Lớp Giáo Lý
Hê Bơ Rơ 11, Phần 2


Hê Bơ Rơ, Phần 2

Sống theo Đức Tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô

Hình Ảnh
Giới trẻ chuẩn bị thức ăn cho dự án phục vụ ở Puerto Rico

Em đã bao giờ tự hỏi làm thế nào một số người vẫn trung tín ngay cả khi đương đầu với những thử thách khó khăn nhất trong cuộc sống không? Họ hiểu gì về Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô mà giúp họ kiên trì? Sau khi dạy Các Thánh Hữu người Hê Bơ Rơ về đức tin, Phao Lô đã khuyến khích họ thực hành đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô như những người trung tín khác đã làm. Bài học này có thể giúp em gia tăng mong muốn sống theo đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô và nhận ra những phước lành mà Thượng Đế ban cho em nhờ vào đức tin của em.

Hành động bằng đức tin

Hãy nghĩ đến những cá nhân trong thánh thư hoặc lịch sử Giáo Hội hoặc những người mà em biết là được Thượng Đế ban phước vì họ đã thực hành đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô. Những hình ảnh sau đây có thể giúp em nhớ một số câu chuyện này.

Hình Ảnh
Tiên tri Hê Nóc trong Kinh Cựu Ước và dân chúng trong Thành Phố Si Ôn được chuyển hóa. Dân chúng được mô tả đang quỳ xuống trên một đám mây. Hê Nóc giơ tay lên trời.
Hình Ảnh
Một người phụ nữ đang nằm dưới đất khi bà ấy giơ tay chạm vào gấu áo của Chúa Giê Su Ky Tô.
Hình Ảnh
Tiên tri Hê La Man trong Sách Mặc Môn cưỡi ngựa trắng. Hê La Man đang lãnh đạo một đạo quân gồm 2.000 chiến sĩ La Man trẻ tuổi. Các chiến sĩ đang tiến quân, tay cầm giáo mác. Tham khảo thánh thư: An Ma 53:16-22.
Hình Ảnh
Joseph Smith ngồi trên sàn lót rơm trong ngục thất Liberty viết lên một tờ giấy, ánh nắng mặt trời chiếu vào ông.
  • Em nhận thấy điều gì nổi bật trong câu chuyện của người này?

  • Chúng ta được ảnh hưởng như thế nào khi nghe hoặc chia sẻ những câu chuyện về đức tin? Tại sao?

Trong bài học trước, em đã học về ý nghĩa của việc em có đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô. Hãy suy ngẫm xem việc thực hành nhiều đức tin hơn nơi Ngài có thể củng cố em như thế nào trong những lĩnh vực mà em có thể cảm thấy yếu kém và dễ bị tổn thương. Có thể là hữu ích để ghi lại những ấn tượng này trong nhật ký ghi chép việc học tập của em. Khi em học hôm nay, hãy suy ngẫm về cách em có thể gia tăng mong muốn và khả năng thực hành đức tin của mình.

Những người “bởi đức tin” mà sống

Như được ghi lại trong Hê Bơ Rơ 11, Phao Lô đã chia sẻ nhiều ví dụ về những cá nhân trong Kinh Cựu Ước mà sống “bởi đức tin” và “nhờ đức tin.” Em có thể nhận thấy những cụm từ này được lặp lại nhiều lần trong Hê Bơ Rơ 11. Khi em nghiên cứu một số ví dụ mà Phao Lô đã chia sẻ với Các Thánh Hữu người Hê Bơ Rơ, hãy suy ngẫm xem tình yêu thương và lòng quảng đại của Thượng Đế được thể hiện như thế nào qua những phần thưởng và phước lành mà Ngài đã ban cho những người hành động bằng đức tin.

Tạo một bảng biểu gồm hai cột trong nhật ký ghi chép việc học tập tương tự như sau. Hãy đảm bảo chừa ra nhiều khoảng trống bên dưới mỗi đề mục.

Cách đức tin được thực hành

Cách Thượng Đế ban thưởng cho những hành động trung tín

Hãy học ít nhất một trong những nhóm câu thánh thư sau đây. Khi em học, hãy ghi lại những hiểu biết sâu sắc của mình vào bảng biểu trong nhật ký ghi chép việc học tập.

1. Trả lời các câu hỏi sau đây trong nhật ký ghi chép việc học tập sau khi nghiên cứu và điền vào bảng biểu:

  • Những người được đề cập đến trong các câu thánh thư của em đã thực hành đức tin của họ nơi Thương Đế bằng một số cách thức nào?

  • Thượng Đế ban thưởng cho họ với quyền năng và những phước lành của Ngài theo một số cách thức nào?

  • Em đã học được gì từ những câu thánh thư này mà có thể giúp ích cho em trong cuộc sống?

  • Từ việc học những câu thánh thư này, em đã học được gì về Thượng Đế?

Qua những tấm gương trung tín mà Phao Lô đã chia sẻ, chúng ta có thể học được nhiều lẽ thật về đức tin, Thượng Đế và bản thân mình. Một trong những lẽ thật được minh họa trong khắp chương này được dạy trong Hê Bơ Rơ 11:6: Thượng Đế ban thưởng cho những người thực hành đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô. Nếu em chưa làm như vậy, thì hãy cân nhắc đánh dấu “Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài” trong câu 6.

  • Làm thế nào mà việc siêng năng tìm kiếm Thượng Đế có thể là một cách để thực hành đức tin của em?

  • Em nghĩ tại sao Cha Thiên Thượng hài lòng khi chúng ta thực hành đức tin của mình?

2. Trả lời các câu hỏi sau đây trong nhật ký ghi chép việc học tập của em:

  • Em nghĩ tại sao việc thực hành đức tin là điều cần thiết để chúng ta nhận được những phước lành của Thượng Đế trong cuộc sống của mình?

  • Điều gì có thể giúp em kiên trì khi những phước lành cho những hành động trung tín dường như không đến?

Sống theo đức tin

Ngoài việc ban phước cho nhiều người trong quá khứ vì đã thực hành đức tin nơi Ngài, Thượng Đế còn là “Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài” (Hê Bơ Rơ 11:6) trong thời kỳ của chúng ta.

Cũng hãy suy ngẫm về những cách Thượng Đế đã ban phước cho em khi em thực hành đức tin nơi Ngài.

Hãy nghĩ về lúc em hoặc một người nào đó mà em biết đã nhận được những phước lành của Thượng Đế khi thực hành đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô.

3. Trả lời các câu hỏi sau đây trong nhật ký ghi chép việc học tập của em:

  • Em đã học được điều gì về Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô từ kinh nghiệm đó?

  • Em nghĩ kinh nghiệm đó có thể giúp em như thế nào trong tương lai để thực hành đức tin của mình nơi hai Ngài?

Chủ Tịch Russell M. Nelson đã dạy:

Hình Ảnh
Ảnh chân dung chính thức của Chủ Tịch Russell M. Nelson được chụp vào tháng Một năm 2018

Mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống—mọi phước lành tiềm ẩn với ý nghĩa vĩnh cửu—đều bắt đầu với đức tin. Việc để cho Thượng Đế ngự trị trong cuộc sống của chúng ta bắt đầu bằng đức tin rằng Ngài đang sẵn lòng hướng dẫn chúng ta.

(Russell M. Nelson, “Đấng Ky Tô Đã Sống Lại; Đức Tin nơi Ngài Sẽ Dời Được Núi,” Liahona, tháng Năm năm 2021, trang 102)

Hãy suy ngẫm về những điều em đã học và cảm nhận được khi nghiên cứu về đức tin trong Hê Bơ Rơ 11. Em cảm thấy được thúc giục phải làm điều gì nhờ vào những điều đã học được? Em có thể làm gì để hành động với nhiều đức tin hơn nơi Chúa Giê Su Ky Tô? Hãy ghi lại những suy nghĩ và ấn tượng của em trong nhật ký ghi chép việc học tập của mình.

Tùy Chọn: Muốn Học Hỏi Thêm?

Làm thế nào để tôi nhận được các phước lành từ Thượng Đế?

Anh Cả Dale G. Renlund thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã dạy:

Hình Ảnh
Ảnh chân dung chính thức của Anh Cả Dale G. Renlund thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ, tháng Một năm 2016.

Hầu hết các phước lành mà Thượng Đế mong muốn ban cho chúng ta đều đòi hỏi chúng ta phải hành động—hành động dựa trên đức tin của chúng ta nơi Chúa Giê Su Ky Tô. Đức tin nơi Đấng Cứu Rỗi là một nguyên tắc hành động và quyền năng. Đầu tiên, chúng ta hành động trong đức tin; sau đó quyền năng sẽ đến—thùy thuộc theo ý muốn và thời gian của Thượng Đế. Trình tự này rất quan trọng. Mặc dù vậy, hành động được đòi hỏi luôn nhỏ bé khi so sánh với những phước lành mà cuối cùng chúng ta nhận được [xin xem Mô Si A 2:24–25].

(Dale G. Renlund, “Được Phước Lành Nhiều”, Liahona, tháng Năm năm 2019, trang 70)

Tôi có thể học được gì từ những tấm gương của các tín hữu trung tín của Giáo Hội ngày nay?

Video sau đây kể lại ví dụ về những cá nhân đã thực hành đức tin nơi Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô. Hãy suy nghĩ xem ví dụ này có thể ảnh hưởng như thế nào đến em để thực hành đức tin lớn lao hơn trong cuộc sống của mình.

  • Đoạn trích video: “Đức Tin Không Đến Một Cách Tình Cờ mà là Do Chúng Ta Chọn” [10:49–14:13]

Nếu tôi không nhận được câu trả lời hoặc những phước lành thì có phải tôi không đủ trung tín không?

Anh Cả Ronald A. Rasband thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã dạy:

Hình Ảnh
Ảnh Chân Dung Chính Thức (vào tháng Sáu năm 2016) của Anh Cả Ronald A. Rasband thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ.

Thời nay, có rất nhiều phép lạ, dấu hiệu và điều kỳ diệu giữa các tín đồ của Chúa Giê Su Ky Tô trong cuộc sống của anh chị em và trong cuộc sống của tôi. …

… Những sự đáp ứng không phải lúc nào cũng là điều chúng ta cầu xin hoặc điều chúng ta kỳ vọng, nhưng khi chúng ta tin cậy Chúa, thì Ngài sẽ có mặt ở đó, và Ngài sẽ luôn luôn đúng. Ngài sẽ [làm cho] phép lạ [phù hợp] với thời điểm chúng ta cần nó. …

Có những lúc chúng ta hy vọng có một phép lạ để chữa lành cho một người thân yêu, để đảo ngược một hành động bất công, hoặc xoa dịu một tâm hồn cay đắng hoặc vỡ mộng. Khi nhìn mọi thứ qua con mắt người trần thế, chúng ta muốn Chúa can thiệp, sửa chỉnh những điều gì bất ổn. Nhờ đức tin, phép lạ sẽ đến, dù không nhất thiết phải có trên thời gian biểu của chúng ta hay với sự quyết tâm mà chúng ta đã mong muốn. Điều đó có nghĩa là chúng ta kém trung tín hoặc không xứng đáng với sự can thiệp của Ngài chăng? Không phải. Chúng ta được Chúa yêu quý. Ngài đã phó mạng sống của Ngài cho chúng ta, và Sự Chuộc Tội của Ngài tiếp tục giải thoát chúng ta khỏi gánh nặng và tội lỗi khi chúng ta hối cải và đến gần Ngài.

Chúa đã nhắc nhở chúng ta: “Đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta” [Ê Sai 55:8]. Ngài phán: “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ” [Ma Thi Ơ 11:28]—yên nghỉ khỏi nỗi lo lắng, thất vọng, sợ hãi, không vâng lời, quan tâm đến những người thân, cho những giấc mơ bị mất hoặc tan vỡ. Sự bình an ở giữa nỗi hoang mang hay buồn phiền là một phép lạ. Hãy nhớ lời của Chúa: “Ta chẳng đã phán bình an cho tâm trí ngươi về vấn đề này rồi hay sao? Ngươi có thể nhận được bằng chứng nào lớn hơn ngoài bằng chứng từ Thượng Đế?” [Giáo Lý và Giao Ước 6:23]. Phép lạ là Chúa Giê Su Ky Tô, Đức Giê Hô Va Vĩ Đại, Con của Đấng Tối Cao, đang đáp lại bằng sự bình an.

(Ronald A. Rasband, “Này! Ta là Thượng Đế Có Nhiều Phép Lạ,” Liahona, tháng Năm năm 2021, trang 109, 111)

In