2021
Các Tấm Thẻ về Lịch Sử Giáo Hội
Tháng Bảy/tháng Tám năm 2021


Các Tấm Thẻ về Lịch Sử Giáo Hội

Hãy cắt các tấm thẻ ra, gấp lại theo đường chấm chấm và dán chúng lại.

Jane Manning James

Hình Ảnh
Jane Manning James

1822–1908

“Chúng tôi vừa đi … vừa vui mừng, hát thánh ca, và tạ ơn Thượng Đế.”

Trích từ James Goldberg, “The Autobiography of Jane Manning James,” Church History, ngày 11, tháng Mười Hai năm 2013, history.ChurchofJesusChrist.org.

  • Bà gia nhập Giáo Hội tại Connecticut, Hoa Kỳ.

  • Gia đình bà đã đi bộ hơn 800 dặm (1.287 km) để gia nhập với các Thánh Hữu tại Nauvoo. Khi chân họ chảy máu, họ đã cầu xin được chữa lành, và Thượng Đế đã đáp ứng cho lời cầu nguyện của họ.

  • Joseph Smith đã nói rằng bà có đức tin lớn lao.

  • Ngay cả khi đối mặt với nhiều thử thách, bà vẫn trung thành với phúc âm suốt đời mình.

Parley P. Pratt

Hình Ảnh
Parley P. Pratt

1807–1857

“Thánh Linh của Chúa ngự trên tôi, và tôi biết … Sách [Mặc Môn] là chân chính.”

Autobiography of Parley P. Pratt (năm 1938), trang 38.

  • Khi đọc Sách Mặc Môn lần đầu tiên, ông không thể nào ngừng lại. Ông đã đọc nó suốt ngày và suốt đêm.

  • Ông đã phục vụ truyền giáo tại Canda, Anh Quốc, Chile và các hòn đảo ở Nam Thái Bình Dương.

  • Ông đã viết các bài thánh ca mà chúng ta vẫn hát ngày nay, như là “Jesus, Once of Humble Birth” (Hymns, bài số 196).

  • Ông là một trong những Vị Sứ Đồ đầu tiên được kêu gọi trong Giáo Hội phục hồi.

Hình Ảnh
Friend, July 2021 Tier 2

Hình ảnh minh họa do Brooke Smart thực hiện

In