2021
Tôi Sẽ Gặp Lại Em Tôi
Tháng Năm/tháng Sáu năm 2021


Bài Viết của Các Em

Tôi Sẽ Gặp Lại Em Tôi

Hình Ảnh
girl hugging Primary teacher

Tuần kia là sinh nhật của em trai tôi Gabriel. Đáng lẽ ra, em ấy đã được 7 tuổi, nhưng em ấy bị bại não và đã qua đời cách đây hai năm. Trong Lớp Thiếu Nhi, chúng tôi đã hát bài “Gethsemane.” Lời bài hát rất rõ ràng và đầy ý nghĩa. Nó làm căn phòng tràn ngập Thánh Linh.

Sau bài hát đó, Chị Webster đã chia sẻ chứng ngôn về Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô. Chứng ngôn của cô làm căn phòng ngập tràn Thánh Linh hơn nữa. Sau đó, cô ấy nói về việc anh trai cô ấy đã qua đời vài năm trước. Điều đó khiến tôi nghĩ đến Gabriel, và tôi gần như sắp khóc. Tôi nghĩ về lần cuối cùng tôi ôm Gabe. Tôi rất buồn, nhưng tôi cũng cảm thấy bình an.

Chị Webster kể về việc cô ấy sẽ vui như thế nào khi biết mình sẽ gặp lại anh trai. Cô nói rằng cô biết tất cả chúng ta sẽ gặp lại những người thân yêu mà đã qua đời.

Sau Lớp Thiếu Nhi, tôi đã ôm Chị Webster. Chúng tôi đã khóc cùng nhau trong vài phút. Thánh Linh rất mạnh mẽ. Cô nói với tôi rằng tôi sẽ gặp lại em trai mình. Cô nói Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô không chỉ dành cho những người xấu xa mà còn dành cho những người đau buồn. Cô ấy hỏi tôi nhớ điều gì nhất ở Gabe, và tôi nói rằng tôi thực sự nhớ tiếng cười của em ấy.

Tôi nói với Chị Webster rằng tôi rất buồn vì tuần đó là sinh nhật của Gabriel và tôi thực sự cần biết được rằng tôi sẽ gặp lại em trai mình. Cô ấy nói với tôi rằng những giọt nước mắt mà chúng tôi đang khóc là những giọt nước mắt của niềm vui. Tôi có thể cảm nhận được Thánh Linh, và tôi biết điều cô ấy nói là đúng. Tôi chắc chắn rằng tôi sẽ gặp lại Gabriel, và điều đó khiến tôi rất vui. Tôi yêu thương em ấy. Tôi biết rằng vì Chúa Giê Su Ky Tô yêu thương tôi, nên Ngài đã hy sinh mạng sống của Ngài để tôi có thể gặp lại Gabriel.

In