2021
Vaha’i Tonga
Tháng Bảy/tháng Tám năm 2021


Những Người Tiền Phong trong Mọi Đất Nước

Vaha’i Tonga

Tấm Gương tại Tonga

Các tác giả hiện sống ở Waikato, New Zealand, và Utah, Hoa Kỳ.

Vaha’i tiếp tục cầu nguyện, và một ngày nọ, mọi việc đã khác.

Hình Ảnh
A group of Tongan Young Men

Vaha’i quỳ xuống cạnh giường mình để cầu nguyện. Đây là buổi tối đầu tiên của em tại trường nội trú, và em ở chung phòng với nhiều cậu bé khác. Không ai trong các bạn ấy là tín hữu của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô, giống như em.

“Thưa Cha Thiên Thượng …” Vaha’i bắt đầu cầu nguyện trong lòng mình. Nhưng điều đó không dễ dàng gì. Mấy cậu bé khác đang cười giỡn ồn ào.

“Này, nhìn kìa!” một trong những bạn cùng phòng của em, Akau, la lên. “Nó đang cầu nguyện!”

Vaha’i xoay trở một cách khó chịu. Em biết Akau đang chế nhạo mình. Nhưng em giả bộ không nghe thấy bạn ấy nói. Em chỉ tiếp tục cầu nguyện.

Khi ban đầu Vaha’i học hỏi về phúc âm, ông bà của em cũng không thích Giáo Hội cho lắm. Vaha’i đã đi Hội Thiếu Nhi cùng với cậu của em hoặc bạn bè của cậu.

Khi lên 12 tuổi, em quyết định chịu phép báp têm. Ban đầu, ông bà của em không vui về việc đó. Nhưng rồi bà nói rằng: “Kể từ giờ trở đi, con là thành viên của giáo hội đó. Ông bà muốn con phải trung tín.”

Bây giờ thì Vaha’i đi học xa, và em quyết tâm làm được điều đó. Vì thế em tiếp tục cầu nguyện. Ngay cả khi các cậu bé khác chế giễu em.

Một đêm nọ, khi Vaha’i quỳ xuống, em nghe thấy một điều gì đó khác biệt.

“Này, yên lặng đi! Vaha’i đang cầu nguyện đó,” có ai đó đã nói.

Vaha’i kết thúc lời cầu nguyện và mở mắt ra.

Akau đang ngồi trên giường của em. “Việc này thật sự quan trọng với bạn, đúng không?”

Vaha’i gật đầu. “Đúng vậy.”

Sau lần đó, các cậu bé khác luôn yên lặng mỗi khi Vaha’i cầu nguyện. Chẳng bao lâu sau, Akau bắt đầu quỳ xuống cùng với em. Các cậu bé khác cũng tham gia. Cuối cùng, tất cả các cậu bé trong phòng đều quỳ xuống cầu nguyện với Vaha’i mỗi tối.

Vaha’i cảm thấy vui sướng. Em chưa bao giờ có cầu nguyện gia đình tại nhà. Nhưng bây giờ em có thể có lời cầu nguyện gia đình cùng với các bạn học của mình!

Một ngày nọ, Vaha’i có một ý tưởng. Một buổi họp lớn của Giáo Hội sắp diễn ra. Em có thể mời bạn bè mình tham dự!

Sau lời cầu nguyện, Vaha’i nói với tất cả các bạn về buổi họp. “Nó được gọi là đại hội giáo hạt,” em nói. “Mọi người đến để học về Chúa Giê Su. Tất cả các bạn có thể đến nếu muốn!”

Bởi vì họ sẽ phải rời trường học để đi đến buổi họp, mỗi cậu bé phải ký vào một tờ giấy xin phép. Vaha’i kinh ngạc khi trông thấy tờ giấy. Có đến 77 cái tên trong danh sách!

Vaha’i cảm thấy ấm áp trong lòng khi em ngồi cùng hàng ghế với các bạn học của mình và lắng nghe những bài nói chuyện tại đại hội. Akau và một số bạn khác hẳn cũng cảm thấy ấm áp trong lòng. Vào cuối buổi đại hội, bảy người trong số những người bạn ấy đã muốn chịu phép báp têm!

Tối đó, sau lời cầu nguyện cùng với bạn bè mình, Vaha’i đã dâng một lời cầu nguyện riêng. “Cảm ơn Cha đã ban phước cho con có những người bạn tốt,” em nói với Cha Thiên Thượng. “Và đã giúp con trở thành một tấm gương tốt.”

Tonga được tạo thành bởi khoảng 170 hòn đảo ở Nam Thái Bình Dương.

Ngày nay, cứ sáu trên mười người tại Tonga là tín hữu của Giáo Hội.

Tonga còn được biết đến là “Quần Đảo Thân Thiện.”

Vaha’i và vợ ông, Sela, là cặp vợ chồng đầu tiên được làm lễ gắn bó tại Đền Thờ Hamilton New Zealand.

Ông đã phục vụ với tư cách là chủ tịch của Đền Thờ Nuku’alofa Tonga.

Ông từng là một giáo viên tại trường Liahona College, một trường trung học do Giáo Hội sở hữu tại Tonga.

Hình Ảnh
Friend, July 2021 Tier 2

Hình ảnh minh họa do Susan Keeter thực hiện

In