Các Chương Trình Phát Sóng Thường Niên
“Hỡi Đức Giê Hô Va, xin hãy phán, Kẻ Tôi Tớ Ngài Đương Nghe”


“Hỡi Đức Giê Hô Va, xin hãy phán, Kẻ Tôi Tớ Ngài Đương Nghe”

Buổi Phát Sóng Thường Niên của LGL&VGL tháng Một năm 2024

Thứ Sáu ngày 26 Tháng Một năm 2024

Tôi rất biết ơn được có mặt cùng anh chị em trong buổi phát sóng huấn luyện toàn cầu này. Tôi rất phấn khởi trước điều mà Anh Webb đã chia sẻ với anh chị em về những cập nhật sắp tới cho chương trình giảng dạy lớp giáo lý của chúng ta. Đây là một sự phát triển mang tính lịch sử sẽ nâng cao sự chuẩn bị cho cuộc sống của giới trẻ trong toàn Giáo Hội. Với đức tin được đặt nền tảng vững chắc nơi Chúa Giê Su Ky Tô và những điều đọc được trong thánh thư, tôi thấy các thiếu niên và thiếu nữ được chuẩn bị kỹ hơn cho công việc truyền giáo, phấn đấu hết sức cho các giao ước đền thờ của họ, kiên cường hơn về mặt cảm xúc, tự lực hơn, và chuẩn bị kỹ hơn cho việc học đại học.

Đối với các giảng viên lớp giáo lý của chúng ta, anh chị em là một phần của sự chuẩn bị quan trọng trong cuộc sống của giới trẻ chúng ta và những gì họ sẽ cần để trở thành các môn đồ của Chúa Giê Su Ky Tô trong thời kỳ hỗn loạn sắp tới. Tôi hy vọng rằng anh chị em sẽ thấy được sự soi dẫn đằng sau các bài học này và nhận ra vai trò của anh chị em trong việc chuẩn bị cho giới trẻ của mình cho tương lai trước mắt. Hãy cầu nguyện để có được sự hiểu biết sâu sắc và soi dẫn để thấy được con đường tương lai của họ. Hãy tìm kiếm sự tin chắc để truyền cảm hứng cho họ để chuẩn bị. Thật là một thời gian tuyệt vời để giảng dạy lớp giáo lý, và là trách nhiệm chung phi thường của tất cả chúng ta.

Bài nói chuyện của tôi giờ đây sẽ tập trung vào các giảng viên viện giáo lý của chúng ta, nhưng các nguyên tắc sẽ liên quan đến tất cả chúng ta là những người cố gắng lắng nghe và khuếch đại lời của các vị tiên tri của chúng ta. Trong Kinh Cựu Ước, Hê Li khuyên dạy tiên tri Sa Mu Ên tương lai nên đáp ứng lời kêu gọi của thiên thượng bằng cách nói: “Hỡi Đức Giê Hô Va, xin hãy phán, kẻ tôi tớ Ngài đương nghe.”1 Mẫu mực này cho phép Sa Mu Ên trở thành người phát ngôn cho Chúa trong thời của ông. Một phần trong phép lạ của việc có một vị tiên tri tại thế là chúng ta có một vị lãnh đạo mà Chúa có thể tin cậy để nghe lời Ngài và giảng dạy lời Ngài.

Năm ngoái, tôi đã chia sẻ năm điều chú trọng mang tính tiên tri mà đã được vị tiên tri và các sứ đồ nhấn mạnh cho các thành niên trẻ tuổi của chúng ta:

  1. Hiểu biết nguồn gốc thiêng liêng của anh chị em.

  2. Sử dụng quyền năng của Chúa Giê Su Ky Tô trong các giao ước của anh chị em.

  3. Hãy để Thượng Đế ngự trị, và noi theo vị tiên tri của Ngài.

  4. Giảng dạy lẽ thật với tình yêu thương.

  5. Chịu trách nhiệm đối với chứng ngôn của anh chị em.

Có lẽ quan trọng hơn các chủ đề là các sứ điệp cụ thể mà họ rút ra được, các sứ điệp đã được đưa ra theo lời tiên tri cho các thành niên trẻ tuổi trong thời kỳ của chúng ta. Ví dụ, một trong những sứ điệp chính mà chúng tôi đã cố gắng nhấn mạnh đến là từ buổi họp đặc biệt devotional toàn cầu của Chủ Tịch Nelson dành cho các thành niên trẻ tuổi có tựa đề “Những Lựa Chọn cho Thời Vĩnh Cửu.” Các chủ đề “Hiểu được danh tính thiêng liêng của các em” và “Chịu trách nhiệm đối với chứng ngôn của các em” trong chính sứ điệp đó.2 Chúng tôi đã khuyến khích anh chị em nên nghiên cứu mỗi điều chú trọng mang tính tiên tri này. Chúng tôi yêu cầu anh chị em hiểu rõ những điều này, kết hợp chúng trong việc giảng dạy và chương trình giảng dạy của anh chị em. Quan trọng hơn hết, chúng tôi mời anh chị em hãy kết hợp chúng vào cách anh chị em giải đáp thắc mắc và cách anh chị em phục sự cho nhu cầu của học viên của mình.

Tôi biết ơn vì rất nhiều anh chị em đã chấp nhận những lời mời đó và đã tìm cách khuếch đại lời của các vị tiên tri và sứ đồ của chúng ta dành cho các thành niên trẻ tuổi của Giáo Hội. Ở mức cơ bản, các giảng viên viện giáo lý và tôn giáo đã được yêu cầu cập nhật giáo trình của họ cho khóa học “Những Lời Giảng Dạy của Các Vị Tiên Tri Tại Thế” để gồm vào những điều chú trọng mang tính tiên tri gần đây cho các thành niên trẻ tuổi của chúng ta. Nhưng rất nhiều anh chị em cũng đã nhận ra cách mà những lời của các vị tiên tri tại thế có thể củng cố và mở rộng các khóa học khác dựa trên thánh thư. Ví dụ, một giảng viên trường BYU tìm cách kết nối bài nói chuyện “Những Lựa Chọn cho Thời Vĩnh Cửu” và các sứ điệp mang tính tiên tri khác trong một khóa học Tôn Giáo 275 của chị ấy “Những Lời Giảng Dạy và Giáo Lý của Sách Mặc Môn”. Chị nói: “Những lời giảng dạy của Sách Mặc Môn được củng cố bởi những điều chú trọng mang tính tiên tri hiện nay và ngược lại. Việc kết hợp hai nguồn tài liệu này lại với nhau thực sự tạo ra một sự khác biệt trong việc hiểu các nguyên tắc phúc âm.”

Một điều phối viên viện giáo lý ở Atlanta đã chia sẻ cách ông đã có thể kết hợp những điều chú trọng mang tính tiên tri vào trong khóa học Tôn Giáo 250 của mình là “Chúa Giê Su Ky Tô và Phúc Âm Trường Cửu”. Ví dụ, trong bài học số hai, “Củng Cố Chứng Ngôn của Anh Chị Em về Chúa Giê Su Ky Tô,” ông đã có thể kết hợp các chủ đề về danh tính thiêng liêng và chịu trách nhiệm đối với chứng ngôn của anh chị em từ bài “Những Lựa Chọn cho Thời Vĩnh Cửu” của Chủ Tịch Nelson. Trong bài học số 10, “Noi Theo Tấm Gương Tuân Phục của Chúa Giê Su Ky Tô,” ông đã yêu cầu cả lớp tập trung vào bài nói chuyện “Hãy Để Cho Thượng Đế Ngự Trị.”3 Và trong bài học số 18, “Tiếp Nhận Ân Tứ Thiêng Liêng của Đấng Cứu Rỗi về Ân Điển,” ông đã tập trung vào bài nói chuyện của Chủ Tịch Nelson “Giao Ước Vĩnh Viễn.”4

Những người khác đã mô tả việc có được sự hiểu biết sâu sắc về những điều chú trọng mang tính tiên tri này giúp họ giải đáp hữu hiệu các câu hỏi về phúc âm. Một giảng viên viện giáo lý của trường đại học đã chia sẻ cách mà một cuộc thảo luận xoay quanh việc tham dự đền thờ trong một cuộc thảo luận trong lớp học đã cho phép ông giở đến bài nói chuyện của Chủ Tịch Nelson “Đền Thờ và Nền Móng Thuộc Linh của Anh Chị Em.”5 Ông chia sẻ: “Bằng cách sử dụng lời của Chủ Tịch Nelson, sứ điệp về việc ‘Hãy tiếp tục’ thật rõ ràng đối với những người đang gặp khó khăn để tìm thấy niềm vui trong sự phục vụ của họ trong đền thờ.” Một giảng viên viện giáo lý khác ở Panama đã chia sẻ cách mà những lời giảng dạy của Chủ Tịch Nelson và Anh Cả Neil L. Andersen đã giúp họ trả lời với tư cách là những người hòa giải về một vấn đề đã gây ra nhiều mâu thuẫn trong cộng đồng. Một giảng viên khác đã chia sẻ về lúc ông được hỏi tại sao chúng ta không thể lờ đi luật pháp của Thượng Đế nếu người ta gặp khó khăn, ông đã có thể giở đến bài nói chuyện của Anh Cả D. Todd Christofferson “The First Commandment First (Giáo Lệnh Thứ Nhất Trước Tiên).”6

Khi chúng ta tiếp tục nhấn mạnh đến những lời giảng dạy của các vị tiên tri tại thế, chúng ta đang thấy kết quả của các nỗ lực của mình ở trong chính học viên của mình khi họ áp dụng những điều chú trọng mang tính tiên tri. Trong một lớp học “Giải Đáp Những Câu Hỏi của Tôi về Phúc Âm”, một giảng viên viện giáo lý đã mô tả một câu hỏi xoay quanh những vấn đề về LGBTQ mà trong đó học viên lập tức đề cập đến sứ điệp của Chủ Tịch Nelson về việc biết được danh tính thiêng liêng của mình trong bài “Những Lựa Chọn cho Thời Vĩnh Cửu.” Một học viên khác đã mô tả cách các học viên tham khảo sứ điệp của Chủ Tịch Dallin H. Oak để giữ vững tình yêu thương trong việc rao truyền lẽ thật khi họ đối mặt với những câu hỏi khó về phúc âm trong một cuộc thảo luận với bạn bè của họ.

Ttôi đã nhận được những ấn tượng cá nhân của mình để khuếch đại những điều chú trọng mang tính tiên tri cho các thành niên trẻ tuổi. Mùa đông năm ngoái, tôi và Chủ Nhiệm Khoa Scott Esplin đã cùng giảng dạy khóa học “Những Lời Giảng Dạy của Các Vị Tiên Tri Tại Thế” kéo dài một học kỳ tại trường BYU. Trong khóa học, chúng tôi đã nêu bật từng điều trong năm điều chú trọng mang tính tiên tri. Khi chúng tôi thảo luận những chủ đề này với các học viên của mình, thì tôi thấy rõ ràng rằng lời khuyên dạy hiện tại của vị tiên tri thật hùng hồn biết bao đối với các thành niên trẻ tuổi này vào thời điểm quan trọng này trong cuộc sống của mình.

Lớp học đã giúp tôi cải thiện cách tôi giảng dạy các nguyên tắc này, và nó đã giúp tôi hiểu rõ hơn những phần nào của các sứ điệp này tôi nên đề cập đến khi các thành niên trẻ tuổi có những thắc mắc. Một ấn tượng khác tôi nhận được là phải tham gia một loạt các hội thảo của viện giáo lý. Như anh chị em biết đấy, một phần của sáng kiến “Đổi Mới Viện Giáo Lý” của chúng tôi gồm có việc tạo ra các hội thảo ngắn hơn nhằm giúp mang nhiều người mà có thể chưa tham dự, đến viện giáo lý.

Chúng tôi đã áp dụng lần đầu tiên ở Viện Giáo Lý Logan tại trường Utah State University, rồi đến Viện Giáo Lý Salt Lake tại trường University of Utah, và gần đây hơn là ở Châu Phi tại Viện Giáo Lý Brazzaville ở Cộng Hòa Công Gô phối hợp với Viện Giáo Lý Kinshasa ở Cộng Hòa Dân Chủ Công Gô, chúng tôi đã triển khai một hội thảo gồm hai phần dựa trên bài nói chuyện của Chủ Tịch Nelson “Những Lựa Chọn cho Thời Vĩnh Cửu.” Kỳ họp tuần đầu tiên tập trung vào điều chú trọng manh tính tiên tri để biết được danh tính thiêng liêng của anh chị em. Kỳ họp tuần thứ hai tập trung vào điều chú trọng mang tính tiên tri là chịu trách nhiệm đối với chứng ngôn của anh chị em. Đây là những điều chú trọng mang tính tiên tri đầu tiên và cuối cùng mà chúng tôi đã yêu cầu các em khuếch đại.

Sau kỳ họp đầu tiên, tôi đã mời các học viên của tôi dẫn theo một người bạn mà có thể đang gặp khó khăn với những câu hỏi về đức tin xung quanh chứng ngôn của họ, đến tham dự kỳ họp tuần thứ hai. Trong một hội thảo, số người tham dự tăng gần gấp đôi. Khi chúng ta tiếp tục sử dụng các hội thảo để gia tăng mức độ liên quan và tiếp cận với viện giáo lý, tôi xin đưa ra lời mời đến mỗi giảng viên viện giáo lý của chúng ta là hãy tìm kiếm cơ hội để triển khai các hội thảo nhắm vào việc tập trung vào những điều chú trọng mang tính tiên tri mà chúng ta đã nêu ra. Tôi khuyến khích anh chị em hãy đặc biệt chú ý đến những lời giảng dạy của Chủ Tịch Nelson, với sự nhấn mạnh vào sứ điệp chính của ông “Những Lựa Chọn cho Thời Vĩnh Cửu.”

Kể từ khi chia sẻ lời khuyên ban đầu để khuếch đại điều chú trọng mang tính tiên tri cho các thành niên trẻ tuổi, chúng ta đã nhận được thêm lời khuyên dạy từ Chúa qua các tôi tớ tại thế của Ngài trong các buổi họp đặc biệt devotional dành cho các thành niên trẻ tuổi toàn cầu và trong đại hội trung ương. Trong sứ điệp toàn cầu vào mùa thu năm 2023 dành cho các thành niên trẻ tuổi, Anh Cả Quentin L. Cook đã nhấn mạnh thêm lời khuyên bảo của Chủ Tịch Nelson để biết danh tính thiêng liêng của anh chị em. Ông nói rằng một phần thử thách trong việc tìm kiếm đức tin nơi Thượng Đế bắt nguồn từ nỗi lo lắng xoay quanh danh tính thực sự của chúng ta.

Anh Cả Cook đã giải thích: “Chủ Tịch Russell M. Nelson đã nói về vấn đề này một cách hùng hồn. Ông đã nhấn mạnh đến ba danh hiệu vĩnh cửu; con của Thượng Đế, con của Giao Ước, và môn đồ của Chúa Giê Su Ky Tô.” Về sau trong bài nói chuyện của mình, Anh Cả Cook đã củng cố chủ đề của Chủ Tịch Nelson là chịu trách nhiệm đối với chứng ngôn của mình khi ông nói: “Mỗi thế hệ đều đối mặt với những hoàn cảnh mà có thể dẫn đến một thử thách về đức tin của họ. … Mỗi thế hệ cần phải khám phá và đạt được sự hiểu biết cùng chứng ngôn của riêng mình về Thượng Đế.”7

Trong buổi họp đặc biệt devotional toàn cầu dành cho các thành niên trẻ tuổi vào tháng Năm năm 2023, Chủ Tịch Dallin H. Oaks đã nhắc nhở chúng ta phải bênh vực cho lẽ thật với tình yêu thương bằng cách nhấn mạnh đến hai giáo lệnh lớn.8 Ông trích dẫn lời phát biểu của vị đồng sứ đồ với ông là Anh Cả D. Todd Christofferson của chúng ta: “Việc đặt ưu tiên cho giáo lệnh thứ nhất không làm giảm bớt … khả năng của chúng ta để tuân giữ giáo lệnh thứ hai. Ngược lại, giáo lệnh thứ nhất làm gia tăng và củng cố giáo lệnh thứ hai. … Tình thương yêu Thượng Đế gia tăng khả năng của chúng ta để yêu thương người khác một cách trọn vẹn và hoàn hảo hơn vì về cơ bản chúng ta cộng tác với Thượng Đế trong việc chăm sóc con cái của Ngài.”9

Sau đó Chủ Tịch Oaks đã nhắc nhở rằng chúng ta vẫn có thể yêu thương người khác và tìm thấy điểm chung mà không thỏa hiệp về các lẽ thật mà chúng ta biết. Trong bài nói chuyện tại đại hội trung ương gần đây nhất có tựa đề là “Hãy Nghĩ Tới Những Điều Vĩnh Cửu của Thượng Thiên,” Chủ Tịch Nelson đã đưa ra cũng điều chú trọng mang tính tiên tri này để bênh vực cho lẽ thật ngay cả khi bị thử thách, ông nói rằng: “Dư luận không phải là người nắm toàn quyền về lẽ thật. … Khi người nào đó mà anh chị em yêu thương công kích lẽ thật, thì hãy nghĩ tới những điều vĩnh cửu của thượng thiên và đừng nghi ngờ chứng ngôn của mình.”10

Là một phần của buổi huấn luyện toàn cầu này, tôi cũng đang củng cố thêm lời mời trước đây của mình để nghiên cứu và áp dụng điều chú trọng mang tính tiên tri hiện nay cho các thành niên trẻ tuổi. Với tư cách là các giảng viên lớp giáo lý và viện giáo lý, một trong những cách chúng ta có thể nói: “Hỡi Đức Giê Hô Va, xin hãy phán, kẻ tôi tớ Ngài đương nghe” là lắng nghe và nghiên cứu kỹ lời của Chúa như đã được mặc khải qua các vị tiên tri tại thế của Ngài. Chúng ta có thể là người lặp lại lời chỉ dẫn tiên tri mà các vị tiên tri đã chia sẻ với các thành niên trẻ tuổi của chúng ta.

Là một phần trong chức vụ kêu gọi của tôi với tư cách là Vị Thẩm Quyền Trung Ương, tôi cần phải là một nhân chứng của Đấng Cứu Rỗi. Một trách nhiệm khác mà Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi đảm trách là trở thành nguồn lực cho Mười Hai Vị Sứ Đồ trước bất cứ trách nhiệm nào khác. Hôm nay, tôi có mặt ở đây trong một chỉ định cùng Anh Cả D. Todd Christofferson, Chủ Tịch Ủy Ban Chấp Hành của Ủy Ban Giáo Dục Giáo Hội, người mà tôi hỗ trợ với tư cách là Ủy Viên Giáo Dục. Tôi cố gắng trở thành một nguồn lực cho Anh Cả Christofferson như là một phần của chỉ định đó. Nhưng ngay cả khi tôi không được chỉ định với Anh Cả Christofferson, tôi vẫn cố gắng khuếch đại lời khuyên dạy và giảng dạy của mỗi vị sứ đồ và nhất là vị tiên tri của Giáo Hội.

Khi tôi ở trong môi trường của Giáo Hội tại một đại hội giáo khu hoặc một buổi họp huấn luyện giới lãnh đạo, thì hầu hết các sứ điệp của tôi chỉ đơn giản là khuếch đại những lời của các vị tiên tri và sứ đồ. Tương tự như vậy, khi tôi hội ý và phục sự những người khác, tôi dựa vào những lời của Các Anh Em Thẩm Quyền này. Về mặt giáo dục tôn giáo, vị tiên tri và các sứ đồ nói thay cho Chúa với những người trẻ tuổi của Ngài. Chúng ta có trách nhiệm biết và khuếch đại các sứ điệp này. Thưa anh chị em, các thành niên trẻ tuổi của chúng ta sống trong những thời kỳ khó khăn, nhưng Chúa đã chuẩn bị các vị tiên tri có sự kêu gọi và khả năng để nói: “Hỡi Đức Giê Hô Va, xin hãy phán, kẻ tôi tớ Ngài đương nghe.” Cầu xin cho chúng ta cũng có can đảm, kỷ luật, và đức tin để nghe những lời của họ, và khi làm như vậy, hãy mang sứ điệp của Thượng Đế đến cho con cái của Ngài trên khắp thế gian. Trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.

Bây giờ tôi có đặc ân và cơ hội để giới thiệu người nói chuyện chính của chúng ta. Anh Cả D. Todd Christofferson được kêu gọi vào Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô vào ngày 5 tháng Tư năm 2008. Anh Cả Christofferson đã có trách nhiệm giám sát nhiều giáo vùng của Giáo Hội, kể cả những chỉ định hiện tại của ông với Các Giáo Vùng Utah và Tây Phi. Như đã được đề cập trước đây, ông hiện cũng đang được chỉ định với tư cách là Chủ Tịch Ủy Ban Chấp Hành của Hội Đồng Giáo Dục Giáo Hội.

Ngoài bất cứ chỉ định cụ thể nào, tất cả Mười Hai Vị Sứ Đồ đều có một sự kêu gọi đặc biệt để làm một nhân chứng đặc biệt về danh của Đấng Cứu Rỗi. Tôi đã chứng kiến sự khác biệt này trong lúc quan sát Anh Cả Christofferson khi chúng tôi được chỉ định cùng nhau đến thăm trường BYU–Hawaii. Anh Cả Holland trước đây đã được chỉ định để chủ tọa, nhưng vì một khó khăn vào phút chót, nên trách nhiệm đó bất ngờ rơi vào Anh Cả Christofferson.

Ông đã đảm nhận vai trò chủ tọa thật đáng khâm phục, nhưng trong một buổi họp của chúng tôi, ông đã nói một điều mà đã luôn vang vọng trong tôi. Ông nói: “Rốt cuộc thì, cho dù trách nhiệm của chúng ta đối với giáo vùng hay về chuyên đề gì đi nữa, thì chỉ định quan trọng nhất của chúng ta phải là một nhân chứng đặc biệt về danh của Đấng Ky Tô trên khắp thế gian.” Khi ông nói những lời đó ở Laie, Hawaii, Thánh Linh đã làm chứng với tôi về tính chất thiêng liêng của chức vụ kêu gọi của Anh Cả Christofferson và cách ông trân trọng sự kêu gọi đó với tất cả danh dự và sự chú tâm của mình. Giờ đây sẽ là đặc ân của chúng ta để được nghe từ Anh Cả Christofferson.

Xin mời Anh Cả Christofferson…

In