêu gọi anh chị em … là phải bắt đầu ngay hôm nay để gia tăng đức tin của mình. Qua đức tin của anh chị em, Chúa Giê Su Ky Tô sẽ gia tăng khả năng của anh chị em để dời núi trong cuộc đời của anh chị em [xin xem 1 Nê Phi 7:12], mặc dù những thử thách cá nhân của anh chị em có thể to lớn như Núi Everest.

Núi của anh chị em có thể là nỗi cô đơn, nghi ngờ, bệnh tật hoặc các vấn đề cá nhân khác. Núi của anh chị em sẽ khác nhau, nhưng sự đáp ứng cho mỗi thử thách của anh chị em là để gia tăng đức tin của anh chị em. Điều đó cần phải có [nỗ lực hành động]. …

Đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô là quyền năng lớn nhất dành cho chúng ta trong cuộc sống này. Kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả [xin xem Mác 9:23].

(Russell M. Nelson, “Đấng Ky Tô Đã Sống Lại; Đức Tin nơi Ngài Sẽ Dời Được Núi,” Liahona, tháng Năm năm 2021, trang 102–103, 104)

Điều gì được đòi hỏi ở tôi để tôi học hỏi bằng đức tin?

Anh Cả David A. Bednar thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã nói:

Hình Ảnh
Anh Cả David A. Bednar, thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ, ảnh chân dung chính thức. Năm 2020.

Kinh nghiệm đã giúp tôi hiểu rằng một lời giải đáp do người khác đưa ra thường không được ghi nhớ lâu, nếu có được nhớ đến đi nữa. Nhưng thường thì một câu trả lời mà chúng ta khám phá ra hoặc đạt được qua việc sử dụng đức tin thì sẽ được lưu giữ cho cả cuộc đời. Những bài học quan trọng nhất của cuộc đời là do mình tự học được—chứ không phải được người khác dạy.

Sự hiểu biết thuộc linh mà các anh chị em và tôi đã được phước để nhận được, cũng như được xác nhận là chân chính trong tấm lòng chúng ta, đều không thể nào dễ dàng mà đưa cho người khác được. Cái giá của sự chuyên cần cũng như của việc học hỏi bằng đức tin cần phải được trả để nhận được và “sở hữu” riêng sự hiểu biết đó. Chỉ bằng cách này, điều được biết trong tâm trí mới có thể được chuyển hóa thành những điều được cảm nhận trong tấm lòng. Chỉ bằng cách này, một người mới có thể vượt qua khỏi việc dựa vào sự hiểu biết thuộc linh và kinh nghiệm của những người khác và thỉnh cầu các phước lành đó cho chính mình. Chỉ bằng cách này, chúng ta mới có thể được chuẩn bị phần thuộc linh cho những điều đang xảy đến. Chúng ta cần “tìm kiếm sự hiểu biết, ngay cả bằng cách học hỏi và cũng bằng đức tin” (Giáo Lý&Giao Ước 88:118).

(David A. Bednar, “Seek Learning by Faith,” Ensign, tháng Chín năm 2007, trang 67)

In