Bạn Hữu
Chúa Giê Su Ky Tô Hằng Sống
Tháng Ba năm 2024


“Chúa Giê Su Ky Tô Hằng Sống,” Bạn Hữu, tháng Ba năm 2024, trang 2–3.

Sứ Điệp từ Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn

Chúa Giê Su Ky Tô Hằng Sống

Phỏng theo “Để Luôn Được Thánh Linh của Ngài Ở Cùng,” Liahona, tháng Năm năm 2018, trang 86–89; và “Ngài Đã Sống Lại,” Liahona, tháng Tư năm 2013, trang 4–5.

Hình Ảnh
alt text

Thời điểm này trong năm giúp chúng ta tưởng nhớ đến sự hy sinh của Đấng Cứu Rỗi và sự sống lại của Ngài từ mộ phần.

Có lần tôi cùng vợ tôi đứng ở bên ngoài một ngôi mộ ở Giê Ru Sa Lem. Bên trong, chúng tôi thấy một băng ghế đá tựa vào một bức tường.

Nhưng trong tâm trí tôi lại tưởng tượng ra một hình ảnh khác. Tôi nghĩ về Ma Ri tại ngôi mộ trống. Bà đang khóc vì Đấng Cứu Rỗi đã chết. Bà không biết thể xác của Ngài ở đâu.

Sau đó, “người xây lại thấy Đức Chúa Giê Su tại đó; nhưng chẳng biết ấy là Đức Chúa Giê Su” (Giăng 20:14). Ma Ri tưởng Ngài là người làm vườn.

“Đức Chúa Giê Su phán rằng: Hỡi Ma Ri” (Giăng 20:16). Bấy giờ Ma Ri đã nhận ra Ngài. Bà biết Ngài đã phục sinh.

Bởi vì Chúa Giê Su Ky Tô đã chiến thắng cái chết, nên tất cả con cái của Cha Thiên Thượng sẽ được phục sinh trong một thể xác mà sẽ chẳng bao giờ chết.

Tôi cảm tạ Cha Thiên Thượng về sự ban cho Vị Nam Tử Yêu Dấu của Ngài. Tôi biết ơn khi biết rằng Ngài đã chuộc tội lỗi cho chúng ta và đã sống lại trong Sự Phục Sinh. Tôi làm chứng rằng Chúa Giê Su là Đấng Ky Tô phục sinh, Đấng Cứu Rỗi, và là tấm gương toàn hảo của chúng ta.

Vòng Xoay Câu Chuyện Phục Sinh

Cắt rời các vòng tròn và đặt vòng tròn đầu tiên lên trên vòng tròn còn lại. Khoét một cái lỗ ở giữa và giữ chúng cố định bằng đinh ghim hoặc ghim kẹp kim loại. Sau đó xoay vòng tròn ở trên để kể câu chuyện Phục Sinh.

Câu Chuyện Phục Sinh

  1. Chúa Giê Su đến Giê Ru Sa Lem vào ngày Chủ Nhật Lễ Lá (xin xem Mác 11:7–11).

  2. Chúa Giê Su ban Tiệc Thánh cho các môn đồ của Ngài (xin xem Ma Thi Ơ 26:26–28).

  3. Chúa Giê Su cầu nguyện trong Vườn Ghết Sê Ma Nê (xin xem Mác 14:32–36).

  4. Chúa Giê Su chết cho chúng ta trên thập tự giá (xin xem Lu Ca 23:46).

  5. Xác của Ngài nằm trong mộ phần trong ba ngày (xin xem Ma Thi Ơ 27:59–64).

  6. Chúa Giê Su đã sống lại. Và Ngài hằng sống ngày nay. (Xin xem Ma Thi Ơ 28:6–9.)

Hình Ảnh
Câu chuyện PDF

Hình ảnh minh họa do Alyssa Tallent thực hiện

In