2021
Một Giấc Mơ cho Dieter
Tháng Bảy/tháng Tám năm 2021


Một Giấc Mơ cho Dieter

Dựa trên bài của Anh Cả Dieter F. Uchtdorf, “Call for Heroes!” (Buổi họp đặc biệt toàn cầu BYU-Pathway, ngày 14 tháng Bảy, năm 2020, byupathway.org/devotionals).

Hình Ảnh
a boy sitting in an airplane cockpit

Khi còn là một cậu bé, Anh Cả Dieter F. Uchtdorf thích nhìn ngắm máy bay. Ông hay tưởng tượng mình đang lái một trong những chiếc máy bay to lớn đó.

Một ngày nào đó, tôi muốn trở thành một phi công.

Hình Ảnh
a family leaving a bombed city

Nhưng gia đình của Dieter không có nhiều tiền. Họ là những người tị nạn và đã hai lần phải bỏ nhà đi để đến một đất nước mới.

Hình Ảnh
young Dieter delivering packages and watching planes in sky

Trong khi những đứa trẻ khác vui chơi, Dieter làm công việc giao hàng để phụ giúp gia đình mình.

Đôi khi, ông cảm thấy như giấc mơ của ông thật bất khả thi!

Hình Ảnh
young Dieter studying

Nhưng khi lớn lên, Dieter đã làm việc rất chăm chỉ để chạm đến ước mơ của mình. Ông có đức tin rằng Cha Thiên Thượng sẽ giúp ông.

Hình Ảnh
Dieter running with other soldiers

Ông gia nhập lực lượng không quân và được huấn luyện để trở thành phi công giỏi nhất mà ông có thể trở thành.

Hình Ảnh
Dieter as a pilot flying a plane

Cuối cùng, ông đạt được ước mơ của mình. Ông đã lái những chiếc máy bay lớn trong nhiều năm!

Hình Ảnh
a girl drawing buildings

Có lẽ, em cũng đang băn khoăn liệu các ước mơ của em có khả thi không.

Hình Ảnh
girl looking at building

Việc đó có thể không dễ dàng, nhưng em có thể làm được.

Hình Ảnh
boy carring backpack and looking strong

Em có thể phải đối mặt với những thử thách, nhưng chúng có thể làm cho em mạnh mẽ hơn. Thượng Đế luôn bên em trong mỗi bước đi hướng đến ước mơ đó!

“Hãy làm việc chăm chỉ. Hãy có đức tin. Hãy có hy vọng. Hãy tin cậy nơi Thượng Đế. Nếu em làm phần vụ của mình, thì mọi việc sẽ ổn thỏa.”

Hình Ảnh
Friend, July 2021 Tier 2

Hình ảnh minh họa do Cam Kendell thực hiện

In